Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm ô sin nuôi con cử nhân

Thứ sáu, 09:04 05/12/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Thương con nên bao nhọc nhằn, tủi nhục của phận làm thuê, làm công chị đều cắn răng cam chịu. Đời mình cơ cực nhưng quyết không để đời các con phải khổ.

Đó là chuyện phụ huynh của những sinh viên nhà nghèo. Để có thể nuôi con ăn học, nhiều phụ huynh đã phải chấp nhận biến mình thành những... ô sin.

20 năm là... “ve chai Hà Thành”

Căn phòng nhỏ, xập xệ, ẩm thấp nằm sát bờ sông Kim Ngưu (Hà Nội) là chốn nương thân của 9 người phụ nữ. Trong số họ, chị Lương Thị Bốn, gần 60 tuổi đã có thâm niên gần 20 năm gắn bó với mảnh đất Hà Thành này. Chị rời xã Xuân Thuỷ, Xuân Trường, Nam Định từ năm 1988, khi đứa con đầu học cấp 3, hai đứa nhỏ học cấp 2, cấp 1. Ngoài thu nhập từ mấy sào ruộng khoán, số tiền từ nghề khâu nón cũng không đủ để trang trải cho 3 người con tuổi ăn, tuổi học.
 
Niềm an ủi lớn nhất của chị là 3 người con ai cũng học giỏi. Cô con gái đầu tên Hoà thi đại học đỗ cùng lúc 3 trường: Luật, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Nam Định. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ước mơ làm một luật sư nhưng Hoà phải chọn học ĐH Sư phạm Hà Nội để bớt tiền học phí và dễ kiếm việc làm khi ra trường. Làm nông không đủ, chị Bốn đã phải bỏ quê, theo chân em dâu ra Hà Nội làm nghề ve chai nuôi con ăn học.
 

Chị Bốn 20 năm làm thuê nuôi 3 người con học đại học.

Mỗi tháng chị Bốn chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng tiền lãi từ ve chai, đồng nát. Sau Hoà, hai đứa em cũng lần lượt lên Hà Nội học đại học. Để có đủ tiền cho các con, chị phải xoay như chong chóng. Ngày buôn ve chai, đêm về nhận lau nhà kiếm thêm. Nhiều khi quang gánh rong ruổi hàng chục cây số mỗi ngày, đêm về chỉ muốn ngả lưng nằm nghỉ, nhưng nhìn các con miệt mài đèn sách, chị không nỡ để chúng phải gác lại ước mơ đến trường. Chị lại dậy, lại đi tìm việc làm thêm kiếm tiền cho con.

Chị bảo, đời mình cơ cực nhưng quyết không để đời các con phải khổ. Thương con nên bao nhọc nhằn, tủi nhục của phận làm thuê, làm công chị đều cắn răng cam chịu. Có lần dọn nhà cho một “đại gia”, chị bị đứa bé bằng tuổi con cháu mình mắng xa xả chỉ vì vô tình làm rơi con thú bông xuống đất. Những lúc ấy, chị câm lặng nuốt nước mắt vào lòng.
 
Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng mà chị gặp phải. Một lần dọn nhà xong, chị mới đi khỏi cổng đã nghe tiếng bà chủ gọi quay trở lại. Chưa hiểu chuyện gì, bà chủ đã chì chiết tra hỏi chuyện tiền nong. Ầm ĩ một lúc chị mới biết bà chủ bị mất tiền. Chưa biết mất ở đâu, ai lấy nhưng bao nhiêu lời xỉa xói cay độc tuôn thẳng vào mặt chị. Mãi mấy bữa sau vô tình gặp nhau ở chợ, bà chủ nhà mới xin lỗi chị vì số tiền đó bị “quý tử” chôm chỉa đi ăn phá, cả tuần không về nhà.

