Không được đám cưới đàng hoàng vì lỡ có thai trước
Do tôi có thai trước, nên nhà anh đã đưa ra một loạt yêu cầu khi rước dâu. Chúng tôi không được làm lễ ở nhà trai, khi rước dâu về phải đi cổng sau.
Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa. Tôi không hẹn hò với ai đã hơn ba năm tới khi gặp chàng trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như thế. Trong thời gian yêu nhau tôi nhận thấy anh là người trưởng thành, chín chắn và yêu thương tôi. Chúng tôi dự định năm sau sẽ cưới, nhưng tôi phát hiện mình có thai được một tháng. Anh cũng rất mừng tuy nhiên anh tâm sự gia đình không khá giả gì, ba mẹ anh ở quê, em trai còn đang đi học, chị gái đã đi làm nhưng mọi thứ tiền trong nhà đều do anh gửi về. Tôi là con một trong nhà, nhưng nhà tôi cũng bình thường.
Trước đó, tôi luôn nghĩ đám cưới của chúng tôi sẽ không gặp trở ngại gì. Lần đầu gặp mặt nhà anh, tôi thấy mình rất may mắn vì thấy ba mẹ anh hiền, đúng chất người miền Tây. Tôi cũng nhủ lòng sẽ yêu thương hai bác như ba mẹ mình. Nhưng một thời gian ngắn sau tôi mới biết nhà anh khá mê tín. Ba mẹ anh đi coi thầy nói là tôi có thai đám cưới rước dâu là xui nên không rước dâu, không làm lễ bên nhà anh. Trước đám cưới hai ngày ba mẹ anh sẽ đưa anh qua nhà tôi làm lễ, tới ngày đám cưới tôi và anh tự đi về và khi nào vào nhà thì phải đi cổng sau, không được vào cổng chính. Rồi sau vài hôm ba mẹ anh lại đưa ra yêu cầu đổi mọi thứ sinh lễ vì thầy nói các mâm lễ mà nhà tôi đưa ra là cấm kị vì tôi có thai trước, nếu làm như cũ gia đình hai bên sẽ gặp nạn.
Lúc đầu tôi cũng không đồng ý với những yêu sách đó, nhưng về sau anh thuyết phục và tôi cũng ưng thuận. Tuy nhiên, vài lần mẹ chồng tương lai có gọi điện sang trao đổi với mẹ đẻ tôi chuyện sính lễ nhưng mẹ anh nói năng rất nặng nề. Bà bảo là mẹ tôi chỉ biết lo cho hiện tại không biết nghĩ cho hai đứa, những thứ nhà anh đưa ra đều phải nghe theo và không được thay đổi gì hết, vì thầy đã phán vậy rồi.

Tôi nghe mà sốc nặng vì cách mẹ anh nói chuyện. Mẹ tôi vì thương tôi nên cũng không nói gì. Mẹ tôi bảo tôi rằng: "Thôi con, tính như vậy đi cho êm". Anh cũng biết chuyện và an ủi tôi nhiều. Anh nói: "Ba mẹ vì thương tụi mình nên mới làm vậy em thông cảm cho ba mẹ anh. Sau này anh sẽ bù đắp cho em. Cưới xong mình ra ở riêng rồi em không phải làm dâu. Tính mẹ anh ki lắm nên anh không thể để em chung nhà với mẹ được. Vì anh chút nha em".
Mọi người ơi, tôi hoang mang quá, càng gần ngày cưới tôi càng không vui. Tôi không có cảm giác hồi hộp chờ ngày mặc áo cô dâu, và nhất là tôi không biết phải dùng thái độ theo nào để đối diện với nhà anh. Nói thật tôi không cam tâm khi ba mẹ sinh ra tôi, nuôi tôi lớn nhưng đám cưới lại không được hãnh diện, không rước dâu, phải đi cổng sau, ngày đám cưới gia đình tôi cũng không được đi đưa dâu.
Mấy ngày nay tôi đều nghĩ đến chuyện hủy hôn, thà làm "ngọc vỡ chứ không muốn là ngói lành", chắc sẽ vất vả nhưng tôi tin tôi có thể một mình nuôi con, làm người mẹ đơn thân. Tôi có tâm sự điều này với mẹ đẻ nhưng mẹ không đồng ý. Còn nửa tháng là tới ngày cưới rồi nhưng tôi không thiết tha điều gì hết, xin mọi người cho tôi lời khuyên phải làm thế nào? Tôi có nên nghe theo lời mẹ chấp nhận đám cưới hay tôi nên tìm hướng đi khác cho mình. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.
Theo Ngôi sao
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 16 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...