"Tôi tên Mí Cách, hiện là trưởng buôn Zô (xã EaLy, Sông Hinh, Phú Yên)". Cách giới thiệu thật ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng, giọng nói rõ ràng và đầy sức thuyết phục đã khiến cho cả hội trường tại Hội nghị Thi đua của huyện im lặng để lắng nghe.
..."Trước khi là trưởng buôn, tôi được mời tham gia cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình từ năm 2003, ý thức được từ bản thân mình sinh nhiều con khổ cực, làm lụng vất vả mà vẫn không đủ cho con bằng bạn bằng bè, nên tôi tình nguyện tham gia và đi tuyên truyền vận động bà con trong buôn không nên như tôi, đẻ nhiều khổ lắm. Lúc đầu cũng gặp nhiều vất vả trong lúc đi tuyên truyền vì người dân vẫn còn tư tưởng "tới đâu hay tới đó", chứ áp dụng biện pháp tránh thai thì sợ lắm, mắc cỡ lắm.
|
|
|
Bà con Buôn Zô xã Ea Ly đang nghe Mí Cách nói chuyện về công tác DS-KHHGĐ. |
Quý vị biết không; trèo đèo, vượt suối tuy khó nhưng vẫn biết đến đích, còn làm cộng tác viên dân số sao mà khó thế, chuyện riêng tư mà lúc nào cũng phải nói, thầm thì cũng có, nhỏ to cũng có, gặp nhau trên rẫy cũng nói, tại các buổi uống rượu cũng nói và tranh thủ cả những lúc bà con đi hội họp. Lúc nào cũng nói về dân số kế hoạch hóa gia đình, họ cũng bực mình nhưng rồi cũng phải nghe.
Để người dân yên tâm, bản thân tôi và các con tôi tự nguyện đi khám trước, khi có đợt chiến dịch về, vận động con gái và con dâu đặt vòng và tiêm thuốc tránh thai, thấy vậy nhiều chị em trong buôn làm theo... Cũng từ công tác dân số, biết chăm lo sức khỏe cho chị em, biết lo cái khổ của mọi người, chính vì vậy nhiều gia đình ít đẻ, bớt khổ và có sức khỏe yên tâm sản xuất làm giàu, tôi được nhân dân trong buôn tín nhiệm và bầu làm buôn trưởng. Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách đối với tôi.
Hết làm cộng tác viên dân số, nhưng với vị trí công tác mới tôi luôn quan tâm đến công tác này vì nó là cái lõi của xóa đói giảm nghèo. Tôi luôn nhắc nhở các cộng tác viên trong buôn tăng cường đi tuyên truyền và lồng ghép nội dung công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình với các chương trình xóa đói giảm nghèo của buôn, nghiêm khắc phê bình các hộ gia đình vi phạm chính sách dân số cũng như biểu dương các hộ thực hiện tốt trong các cuộc họp thôn như quy định của hương ước.
Nhờ sự kiên trì của bản thân, của cộng tác viên nên người dân buôn Zô không còn "trời sinh voi, trời sinh cỏ nữa" mà mạnh dạn tham gia các đợt chiến dịch, tự nguyện áp dụng biện pháp tránh thai. Do đó, số hộ vi phạm chính sách dân số giảm dần. Nếu như trước đây mỗi năm có từ 3-5 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên thì năm nay chỉ duy nhất có 1 trường hợp. Và khi đến trường học, nghe rộn ràng tiếng nói cười của trẻ em, mặt em nào cũng tươi tắn trong bộ quần áo đồng phục tươm tất, cha mẹ cũng vui lây với tiếng cười con trẻ sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Những giọt mồ hôi trong những buổi trưa hè, những cái rét của cơn mưa trái mùa vẫn không làm mất đi lòng kiên trì của bản thân, và cuối cùng tôi cũng đến được đích - công tác DS-KHHGĐ đã đi sâu vào lòng người dân buôn Zô".
Một tràng pháo tay không ngớt dành tặng cho chị - một cộng tác viên dân số - một trưởng buôn hết lòng vì nhân dân.
Bài, ảnh: Nguyễn Thị Minh Trang
(Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Sông Hinh)