Lời khai lạnh gáy của gã đầu sỏ kiếm tiền nhờ hủ tục làm “đám cưới ma”
GiadinhNet - Khi những vụ đánh cắp thi thể đầu tiên bị phát hiện cách đây vài năm ở Trung Quốc, chính quyền sở tại còn cho rằng đó chỉ là những tội ác mang tính cá biệt, hy hữu. Nhưng qua lời thú tội của một tên trộm được phát sóng trên truyền hình tỉnh, dư luận mới ngã ngửa khi biết: Việc làm thất đức này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động có hệ thống và mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Tội ác ghê rợn
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt 11 người bị cho là chuyên hành nghề đào xác chết đem bán. Trong phóng sự về vụ việc, Đài truyền hình và phát thanh tỉnh Sơn Đông cho biết, những tên này khai nhận đã khai quật thi thể của một phụ nữ và đem bán cho thương lái với giá 18.000 nhân dân tệ. Tội ác tày trời này xảy ra từ giữa tháng 7/2014 nhưng mới được phát hiện gần đây. Cầm đầu băng nhóm là một tên họ Vương. Hắn cho biết đó là thi thể của một phụ nữ trẻ, được chôn từ tháng 3 và chúng đã rình rập từ ngày ấy. Khi được hỏi tại sao không đào trộm sớm hơn, khi xác chết còn chưa phân hủy nặng mà lại đợi đến hơn 3 tháng sau mới ra tay, Vương cho biết đó là vì theo phong tục địa phương. 100 ngày đầu tiên sau khi chôn cất, con cháu, người thân thường đến thăm nom, thắp hương đều đặn nên không thể đào trộm ngay được, sẽ bị lộ. Thực chất, một xác chết còn khá nguyên vẹn như vậy sẽ “rất được giá” và “rất dễ bán” bởi việc tìm “đầu ra” cho món hàng kinh dị này không phải là khó. “Gần như lúc nào cũng có người đặt hàng”, Vương thản nhiên tiết lộ.

Một ngôi mộ bị nhóm tội phạm đánh cắp tử thi
Đáng lo ngại hơn, theo sự phát triển của kinh tế là thói “phú quý sinh lễ nghĩa”, trong vài năm trở lại đây, vấn nạn này đã lan đến cả những vùng đồng bằng đông đúc, sầm uất, có trình độ dân trí cao. Nhiều nhà giàu Trung Quốc có con cái chẳng may chết trẻ đã không ngần ngại kiếm cho con một “cô dâu” hoặc “chú rể” để bầu bạn nơi chín suối. “Đám cưới” của những “âm hồn” này sẽ được tổ chức ở một địa điểm hẻo lánh hơn, nếu nơi họ sinh sống là một thành phố, thị trấn đông đúc. Hủ tục này xuất hiện tại một số tỉnh như Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Quảng Đông... Người dân ở đây cho rằng người thân đã qua đời của họ sẽ không còn cảm thấy cô đơn ở thế giới bên kia khi bên cạnh họ có cả “người bạn đời”. Xác chết bị đánh cắp về sau khi làm “cô dâu” hoặc “chú rể” sẽ được chôn cạnh “vợ” hoặc “chồng” của mình cho có đôi, có cặp.
Nhiều người Trung Quốc tin rằng những người chết (chưa lập gia đình) được chôn một mình sẽ không mang lại may mắn cho gia tộc. Bởi thế, tang quyến của họ sẽ thực hiện một “đám cưới ma” mà việc chính là chôn người chết với một xác chết của người khác giới.
Vụ việc vỡ lở khi cảnh sát quận Juye (tỉnh Sơn Đông) tóm được Vương vì tội ăn cắp xe đạp điện tại một khu chợ. Khám xét nơi ở của tên này, ngoài tang vật của một số vụ ăn trộm vặt khác mà hắn đã thực hiện, họ còn phát hiện ra nhiều vật dụng chuyên để đào mồ cậy mả, các loại hóa chất chuyên dụng bảo quản xác chết, cùng một cuốn sổ tay ghi chép chi tiết “quy trình hành nghề” một cách tỉ mỉ. Dẫu chưa thể hình dung được những thứ này có liên quan đến hành vi mờ ám gì nhưng các điều tra viên cũng đoán chắc, đó không phải là để phục vụ cho những vụ ăn trộm thông thường. Sau vài ngày đấu trí, dò hỏi về một hành động còn mơ hồ, tội ác tày trời mà Vương đang che đậy cũng dần lộ diện. Ăn cắp vặt chỉ là trò tiêu khiển trong lúc hắn chờ thời cơ hành nghề “tay phải” của mình, đó là đào mồ quật mả người chết, ăn cắp thi thể, tẩm ướp bảo quản qua loa rồi đem bán cho các đầu nậu. Đây mới là nguồn thu nhập chính cho Vương và các đàn em từ nhiều năm nay.
