Lãnh đạo lực lượng nổi dậy ở Nam Thái Lan lần đầu lộ diện
Giadinh.net - Ngày 17/7, lần đầu tiên một nhóm người đã xuất hiện trên Truyền hình quốc gia Thái Lan với lời tuyên bố rằng, họ là những thủ lĩnh thực sự đằng sau các vụ bạo loạn ở miền Nam đất nước.
Mục đích của sự xuất hiện đột ngột này là đề nghị ngừng bắn lập tức với Chính phủ Thái.
Trong đoạn băng phát trên Truyền hình quốc gia, các chiến binh không nêu rõ danh tính, cũng như tổ chức, mà chỉ nói rằng họ đại diện cho các tay súng phiến loạn ở miền Nam.
“Tất cả các nhóm vũ trang của chúng tôi, các nhóm quân sự và chính trị, sẽ ủng hộ hoà bình kể từ giờ phút này” - phát ngôn viên của nhóm nói. Nhân vật này khẳng định, các nhóm vũ trang nào không hạ vũ khí sẽ bị xem là tội phạm và sẽ bị lực lượng an ninh săn đuổi. Ngôn ngữ trong đoạn băng là tiếng Mã Lai, vốn phổ biến ở khu vực miền Nam Thái, nơi có 80% người ở đây theo đạo Hồi.
Nếu tuyên bố trong đoạn băng này là sự thực, đây sẽ là lần đầu tiên có tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm cho các vụ giết người, đánh bom diễn ra ở miền Nam Thái Lan, làm hơn 3.000 người thiệt mạng trong mấy năm gần đây.
Ông Chettha Thanajaro, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã lên tiếng kêu gọi các chiến binh cần phải giữ lời. “Nếu tình trạng bạo lực không tái diễn từ nay cho tới tuần sau, Chính phủ sẽ xem xét việc đàm phán nghiêm túc hơn với họ” - ông nói.
Giới chuyên gia thì tỏ ra nghi ngờ với tuyaên bố ngừng bắn. “Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Chính phủ có đàm phán với đúng người, đúng tổ chức hay không? Trong quá khứ tôi đã gặp nhiều người tự xưng mình đại diện cho khu vực miền
Hiện nay 3 tỉnh ở miền Nam Thái Lan, gồm Narathiwat, Yala và Pattani là những nơi có đông người Hồi giáo nhất, với khoảng 6 triệu người. Trong suốt một thế kỷ qua, Chính phủ Thái Lan đã cố gắng tuyên truyền văn hoá, ngôn ngữ và tín ngưỡng chính thống vào khu vực này nhưng bất thành.
Từ những năm 1979 - 1980, các đối tượng phiến loạn đã bắt đầu tổ chức những cuộc chiến lẻ tẻ với quân đội. Những năm 1990, giao tranh tạm lắng xuống nhờ các chính sách ủng hộ việc ngừng bắn và hoà giải của Chính phủ.
Tuy nhiên bước sang năm 2004, bạo lực lại bùng lên khi Thủ tướng Thaksin Shinawatra có những biện pháp mạnh tay với người dân và lãnh đạo Hồi giáo ở miền
Vì lẽ đó, một tuyên bố ngừng bắn được đưa ra lúc này sẽ rất đáng ngờ, nhất là khi năm 2007 vừa qua đã có 800 người Thái Lan bị giết - một con số kỷ lục kể từ khi các cuộc nổi loạn xuất hiện tại miền Nam nước này.
H.G (Tổng hợp)