Không được kết hôn vì... chỉ số IQ thấp
Một phụ nữ trẻ Scotland đã bị yêu cầu hủy bỏ hôn lễ với lý do cô không đủ thông minh để làm vợ.
Tuy nhiên, hai ngày trước khi họ tuyên thệ trước 20 khách, các nhân viên xã hội tới gặp cô dâu và khẳng định cô phải hủy ngày trọng đại của mình vì cô “không hiểu ý nghĩa thực sự của việc kết hôn”.
Robertson, đã mang thai 5 tháng, cho rằng quyết định đó thật là độc ác: “Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi biết kết hôn là gì, đó là khi hai con người muốn sống phần đời còn lại với nhau. Tôi yêu Mark và muốn kết hôn với anh ấy”, Robertson nói.

Chú rể McDougall cho biết cơn ác mộng của họ bắt đầu từ khi các nhân viên xã hội tới: “Chúng tôi đang rất háo hức chuẩn bị đám cưới thì họ tới và nói rằng đám cưới này là bất hợp pháp, vì Kerry gặp khó khăn trong quá trình học tập và không đủ khả năng để đưa ra quyết định. Chúng tôi đã tranh luận với họ rằng chúng tôi yêu nhau và không muốn đứa trẻ chào đời khi bố mẹ chúng chưa kết hôn, nhưng họ vẫn không thay đổi ý kiến”.
Theo luật của Scotland, cán bộ hộ tịch có thể từ chối một đám cưới nếu tin rằng một hoặc cả hai người thiếu năng lực tinh thần để hiểu được ý nghĩa của một cuộc hôn nhân.
Cặp đôi hiện rất lo lắng, không biết liệu đứa trẻ của họ có bị đưa đi sau khi chào đời không nếu hội đồng hạt Fife ra phán quyết Robertson không đủ khả năng chăm sóc bé. Hiện cô phải trải qua quá trình đánh giá của một bác sĩ tâm lý để xác định xem cô có đủ năng lực kết hôn hay không.
“Cả hai chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi cho rằng việc mình muốn kết hôn cần nhận được sự khuyến khích chứ không phải cấm đoán như thế này”, chú rể McDougall khẳng định.