Khao khát có thêm con khiến tôi trót có bầu với người có gia đình
Gia đìnhNgười thân đều nói tôi điên khùng khi quyết định giữ lại đứa bé, bảo không yêu thì đẻ con cho anh ta làm gì.
GĐXH - Gia đình chú rể thay đổi ý định khiến nhà gái không kịp trở tay chỉ 2 ngày trước hôm tổ chức hôn lễ.
Người thân đều nói tôi điên khùng khi quyết định giữ lại đứa bé, bảo không yêu thì đẻ con cho anh ta làm gì.
Biết mình có bầu trước khi kết hôn, cô gái trẻ tỏ ra lo lắng không biết phải thông báo với bố đẻ như thế nào để ông bớt suy nghĩ, tuy nhiên phản ứng của ông bố ngay sau khi nhận được tin đã thực sự khiến con gái bất ngờ.
Nói thật, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đề nghị của mẹ Hiếu lại là thế này. 400 triệu để đổi lấy đám cưới?
Con ốm nhưng chồng vẫn bỏ mặc để đi chơi tới khuya, Nhung cằn nhằn thì anh nổi cáu quát: "Cô cố bẫy tôi để có nó thì giờ tự chăm đi".
GiadinhNet - Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm. Năm nay tôi 27 tuổi, được tuổi để cưới vì thế hai gia đình cũng tính chuyện cho chúng tôi thành vợ thành chồng.
Tôi chia tay mối tình đầu khi còn rất trẻ. Khi ấy, anh quyết tâm vào Nam lập nghiệp, còn tôi đỗ vào một trường Đại học trên thủ đô. Lí do chia tay cũng bởi vì cả hai cùng cố chấp.
Anh còn định “vượt rào” nhưng em không đồng ý, nói chưa sẵn sàng khi chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu…
Do tôi có thai trước, nên nhà anh đã đưa ra một loạt yêu cầu khi rước dâu. Chúng tôi không được làm lễ ở nhà trai, khi rước dâu về phải đi cổng sau.