Kinh hoàng những gương mặt "dị nhân" sau dao kéo
Khi bác sĩ không đồng ý bơm thêm silicone cho Hang Mioku, cô vẫn tiếp tục tiêm dầu ăn vào mặt mình.
Hang Mioku, một cựu người mẫu Hàn Quốc, mãi mãi phải sống với khuôn mặt biến dạng như dị nhân sau những lần phẫu thuật thẩm mỹ. Khi các bác sĩ không đồng ý bơm thêm silicone vì sợ sẽ gây ra kết quả ngược lại, Hang Mioku vẫn tiếp tục tiêm hết một chai silicone không rõ nguồn gốc lên mặt trước khi tiêm thêm dầu ăn. Hậu quả là giờ đây, khuôn mặt cô bị sưng phồng nghiêm trọng và có rất nhiều vết sẹo lồi lõm.
Năm 28 tuổi, Hang lần đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó cô chuyển đến Nhật Bản để theo đuổi nghiệp người mẫu và tiếp tục làm đẹp bằng công nghệ này. Các bác sĩ cuối cùng không đồng ý tiến hành thêm thủ thuật nào nữa bởi gương mặt cô đã to lên trông thấy.
Trong 10 ca phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ đã phải bỏ đi 60g silicone, dầu và những chất khác trên mặt Hang và 200g khỏi cổ của cô. Tuy nhiên chúng vẫn khiến cho gương mặt cô bị biến dạng, và giờ đây điều mà cô mong mỏi nhất là được trở về như thời trước khi dao kéo.
Hang Mioku từng xuất hiện trên kênh truyền hình Hàn Quốc, và những người xem sau khi biết đến trường hợp của cô đã ủng hộ hàng nghìn bảng Anh để giúp cô có tiền thanh toán cho những lần phẫu thuật tái tạo gương mặt.
Nỗi ám ảnh vì dao kéo vẫn tiếp diễn khi Hang Mioku tự bơm silicone mà cô mua ngoài chợ đen trước khi tiêm thêm dầu ăn vào mặt. Gương mặt Hang biến dạng tới mức cha mẹ đẻ cũng không nhận ra cô, còn những đứa trẻ sống gần nhà thì đều hoảng sợ.