Italia: Bức thư 38 năm mới tới tay người nhận
Giadinh.net - Báo chí Italia cho hay, bà Ada Beltrami Redolfi, một cư dân ở tỉnh Pordenone, đông bắc nước này đã bất ngờ nhận được thư của chị gái sau... 38 năm.
Bức thư được gửi vào năm 1970, khi chị gái bà Ada đi nghỉ mát ở cách nhà bà 100km. Trong bức thư là một tấm bưu thiếp với lời chào gửi tới người cháu trai, lúc đó mới 7 tuổi và giờ đã bước sang tuổi 45.
Được biết tấm bưu thiếp này đã nằm lại ở một bưu cục trong hơn 20 năm, được gửi đi gửi lại giữa các bưu cục trong suốt thời gian còn lại, vì người đưa thư không tìm được đúng địa chỉ.
Tấm bưu thiếp đã đi một quãng đường không dưới 10.000 km và qua tay rất nhiều người đưa thư vô trách nhiệm, trước khi đến được tay người nhận trong tình trạng ố vàng và nhàu nát.
Sự kiện này làm người ta nhớ rằng cách đây 10 năm, một người Italia khác cũng phải mất tới 45 năm mới nhận được thư của thân nhân.
H.G (Theo Il messaggero)