Hé lộ tội ác kinh hoàng từ một vụ… trộm vặt

Đối tượng Vương trên truyền hình tỉnh Sơn Đông
Đại tá Man Degang, cảnh sát trưởng quận Juye nói rằng, khi nghe lại những lời khai được ghi âm của Vương do cấp dưới trình lên, ông đã sởn gai ốc và mong rằng tên tội phạm này đang khai bậy bạ - một trò trêu ngươi cảnh sát thường gặp ở những tên trộm cắp vặt. Nhưng các điều tra sau đó đã chứng tỏ Wang đã rất thành khẩn khai nhận một thực tế phũ phàng: Đến người chết cũng không được yên nghỉ. Lật lại hồ sơ, họ thấy những vụ Vương khai ra, từ thời gian và địa điểm đều trùng khớp với các đơn trình báo của dân chúng quanh vùng về việc mồ mả người thân của họ bị xâm hại. Nhưng không đơn nào báo rằng thi thể bên trong đã bị lấy đi, bởi bọn Vương đã ma mãnh đóng lại nắp quan tài, cũng như đắp lại mộ khá cẩn thận. Hầu hết các gia đình chỉ phàn nàn rằng mồ mả có dấu hiệu bị đào xới. Không trường hợp nào dám kiểm tra đến tận quan tài, lại càng không dám mở ra xem. Với người phương Đông nói chung, người Trung Quốc nói riêng, chuyện động mồ động mả là việc tuyệt đối kiêng kỵ, huống hồ nhìn bề ngoài, những ngôi mộ này có vẻ như vẫn khá nguyên vẹn. Chỉ đến khi Vương khai ra sự thật, người ta mới thuyết phục được một số gia đình từng trình báo đồng ý cho khám nghiệm ngôi mộ. Kết quả là tất cả đều bị mất tử thi bên trong.
Đến lúc này, cảnh sát và người dân mới bàng hoàng về thứ tội ác lần đầu tiên được biết đến này. Thật ra, chuyện đào trộm xác chết đã bị phát hiện một cách lẻ tẻ từ nhiều năm nay. Nhưng khi đó, tất cả các vụ đều bị coi là cá biệt. Người ta suy đoán rằng đó có thể là sự trả thù hèn hạ dành cho người chết bởi các ân oán khi còn sống, hoặc là chiêu “triệt mồ triệt mả” nhau của những người còn sống. Một số vụ không xác định được thủ phạm nên động cơ cũng không được làm rõ và nhanh chóng chìm vào quên lãng. Có nằm mơ, người ta cũng không thể ngờ được rằng trên đời này lại có những kẻ vì tiền mà sẵn sàng làm những việc trời không dung, đất không tha như vậy. “Tảng băng chìm” ghê tởm này càng rõ ràng hơn khi cảnh sát bắt được 10 đồng phạm của Wang. Lời khai cùng các vật chứng từ chúng đã chứng minh cho thực tế rùng rợn đến khó tin này. Chỉ tính riêng các phi vụ do nhóm Vương thực hiện từ năm 2006 đến nay đã lên đến con số hàng chục. Tên này còn khai rằng, những nhóm chuyên “ăn xác chết” như nhóm hắn không hiếm. Ít nhất Wang biết có tới 5 nhóm “kền kền” khác, bởi chúng từng chia sẻ thông tin với nhau về “nguồn hàng”, trao đổi kinh nghiệm “tác nghiệp” cũng như liên kết với nhau để “làm giá” cho món hàng kinh dị này, hòng kiếm được nhiều tiền nhất. “Đấy là riêng ở Sơn Đông này. Tôi chắc rằng ở các địa phương lân cận cũng có nguồn cung, vì có lần “hàng” của chúng tôi đã bị đầu nậu chê vì đã phân hủy quá nặng. Ông ta nói sẽ lấy “hàng” có chất lượng tốt hơn từ tỉnh bên”, Vương thú nhận với cảnh sát.
Kỳ tới: Người chết bị quật mả vì … bệnh thành tích của người sống
Thanh Tùng (Theo South China Morning Post)
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?
Tiêu điểm - 10 phút trướcGĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?
Tiêu điểm - 1 giờ trướcHong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục
Tiêu điểm - 7 giờ trướcTại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.
Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất
Chuyện đó đây - 12 giờ trướcMảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 22 giờ trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNgười đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.