Tất nhiên, khách sạn này đã thu hút được không ít khách hàng, nhất là những người đam mê du lịch “bụi”, những người không quá dư dả tiền để ở nơi sang trọng, hoặc hạn chế chi tiêu trong thời kì khủng hoảng kinh tế.
Nếu đã bước chân vào đây, đừng hi vọng bạn sẽ nhận được các dịch vụ phòng mà các khách sạn có gắn các “ngôi sao” thường đem lại, hay cũng đừng tìm lục những thanh chocolate đắt tiền đặt dưới những chiếc gối. Và tất nhiên, đây cũng không phải là nơi lý tưởng để các cặp tình nhân tận hưởng tuần trăng mật. Bạn chỉ mất 6 bảng Anh cho một đêm ở khách sạn với một chiếc giường đơn và... những người bạn cùng phòng. “Lò sưởi” trung tâm của khách sạn đơn giản là một chuỗi những túi nước nóng giữ nhiệt.
Khách sạn này vốn là tác phẩm nghệ thuật của hai nghệ sỹ sinh đôi là Riklin và Frank Riklin. Ban đầu, họ chỉ có ý định xây dựng một góc nhỏ làm mô hình nghệ thuật, nhưng sau đó đã quyết định chuyển sang kinh doanh bằng ý tưởng độc đáo của mình.
Bảo Nhi