Khát khao những "cơn mưa" mát lành

| Bốn phương

Giadinh.net - Những cuộc biểu tình căng thẳng kéo dài của các phe đối lập tại Thái Lan diễn ra vào đúng dịp Tết truyền thống Songkran (Tết té nước) đã biến ngày lễ đặc biệt này thành "cơn khát" niềm vui, sự bình an và đoàn tụ của người dân đất nước Chùa vàng.

Một Songkran “khô hạn”

Trong bài viết “Khủng hoảng Songkran 2009 tại Thái Lan” của nhà nghiên cứu Nicholas Farrelly trên diễn đàn Đông Á (EAF), hình ảnh những người biểu tình mặc áo đỏ được tác giả ví như một “đội quân lửa” thiêu cháy những con đường của thủ đô Bangkok và thiêu cháy luôn ngày Tết Songkran cổ truyền. “Songkran 2009 thực sự quá bất thường. Bạo lực đã phá hủy các sự kiện truyền thống tại Bangkok. Những “cuộc chiến nước” hòa bình, mát lành, mang lại nhiều may mắn đã bị thay thế bởi các cuộc đụng độ bằng vũ lực”, tác giả Farrelly bình luận.

Ông Thanik Nakhon, 67 tuổi, một người gắn bó với Bangkok nói: “Thật đau lòng khi tôi phải chứng kiến cảnh vòi rồng của quân đội phun bọt trắng xóa để đẩy lùi nhóm người biểu tình áo đỏ, thay vì phun nước cầu may trong niềm vui và hân hoan của người dân trên đường phố”.

Ngày 13/4, ngày đầu tiên của lễ hội Songkran, tờ Bangkok Post đã đăng bài “Một Songkran khô hạn” để lột tả thực tế đáng buồn này. “Hôm nay, những con đường ở Bangkok khô ráo một cách không bình thường. Một vài người ra đường và tưới nước vào số ít những người đi đường. Tình trạng khẩn cấp đã buộc tất cả các hoạt động truyền thống phải hủy bỏ. Thành phố vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp. Không còn thấy đường phố náo nhiệt với các đoàn xe sặc sỡ chở nước té vào người đi đường”. Ngay cả ở khu Khao San, con phố tập trung đông khách du lịch nước ngoài nhất ở Bangkok, nơi hàng năm vô cùng tấp nập và náo nhiệt vào lễ hội té nước mừng năm mới, năm nay cũng rất yên ắng.
 
Người dân Thái Lan tham gia lễ hội té nước trong ngày Tết Songkran.
 
Lẻ tẻ vài khách du lịch nước ngoài đi bộ trên phố với súng bắn nước, nhưng “số lượng năm nay chỉ như một cái bóng của những năm trước”, bài báo viết. Nhiều du khách đến Thái Lan để một lần tận hưởng cảm giác tắm nước đã phải trở về khách sạn theo lệnh của các nhà chức trách khu vực Khao San vì lý do bạo động. Risak Surarattana, chủ một cửa hàng lưu niệm ở Khao San ngồi trước cửa hàng với gương mặt buồn rầu: “Mọi năm, đây là dịp làm ăn phát đạt nhất của chúng tôi. Nhưng năm nay thật buồn tẻ, không ai còn tâm trạng để té nước vào nhau cầu may mắn. Đây có lẽ là ngày Tết Songkran buồn nhất từ khi tôi đến sống ở đây”.
Đội quân màu đỏ đã "thiêu cháy" ngày Tết Songkran.
 
Khát khao những “cơn mưa” mát lành

Bên cạnh những tác động về tinh thần đối với người dân Thái Lan, các hoạt động trong lễ Songkran bị hủy bỏ cũng khiến ngành du lịch Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Thanathorn Madeesuthikul, chủ một khách sạn ở khu Khao San cho biết, số du khách đã giảm hơn 30% so với cùng kì năm ngoái.

Theo cuộc điều tra dư luận của Đại học Suan Dusit Rajabhat công bố hôm 12/4 trên tờ Bangkok Post, 30,2% số người được hỏi ở Bangkok và một số tỉnh lân cận đều tỏ ra mệt mỏi và không muốn đi ra ngoài “té nước chào đón năm mới”. Hầu hết họ đều khẳng định “khủng hoảng chính trị đã phá hỏng ngày lễ trọng đại này”. 37,64% trong tổng số 1.290 người được hỏi có chung một điều ước trong ngày Tết Songkran năm nay, đó là mong muốn “một Thái Lan thanh bình”.

Chưa năm nào người dân Thái Lan lại khát khao có một ngày Tết Songkran mát mẻ như năm nay. Họ đang cần lắm “một cơn mưa giải hạn”.      
 

Songkran là ngày Tết truyền thống có ý nghĩa đặc biệt với người dân Thái Lan, kéo dài từ ngày 13 đến 15/4 hàng năm. Lễ hội bắt đầu khi người dân cùng nhau đón “giao thừa” vào đêm 12/4, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và đốt tất cả rác bẩn để xua đuổi mọi điều xấu của năm cũ. Thời điểm này được gọi là “Spring Cleaning” (Dọn dẹp mùa xuân).

Sang ngày 13/4, mọi người vào chùa tặng quà cho các vị sư, tiến hành hình thức cầu nguyện “Song Nam Phra Putha Rup” (tạm dịch: Tắm nước cho Đức Phật) quan trọng. Mọi người cùng rót một chút nước cầu nguyện vào tay Đức Phật với niềm tin năm mới sẽ gặp nhiều may mắn. Theo quan điểm truyền thống, Songkran còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện sự kính trọng với người già bằng việc giúp người già tắm và thay quần áo mới.

Nhi Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.