Giờ đây, 2 người con lớn của chị đã tốt nghiệp ra trường, người con út đang học đại học năm thứ nhất. Hai anh chị đi làm đã có thể góp tiền nuôi em. Những cái “cây” mà chị Bốn vất vả vun vén, chăm bẵm bấy lâu giờ đã bắt đầu cho “trái ngọt”. Vất vả, tủi nhục, cơ cực ở đất Hà Thành đã cho chị “tài sản” vô giá, đó là 3 người con.

“Đi ở” chăm chồng, nuôi con

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chị Phan Thị Phương ở xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hiện đang thuê trọ ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng nuôi con. Nhà nghèo, phải ra phố làm ô sin không có điều kiện cho con ăn học bằng bè bạn đã đành, chồng chị lại suốt ngày chỉ biết đến rượu chè, lấy việc hành con, đánh vợ “giải sầu”.
 
Mấy năm trời trôi qua nhưng chị vẫn nhớ như in những lần bị chồng đánh thừa sống thiếu chết. Một bữa, không có tiền mua thức ăn, chị nấu vội nồi canh lá khoai cho chồng con ăn với cơm. Vì nhỡ tay cho vào nồi canh thìa mắm tôm mà ông chồng đã bê cả nồi canh đổ lên đầu chị. May nồi canh đã đỡ nóng nếu không chị khó thoát khỏi dị dạng.
 
Chưa hết, cách đây 2 năm, chị phải ăn Tết trên nhà rơm vì bị chồng đuổi đánh. đứa con gái mà chồng chị thương yêu nhất cũng bị cha đốt sạch quần áo, sách vở, đuổi đi trong nước mắt. Sau những trận “mưa đòn”, chị tính bỏ nhà ra đi nhưng thương con, chị không nỡ cất bước.

Ngày cô con gái nhập trường báo chí cũng là ngày chị theo con ra đi. Cũng kiếp ô sin, cửu vạn, bán hàng rong... làm đủ nghề kiếm tiền nuôi mình, nuôi con song chị đã gặp may mắn hơn những người khác. Gia chủ nơi chị làm thuê khi biết hoàn cảnh của mẹ con chị, đã xem chị như người nhà, hết lòng giúp đỡ. Từ manh áo, tấm chăn, đến miếng ăn họ đều san sẻ cho hai mẹ con chị.

Khi ở nhà, chị chỉ muốn bỏ đi để thoát cảnh đòn roi tàn nhẫn của chồng, nhưng khi cất bước ra đi lại nhớ, lại thương chồng. Tật nghiện rượu đã khiến chồng chị mang đủ thứ bệnh. Có năm chị phải vừa kiếm tiền nuôi con, vừa lo tiền chữa bệnh cho chồng. Nhiều thời gian tháng năm lần bảy lượt về quê chăm chồng đã khiến chị tiều tụy, xơ xác. Mỗi tháng cố gắng lắm chị cũng chỉ góp được cho con chưa đầy 300.000đ, gặp lúc trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật, chị Phương chỉ còn cách cắn răng chịu đựng vì không có nổi vài ngàn đồng mua thuốc...

Khổ cực, bần hàn về kinh tế nhưng những phụ nữ như chị Bốn, chị Phương có một ý chí, nghị lực vươn lên đến phi thường. Hoàn cảnh khó khăn không làm họ nhụt chí và họ đã biến chúng thành động lực để sống, làm việc và nuôi nấng tương lai, khát vọng cao đẹp cho những đứa con mình.

Công Tâm

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 6 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 11 giờ trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 17 giờ trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là những con giáp nữ sẵn sàng tiêu cạn tháng lương chỉ để thỏa mãn thú vui mua sắm.

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Gia đình - 1 ngày trước

"Những người hạnh phúc nhất là biết tận hưởng cuộc sống của họ. Họ cảm thấy hài lòng với các hoạt động của mình và họ cảm thấy ý nghĩa về lý do tại sao họ đang sống. Đây là protein, carbohydrate và chất béo của hạnh phúc", vị giáo sư chia sẻ.

Top