Lấy chồng rồi tôi vẫn tơ tưởng tình cũ

| Tâm sự

Hiện giờ hai chúng mình, đứa giấu chồng, đứa giấu bạn gái để qua lại với nhau hàng ngày bằng Yahoo.

Năm nay mình 26 tuổi, đã kết hôn hai năm, chồng hơn mình ba tuổi, chúng mình là bạn từ năm học cấp hai. Hai đứa mất liên lạc một thời gian sau khi học xong, nhưng rồi tình cờ bọn mình gặp lại nhau, rồi sau hai năm tìm hiểu thì đi đến hôn nhân. Gia đình mình khá hơn gia đình anh, bởi vậy khi đám cưới xong hai đứa ở nhà mẹ mình. Thu nhập của mình cũng nhiều hơn chồng nhưng cũng chỉ đủ để sống qua ngày, không có dư, bởi mình và anh ấy còn đi học thêm.

Kinh tế không dư nên mỗi khi bên nhà anh xin tiền mình cảm thấy rất bực bội. Bản thân anh còn lo không xong, lại phải lo cho gia đình, mấy chị lớn hết rồi cứ bám vào anh. Nhiều lúc mình thấy bực lắm. Anh không ăn nhậu nhiều, không hút thuốc, hiền lành nên cũng an ủi mình.

Nhược điểm của anh là lười lao động, khi đi làm về chỉ biết tivi, không giúp được mình gì hết. Nhiều lúc đi làm áp lực cao, về nhà phải làm nhiều việc mà anh cứ nằm không, còn người nhà anh tập trung bóc lột tiền, mình chán lắm.

couple3-2833-1412927635.jpg

Ảnh minh họa: DNS.

Đến một ngày, bạn trai cũ của mình đi học ở thành phố về, anh lớn hơn mình một tuổi, quen khi mình còn học đại học, lý do chia tay bởi anh quá ham chơi, ăn nhậu thường xuyên. Bạn trai cũ rất thương mình, anh thường xuyên liên lạc để hàn gắn lại tình cảm. Mình không cho anh cơ hội đến khi có chồng.

Mấy tuần trước, bạn trai cũ về quê, giờ anh đã có bạn gái, anh hẹn mình uống cà phê, mình đồng ý và đi chơi riêng. Lúc đó mình cảm thấy rất vui vì lâu lắm không có được sự quan tâm như vậy. Mình bắt đầu có cảm tình lại với người yêu cũ, hai đứa đi chơi riêng, có đụng chạm như ôm, nắm tay, hôn, tuyệt nhiên không có "quan hệ" vì mình không muốn. Mình trốn chồng đi chơi, được vài ngày thì bạn trai cũng phải trở về thành phố. Hiện giờ hai chúng mình, đứa giấu chồng, đứa giấu bạn gái để qua lại với nhau hàng ngày bằng Yahoo.

Thật sự mình không biết đang làm gì, muốn như thế nào nữa. Mình cảm thấy khinh ghét bản thân. Mong mọi người cho mình lời khuyên.

Theo Lan Tường
Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.