Không bao giờ là quá muộn để đi

| Gia đình

GiadinhNet - Sống không phải là một cuộc đua, mà cũng chẳng phải tồn tại chỉ để tìm kiếm cho mình một nơi yên ổn. Cuộc sống được tạo nên từ những chuyến đi để tận hưởng và khám phá, mà đích đến đôi lúc chẳng quan trọng bằng cảm giác tự do khi rong ruổi trên mỗi con đường, được kiếm tìm những làn hương mới cùng những trải nghiệm khó quên.

Những chuyến đi được gợi cảm hứng từ mùi hương

Giữa những bộn bề lo toan và cảm xúc, chúng ta có quá nhiều lý do để trì hoãn những chuyến đi lẽ ra nên bắt đầu từ rất lâu. Hãy thử đôi lần bỏ lại những lo toan và cùng lên đường khám phá những sắc màu mới, những mùi hương khác lạ trên các cung đường xuôi ngược.

Đó cũng là lời tâm sự rất thật của chị Hiền Kim khi gửi câu chuyện đáng yêu của mình đến cuộc thi Hành trình mùi hương do nhãn hàng Glade tổ chức. Hành trình khám phá của chị bắt đầu từ một dịp đặc biệt khi lần đầu về nhà người thương. “Tôi thật sự ấn tượng với hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết của hoa cỏ vương vấn theo từng bước chân tôi… Nếu được trọn đời gắn bó bên anh, sau những bộn bề, bon chen của cuộc sống và trở về nhà, thư giãn trong một không gian sống sạch sẽ, thơm ngát như thế thật hạnh phúc biết bao. Biết tôi yêu thiên nhiên, anh thường đưa tôi đi dã ngoại. Mỗi lần được hòa mình với thiên nhiên, tôi lại thấy dường như có dư vị ấm áp yêu thương của gia đình. Cho đến bây giờ, khi đã làm vợ, làm mẹ, trong nhà chúng tôi vẫn luôn thoảng hương thơm mát”.

 

“Mùi hương dẫn dắt hành trình và cảm xúc” - đó cũng là cảm nghĩ chung của nhiều người khi tham gia cuộc thi Hành trình mùi hương. Bắt đầu từ ngày 5/1, Hành trình mùi hương đã thu hút nhiều bài dự thi với hàng trăm lượt yêu thích, bình luận mỗi tuần. Với hình thức chia sẻ ảnh và bình luận, cuộc thi vô tình trở thành điểm kết nối những tâm hồn đồng điệu, yêu cuộc sống hơn qua những mùi hương. Đó có thể là mùi hương gợi cảm hứng từ những chuyến phiêu lưu, cũng có khi gợi nhắc nhớ về những ký ức đẹp. Phố không mùa, một bạn trẻ tham dự cuộc thi chia sẻ: “Hương hoa! Và những giấc mơ nơi miền kí ức… Ngày ấy, mẹ gánh trên vai đôi gánh hàng hoa trong buổi sáng lạnh tê tái, phảng phất những mùi hương ẩn hiện. Trong giấc say nồng, tôi còn chưa định hình được là những loại hoa nào mẹ sẽ gánh xuống phố hôm nay. Nhưng có điều tôi vẫn cảm nhận rất rõ cái mùi hương ngào ngạt ấy, nồng nàn nhưng vẫn rất dịu dàng. Trước cảnh sắc thơm hương này, những hình ảnh trong trẻo ấy cứ hiện về. Dù đã không còn nhưng miền kí ức của những mùi hương ấy sẽ mãi trường tồn trong tâm trí tôi, không bao giờ rời xa”. Với bạn, hương hoa dường như đã trở thành “sứ giả” của ký ức, để khơi gợi mong muốn về với quê nhà, để được sum họp, yêu thương.

 

Mỗi câu chuyện hay luôn xứng đáng được kể lại. Bạn có những chuyến phiêu lưu nào đáng nhớ? Làn hương nào gợi lại cho bạn những kỷ niệm đẹp của cuộc hành trình hay truyền cảm hứng chu du? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cùng một tấm hình đẹp về chuyến đi với Hành trình mùi hương tại fanpage của Glade. Những bài dự thi xuất sắc sẽ mang lại cho người chiến thắng những chuyến du lịch thú vị, cùng những sản phẩm hữu dụng cho những chuyến đi tương lai cũng như để ướp hương tổ ấm thân yêu.

 

Trọn bộ Glade - Vườn Xuân Hoa Mộng gồm 3 sản phẩm: Sáp thơm Glade (Glade Scented Gel) với tính năng tỏa hương liên tục và bền lâu, Glade xịt cao cấp Thanh Lọc Không Khí và Vải Vóc (Glade Refresh Air) giúp khử mùi, làm thơm không khí và vải vóc tức thì, chai Glade xịt truyền thống (Glade Aerosol) với tính năng tạo mùi thơm nhanh chóng. Ngoài ra, mùi hương tinh tế Vườn Xuân Hoa Mộng còn có trong nước thơm lau sàn và nhà cửa Mr Muscle Glade.

Hãy chia sẻ cùng Glade - Vườn Xuân Hoa Mộng những cảm xúc phiêu lưu của bạn được dẫn lối bằng những mùi hương bằng cách tham gia cuộc thi tại: https://www.facebook.com/gladevietnam/photos/a.449244578454737.98542.447700458609149/810728458973012/?type=1&theater

PV

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tuổi già bình yên không phải là món quà của may mắn mà là kết quả của quá trình chuẩn bị từ sớm. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ chất lượng chính là ba nền tảng quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Càng chủ động xây dựng những "quân bài" này từ hôm nay, bạn càng có cơ hội tận hưởng một tuổi xế chiều an nhàn, độc lập và hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.