Lão ăn mày ngồi trong thư viện có hành động khiến triệu người "há hốc", sau đó còn được tạc tượng riêng: Tại sao lại như vậy?
Đằng sau bức ảnh này là một câu chuyện cảm động.
Mới đây, cộng đồng mạng thi nhau đào lại bức ảnh một người ăn mày ngồi trong thư viện chăm chú đọc sách, bên cạnh ông vẫn còn túi đựng vỏ chai nhựa khiến mọi người trầm trồ. Nhiều người phỏng đoán chắc hẳn ngày xưa học cũng thuộc dạng "học bá" lắm, chẳng may cuộc sống gặp bất trắc nên mới ra cơ sự này.
Hình ảnh ông lão ăn mày ngồi trong thư viện đọc sách khiến ai cũng trầm trồ
Được biết, người đàn ông trên tên là Wei Sihao (SN 1938) đến từ Hàng Châu (Trung Quốc). Thật ra, bức ảnh này được chụp vào năm 2014, lúc đấy ông đang ngồi đọc sách trong thư viện Hàng Châu - thư viện mở cửa cho tất cả mọi người. Cũng vào thời điểm đó, bức ảnh ông Wei Sihao rửa tay trước khi vào thư viện vì sợ làm bẩn sách cũng nhận được sự quan tâm lớn của dân tình.
Bức ảnh ông Wei rửa tay trước khi đọc sách
Thậm chí, hình ảnh của ông Wei Sihao còn nổi tiếng đến nỗi một bức tượng bán thân cao 1,6 mét khắc họa lại ông đã được dựng tại chính thư viện Hàng Châu - nơi mà ông thường xuyên lui tới đọc sách. Bức tượng này còn có cả hình ảnh những cuốn sách, chiếc gậy, những chai nhựa và đống giấy vụn mà ông vẫn mang theo bên mình.
Thật ra, nếu chỉ dừng lại là một người yêu sách không thôi thì chẳng lý do gì thư viện Hàng Châu phải dựng bức tượng riêng về ông cả bởi ngoài kia có biết bao người như thế, thế nhưng đằng sau người đàn ông ấy là cả một câu chuyện khiến ai cũng phải khóc.
Thầy giáo già nhặt rác để giúp học trò nghèo
Đúng như mọi người dự đoán lúc đầu, ông Wei Sihao từng là "học bá" chính hiệu. Sau khi tốt nghiệp, ông lựa chọn đi theo nghiệp trồng người và đã có mấy thập kỷ cống hiến cho giáo dục. Vào thời điểm nghỉ hưu, ông được lĩnh mức lương hưu gần 20 triệu đồng/tháng. Với số tiền này ông có thể lựa chọn sống an nhàn tuổi già, ấy thế mà thầy Wei Sihao lại quyết định đi... nhặt rác với lý do bất ngờ đằng sau.
Theo đó, cơ duyên để ông đưa ra quyết định này hết sức tình cờ, đó là khoảng thời gian mới nghỉ hưu không lâu, Wei Sihao đọc được một bài báo về nhiều trẻ em vùng núi nghèo khó, không thể tiếp tục đi học. Vị thầy giáo già cảm thấy rất đau lòng nên muốn góp sức để thay đổi số phận cho những trẻ em này.
Thầy Wei Sihao rất mê đọc sách
Vậy là, ông đã đưa ra quyết định táo bạo chính là quyên góp toàn bộ lương của mình để các trẻ vùng núi nghèo khó được đến trường. Ngoài việc quyên góp lương hưu, ông cũng bắt đầu nhặt rác, thu gom giấy vụn, sách vở để bán cho các điểm tái chế.
Bi kịch ập đến
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế đến ngày 18/11/2015, hôm ấy thời tiết rất xấu rất xấu, thầy Wei Sihao mặc bộ quần áo cũ, một tay cầm ô, một tay xách hai túi nilon lục thùng rác để tìm kiếm đồ có thể bán lấy tiền. Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, thầy Wei Sihao băng qua đường để về nhà nhưng không may bị tai nạn. Dù được mọi người giúp đỡ đưa đến bệnh viên kịp thời nhưng thầy vẫn không qua khỏi sau một thời gian chiến đấu.
Sau khi thầy Wei Sihao qua đời, 3 người con gái của ông rất đau buồn. Chỉ sau khi ông qua đời, người ta mới phát hiện ra những việc làm thiện nguyện của ông.
Trong suốt 16 năm từ năm 1994, ông đã giúp đỡ tài chính cho những học sinh nghèo dưới một cái tên khác, mỗi lần từ 300 đến 3.000 tệ (hơn 1 triệu đồng - 10,5 triệu đồng). Theo những bức thư mà ông nhận được từ những học trò nghèo được giúp đỡ, có những học trò ở tận tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Thầy Wei cũng viết thư động viên những học trò này cố gắng học tập chăm chỉ và gửi cho chúng những cuốn sách và tạp chí.
Bên cạnh đó, trong số đồ đạc của thầy Wei Sihao được tìm thấy sau khi qua đời, ngoài thư cảm ơn và giấy chứng nhận còn có một tờ giấy đăng ký hiến xác tình nguyện được viết tay rất chỉn chu.
Hành động của thầy khiến ai cũng phải nể phục
Nhìn những lời cảm tạ cùng bằng khen mà ông nhận được bao năm qua vì hành động tốt đẹp chính là minh chứng tốt nhất cho tấm lòng thiện lương của thầy giáo già. Thầy đã giúp đỡ biết bao trẻ em đến được với giấc mơ con chữ.
Để tưởng nhớ thầy Wei Sihao, chính quyền thành phố Hàng Châu đã quyết định dựng tượng để vinh danh tình yêu lớn lao dành cho sách vở, cùng với đó là có trái tim nhân ái khiến bao người cảm phục.
Bức tượng thầy Wei Sihao đặt tại thư viện Hàng Châu
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 1 giờ trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy
Tiêu điểm - 3 giờ trướcMột viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcNgười đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 15 giờ trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 2 ngày trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.