Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế hoạch giết hoàng đế hoang dâm và cái kết bi thảm của 16 cung nữ

Chủ nhật, 14:05 04/10/2015 | Bốn phương

Vì chung nỗi hận thù hoàng đế hoang dâm, độc ác, 16 cung nữ đã cả gan lên kế hoạch sát hại hoàng thượng nhưng bất thành và chịu cái kết bi thảm.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu

Minh Thế Tông hoàng đế tên thật là Chu Hậu Thông. Ông ta nổi tiếng là vị hoàng đế hoang dâm trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, trong mấy chục năm không hề thượng triều, việc triều chính bỏ bê, quan lại thối nát. Vốn là người sùng Đạo giáo, suốt ngày ông ta chỉ ru rú trong cung, quỳ lạy cầu khấn, uống tiên đan ôm giấc mộng trường sinh bất lão. Ảnh minh họa chân dung Chu Hậu Thông.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-2

Ông ta còn nổi tiếng hoang dâm vô độ. Cung nữ trong hậu cung của ông ta lên đến hàng nghìn người, đa phần đều là con gái nhà lành được các quan lại địa phương tiến cống. Số thiếu nữ này chỉ cần tiến cung sẽ mất hoàn toàn liên lạc với gia đình. Cả cuộc đời sống chết không biết trước. Ảnh minh họa chân dung Chu Hậu Thông.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-3

Không những thế, các nàng còn phải chịu đựng mọi sự dày vò, hạnh hạ vô cùng khiếp sợ. Chính vì thế, tỉ lệ cung nữ tử vong dưới thời Chu Hậu Thông cũng là cao nhất, lên đến 20%. Điều đáng thương nhất, nguyên nhân tử vong không phải vì phạm tội, mà chỉ cần chút sơ suất nhỏ trong khi hầu hạ chủ nhân đều có thể bị đánh chết không thương tiếc. Ảnh minh họa chân dung cung nữ.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-4

Ngay đến những phi tần đôi khi cũng chịu những trận đòn thù vô lý từ sự nổi giận của hoàng thượng. Chính vì thế, rất nhiều cung nữ nuôi lòng thù hận với Chu Hậu Thông. Nhưng có lẽ có gan làm chuyện động trời, mưu sát hoàng thượng chỉ có cung nữ tên Dương Kim Anh. Ảnh minh họa chân dung cung nữ.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-5

Dương Kim Anh là thị nữ của Đoan phi Tào Thị. Nàng là người tính tình rất bộc trực, khí khái và nóng nảy. Đoan phi là người dung mạo đoan trang, giỏi ca múa nên trở thành sủng phi của Chu Hậu Thông. Những lúc Chu Hậu Thông đột nhiên bị động kinh thì nàng cũng khó tránh tai ương. Ảnh minh họa chân dung Đoan thị.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-6

Thân là nô tài nên Dương Kim Anh đã nhiều lần chịu tội thay cho Đoan phi, trong lòng ấm ức, hận thù Chu Hậu Thông vô cùng. Cuối cùng, nàng đã cả gan lên kế hoạch mưu sát Chu Hậu Thông. Nàng âm thầm móc nối với một số chị em thân thiết có chung mối thù như mình, quyết tâm lên kế hoạch giăng lưới giết chết hoàng thượng. Ảnh minh họa chân dung Dương Kim Anh.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-7

Cho dù thời nào hay là ai thì việc mưu sát hoàng đế đều là việc vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà 16 cung nữ tuổi đều rất trẻ mới tròn 16 dám lên kế hoạch làm chuyện động trời đó.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-8

Nhà sử học Hồ Phàm trong “Gia Tĩnh truyện” đã chỉ ra rằng: Làm nội ứng cho Dương Kim Anh chính là Ninh tần Vương Thị. Vương Thị đang bị Chu Hậu Thông lạnh nhạt và trừng phạt trong một thời gian dài, vì thế trong lòng rất hận ông ta. Ninh tần đã câu kết với Dương Kim Anh và ra quyết định: Sẽ ra tay khi Chu Hậu Thông lâm hạnh Đoan phi tại tẩm cung. Ảnh minh họa chân dung Ninh tần.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-9

Sau khi uống viên tiên đan, Chu Hậu Thông vội vàng đến tẩm cung của Đoan phi, đồng thời gọi cả Ninh tần đến để cùng “hầu hạ”. Ninh tần liền hẹn Dương Kim Anh sau khi Chu Hậu Thông ngủ say, nàng ấy sẽ nghĩ cách để chi phối sự chú ý của Tào thị và thần quan đứng bên, sau đó sẽ gõ vào ô cửa làm ám hiệu cho các nàng cung nữ tiến vào tẩm cung hành thích Chu Hậu Thông. Ảnh minh họa.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-10

