Khổ như làm vợ triệu phú
Giadinh.net - Những tâm sự lần đầu tiên được tiết lộ của Kristin Georgi, 25 tuổi, người Mỹ về cuộc hôn nhân thất bại với một triệu phú hơn cô tới 62 tuổi, trên kênh truyền hình WTAE Channel 4 (Mỹ) hôm 23/5 vừa qua, được ví như một "gáo nước lạnh" dội vào mơ ước được trở thành phu nhân của các triệu phú "già nhưng giàu" của một bộ phận các cô gái trẻ ở Mỹ.
Tan tành giấc mộng

Đám cưới của Kristin đã khiến cả thị trấn Masontown, bang Pennsylvania, quê hương cô sửng sốt. “Thật là nực cười. Người ta có đủ tiền để mua cả một con người”, Andy King, chủ quán Bud Light tại thị trấn này nói. Còn Megan Cober, bạn học của Kristin tại Đại học Pittsburgh thì tỏ ra quá bất ngờ: “Chưa bao giờ tôi nghĩ một cô gái hiền lành như Kristin lại đánh đổi cuộc đời mình bằng cách này, dù thỉnh thoảng cô ấy vẫn nói muốn lấy một ông chồng giàu sụ, có lẽ sự nghèo khó đã buộc cô ấy phải lựa chọn như vậy”.
4 tháng sau đám cưới đình đám và hào nhoáng, Kristin lại khiến mọi người choáng váng khi đệ đơn xin ly dị với lý do “không thể chịu đựng được cuộc sống này thêm nữa”. Im hơi lặng tiếng cho đến tận hôm 23/5, Kristin đã xuất hiện trên truyền hình để dốc bầu tâm sự về những sự thật trớ trêu của cuộc hôn nhân mà ai cũng nghĩ là “món hời” lớn cho cuộc đời cô.
“Mọi thứ đã diễn ra như một giấc mơ, tôi về thăm gia đình bằng máy bay riêng, diện những bộ đồ đắt tiền nhất của các thương hiệu thời trang danh tiếng. Ông ấy luôn nói với tôi rằng, hãy chọn tất cả những gì em thích và điều đó khiến tôi lúng túng. Tôi thấy mình lạc lõng dù đã từng mơ ước khát khao về những món hàng đắt tiền và sang trọng. Tôi có cảm giác như mình bị mắc bẫy trong cuộc sống xa hoa này. Tất cả xung quanh tôi chỉ là tiền, không tình yêu, không lãng mạn, không chăm sóc, không chia sẻ. Điều đó đã làm tôi phát điên” – Kristin nói – “Quyết định điên rồ đó đã cướp đi tình yêu của cậu con trai bé bỏng. Mỗi đêm yên bình ngủ bên con trai khiến tôi thấy mình thật may mắn vì đã nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân này”.
Sức hấp dẫn của những “mỏ vàng”
Ở Mỹ, hiện tượng các cô gái trẻ chủ động “săn” các đại gia không phải hiếm. Từ năm 2001, tờ New York Times (Mỹ) đã có bài phóng sự phản ánh sắc sảo xu hướng này có tên “Kìa! Họ muốn cưới chồng triệu phú” của nhà báo Ruth La Ferla. Hiện nay, ở California còn có cả câu lạc bộ Millionair’s Club chuyên môi giới hẹn hò cho các triệu phú với chi phí trọn gói 12.000 USD, để được giới thiệu với 50 cô gái. Hầu hết các cô gái đăng ký dịch vụ này đều ước mong được “dựa bóng” những mạnh thường quân này để có cơ hội bước chân vào làng giải trí và trở nên nổi tiếng. “Tôi không quan tâm đến tuổi tác, miễn là anh ta có thể giúp tôi trở thành một biên kịch điện ảnh danh giá ở Hollywood. Thật tuyệt vời nếu có một nhà đầu tư chính là chồng mình”, Renae Plant, 29 tuổi nói.
Sự ăn khách của chương trình “Millionair Matchmaker” trên kênh truyền hình CBS (Mỹ) chỉ với nội dung mỗi tuần giới thiệu một triệu phú hiện nay cho thấy, ham muốn kết hôn với các triệu phú để thay đổi cuộc đời của các cô gái trẻ ở Mỹ vẫn chưa hề “giảm nhiệt”. Đúng như Stanger, người dẫn chương trình này nói: “Có thể bạn sẽ không có gia đình, con cái và những điều lãng mạn, nhưng chúng tôi đang giúp bạn lựa chọn một sự đảm bảo vững chắc về kinh tế trong tương lai”.
Hải An (Tổng hợp)