Lấy chồng 12 năm nhưng chưa lúc nào tôi thấy yên ổn

| Tâm sự

Tôi thấy quá mệt mỏi vì người chồng ăn rồi chơi, không có trách nhiệm gì với gia đình. Tôi phải làm sao bây giờ?

Cưới nhau được 12 năm nhưng cuộc sống của tôi chưa lúc nào ổn cả. Anh ham mê cờ bạc, lô đề đến mức nợ nần chồng chất. Cách đây 4 năm anh bị báo nợ vì cá độ bóng đá, sau đợt ấy tưởng tu chí, tỉnh táo, suy nghĩ biết làm lại cuộc đời nên tôi và gia đình đã đứng ra đi vay mượn trả hết nợ cho anh. Không những thế anh còn muốn kinh doanh, tôi thương tình và muốn cho một cơ hội để làm lại cuộc đời nên lại vay anh chị nhà tôi và đồng nghiệp cả tỷ đồng để cho anh làm ăn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ai ngờ làm ăn thì ít mà chơi bời nhiều, lại vỡ nợ lần nữa. Bây giờ tôi không thể đứng ra vay mượn nữa cũng là lúc anh vô công rồi nghề, ăn rồi chỉ ngủ và đi chơi, không giúp vợ việc nhà và con cái. Trong khi tôi đi làm suốt ngày, về lại lao vào dạy học, con cái và dọn dẹp nhà cửa, khuyên chồng đi làm công nhưng nhất định anh không đi. Giờ tôi thấy quá mệt mỏi vì người chồng ăn rồi chơi, không có trách nhiệm gì với gia đình. Tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Nga/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Tâm sự -

GĐXH - Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi và nhà anh chồng cùng sống với bố mẹ để tiết kiệm chi phí. Tôi cứ nghĩ góp tiền ăn chung sẽ khiến hai gia đình thêm gắn bó, cho đến cuối một tháng, khi chị dâu mang cuốn sổ ghi chi li từng khoản tiền chợ ra trước mặt tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.