Kẻ tình nghi khủng bố trốn thoát nhờ... thoát y

| Bốn phương

Giadinh.net - Phó thủ tướng Singapore, Wong Kan Seng, cho biết, một kẻ tình nghi khủng bố đã bỏ lại… quần của mình rồi trèo qua một cửa sổ không khóa của nhà vệ sinh để tẩu thoát.

Nhà lãnh đạo của Singapore cũng cho biết, nhiều khả năng tên này vẫn đang ở trong thành phố và có thể gây nguy hiểm cho Singapore, nếu như hắn liên lạc được với mạng lưới Jemaah Islamiah đã từng gây ra vụ đánh bom làm 202 người chết ở Bali, Indonesia. Khi được hai cảnh sát đưa vào trong nhà vệ sinh, tên này đã vắt quần lên cửa nhà vệ sinh để đánh lừa hai cảnh sát, sau đó bò qua cửa sổ trốn thoát.

Phát biểu trước Quốc hội, Phó thủ tướng Singapore cho biết: "Hai nhân viên bảo vệ cho rằng, nhà vệ sinh là một nơi an toàn và Mas Selamat, kẻ bị tình nghi là khủng bố sẽ không thể trốn thoát được. Nhưng đó là một nhận định sai lầm. Hiện chúng tôi vẫn đang truy tìm gắt gao."

Đối với nhiều chuyên gia an ninh, vụ trốn thoát này được cho là tương đối khó hiểu với hệ thống an ninh vốn được coi là tốt nhất trong khu vực của Singapore. Và nguy hiểm hơn đây là nơi tập trung nhiều công ty Châu Âu và Mỹ, một mục tiêu tấn công hàng đầu của các nhóm khủng bố.

Thu Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.