Khi nhận được ám hiệu của Ninh tần, các nàng cung nữ đã vào tẩm cung dùng dây thừng thắt cổ Chu Hậu Thông. Tuy ông ta có tỉnh giấc kêu cứu, nhưng một sợi dây thừng chặn vào mồm ông ta. Một nàng cung nữ còn cả gan quỳ trên người Chu Hậu Thông thít chặt đoạn dây thừng với tất cả lòng thù hận của mình. Ảnh minh họa.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-11

Nhưng đáng tiếc thay, các cung nữ không biết thắt nút thừng đúng cách, nên đã tạo ra nốt chết khiến dây thừng không thể thít chặt. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn chưa biết làm thế nào thì bên ngoài đội cứu giá đã đến. Người đến cứu giá chính là hoàng hậu Phương thị. Ảnh minh họa Phương hoàng hậu.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-12

Không ngờ trong 16 cung nữ đi thích sát hoàng thượng, có cung nữ tên Trương Kim Liên. Khi cả đội vào cung hành thích, nàng ấy đi cuối cùng đột nhiên cảm thấy sợ hãi nên đã chạy đến chỗ hoàng hậu trình báo. Ảnh minh họa Phương hoàng hậu.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-13

Ngay hôm sau, Dương Kim Anh và đám chị em của mình bị giết hại tàn khốc tại khu chợ phía Tây phường Tứ Bài bên ngoài Tây An Môn. Cùng lúc trong cung Đoan phi Tào thị và Ninh tần bí mật bị xử tội chết. Ảnh minh họa.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-14

Sau khi được cứu sống, Chu Hậu Thông tự dưng cảm thấy vô cùng sợ hãi chốn hậu cung, Dương Kim Anh tuy đã bị xử tội, nhưng vẫn còn rất nhiều cung nữ khác, sao biết được ai sẽ âm mưu giết ông ta. Ông ta kinh sợ đến nỗi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Cuối cùng ông ta quyết định chuyển đến Tây Uyển sống tại cung Vĩnh Thọ, và đổi thành cung Vạn Thọ. Ảnh minh họa.

Ke hoach giet hoang thuong va cai ket bi tham cua 16 cung nu-Hinh-15

Trong suốt thời gian gần 25 năm sau đó, suốt ngày ông ta ở đây triều chân bái đẩu (một lễ của Đạo giáo nhằm trừ tai giải ách, cầu trường thọ bình an), tụng kinh, luyện tiên đan để nhằm trốn tránh nỗi sợ hãi và mong trường sinh bất tử. Năm 1567, ông ta đã qua đời sau một thời gian dài bị nhiễm độc vì uống quá nhiều thuốc “trường sinh bất lão”. Ảnh minh họa.

Ghê rợn hoàng đế dùng kinh nguyệt cung nữ luyện thuốc tráng dương Ghê rợn hoàng đế dùng kinh nguyệt cung nữ luyện thuốc tráng dương

Vốn là người sùng tín Đạo giáo, Chu Hậu Thông lại cuồng tin vào lời đạo sĩ nói rằng luyện linh đan sẽ trường sinh bất tử. Vì thế ông ta cho chọn các tú nữ tuổi từ 11 vào cung với mục đích lấy kinh nguyệt lần đầu tiên của các cung nữ để luyện thuốc tráng dương.

Theo Kiến thức

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Từng biến mất khi cả hòn đảo chìm xuống biển, loài chim nhỏ bé này nay lại hiện diện ở chính nơi cũ, tạo nên một câu chuyện tiến hóa hiếm đến mức giới nghiên cứu phải đặc biệt chú ý.

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Tiêu điểm - 13 giờ trước

GĐXH - Một doanh nhân công nghệ Trung Quốc từng được coi là sinh viên cá biệt đã quay trở lại trường cũ trao khoản quyên góp 100 triệu nhân dân tệ và chia sẻ câu chuyện thời đi học khiến nhiều người xúc động.

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Nằm ở phía đông bắc của hồ Victoria, giữa biên giới của Uganda và Kenya - Migingo nổi tiếng vì sự chật chội, có hơn 1.000 người sinh sống chỉ trên một khu đất rộng 2.000m2.

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.

Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàng

Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Hóa thạch tại Uruguay đã hé lộ Josephoartigasia monesi, loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử. Sống cách đây hàng triệu năm, sinh vật to lớn này mang trọng lượng lên tới gần nửa tấn, đi kèm với lực cắn vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ.

Top