Lời kể của người về từ cõi chết

Thứ ba, 18:25 23/11/2010 | Bốn phương

"Tôi cố gắng giúp đứa bé, nhưng không thể làm gì hơn ngoài nâng nó lên cao để nó có thể thở, bởi tôi cũng vật vã để có thể thở".

 

Người Campuchia tìm người thân sau vụ giẫm đạp tại bênh viện Preah Kossamak ở Phnom Penh. Ảnh: AP.

Buot Panha, 19 tuổi, một nạn nhân của thảm họa kinh hoàng tối 22/11 tại Campuchia kể lại.
 
Buot Panha là một trong số hàng nghìn người bị mắc kẹt trên cầu Kim cương ở Phnom Penh, Campuchia, tối qua. Anh may mắn thoát chết khi cảnh giẫm đạp nổ ra khiến 375 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.
 
Buot Panha đang được điều trị tại bệnh viện Calmette, một trong 8 cơ sở y tế đang vật lộn để đối phó với thảm họa đẫm máu nhất tại đất nước này trong nhiều thập kỷ. Hai người bạn ngồi cùng Buot Panha và họ đợi hai người nữa cũng bị thương trong vụ chen lấn trên cầu.

Thảm kịch xảy ra khi đám đông hàng nghìn người hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau trên cây cầu nối Phnom Penh với đảo Kim cương, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội.

Buot Panha cho biết anh thấy mây kéo đến và sợ trời sẽ mưa nên quyết định đi về.

Ly Vuthy, người bán hàng rong và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng từ quầy hàng của cô trên đảo, cho biết khi đó trên cầu có hơn 1.000 người. Đám đông bắt đầu hoảng sợ và dòng người ken chật cứng trên cầu khiến họ không thể di chuyển được.

"Người ta thấy bị mắc kẹt cứng và hoảng sợ. Nhiều người nhảy ra khỏi cầu", cô kể lại.

Một người bán hàng khác tên là Sem Pagnaseth cho biết những tấm rào chắn được dựng lên để ngăn không cho mọi người tràn ra đường làm cho dòng người không thể thoát ra nhanh được.

Một số cảnh sát có mặt tại đó để kiểm soát đám đông và hành động nhanh chóng của họ đã ngăn không cho thảm kịch trở nên tồi tệ hơn.

Buot Panha nói rằng chính chiều cao đáng kể của anh giúp anh sống sót. "Tôi ở giữa đám đông trên cầu nhưng vì tôi cao nên có thể ngoi đầu lên thở được. Tôi không thể dịch chuyển nổi, lúc đó quá đông", anh nói.

Phụ nữ và trẻ em thấp hơn và gặp khó khăn hơn. Con số thống kê cũng cho thấy hai phần ba số người chết và bị thương là phụ nữ.

Khi cảnh xô đẩy diễn ra, một người đàn ông bảo Buot Panha và một số thanh niên khác nhảy xuống cầu để đỡ cảnh chen lấn. Buot Panha trao trả đứa trẻ mà anh đang nâng lên khỏi đầu lại cho mẹ bé rồi cố len đến thành cầu và nhảy xuống sông.

Những người kém may mắn hơn anh đang được đặt ở cuối bệnh viện Calmette, nơi hai chiếc lều tạm lớn được dựng tại bãi đỗ xe.

Cạnh nhà xác tạm này, giới chức đang làm việc với gia đình của các nạn nhân để đảm bảo rằng họ sẽ nhận được tiền bồi thường và trợ giúp để đưa thi thể người thân về nhà.

Những chiếc xe tải quân sự xếp hàng dài, sẵn sàng đưa các nạn nhân về quê. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Khieu Kanharith cho biết vì tín ngưỡng, nhiều người Campuchia không chở người chết bằng xe riêng.

Buot Panha biết rằng có thể anh đã nằm trong túp lều trắng kia. Thậm chí bạn anh là Neang Sovannara còn cận kề cái chết hơn nữa. Khi cảnh sát đưa người chết và người bị thương khỏi cây cầu, họ thấy Neang Sovannara còn thở yếu ớt và cứu sống anh.

Đây là lần đầu tiên Buot Panha dự lễ hội nước tại Phnom Penh. "Tôi không tưởng tượng nổi chuyện như thế này lại xảy ra. Không tưởng tượng được nhiều người chết đến thế. Tôi sẽ không bao giờ quay lại", anh nói.
 
Theo VnExpress/DPA
hoaianh
Ý kiến của bạn
Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 2 giờ trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Căn hộ trả dần trong 3 năm bỗng dưng đứng tên chủ khác khiến người mua không khỏi bàng hoàng.

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sự khốc liệt của hệ Mặt Trời sơ khai không chỉ dừng lại ở việc nó sở hữu tới 4 hành tinh băng khổng lồ, theo một nghiên cứu mới.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Cô gái trẻ ở Trung Quốc được mệnh danh là 'thần đồng văn học' từng khiến dư luận bất ngờ khi được Đại học Thanh Hoa đặc cách hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển sinh.

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dự án hạ tầng lớn nhất lịch sử Lynchburg đang được thi công dưới lòng suối Blackwater, kỳ vọng giảm 98% lượng nước thải tràn ra môi trường vào năm 2027 bằng sức chứa khổng lồ.

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.