“Không ngày nào tôi không ăn năn, hối hận về những gì đã xảy ra. Tôi rất hối tiếc” – viên cựu trung úy năm nay đã 66 tuổi nói như vậy. Lời xin lỗi này đồng thời cũng là lời công nhận đã phạm tội mà bây giờ phải sám hối.
Vụ thảm sát ở Mỹ Lai là một trong những tội ác tàn bạo nhất mà quân đội Mỹ đã gây ra ở miền Nam Việt Nam. Vụ xét xử những kẻ thảm sát dân thường ở Mỹ Lai tại Mỹ năm 1971 và việc Tổng thống Mỹ R.Nixon giảm bản án của Calley từ tù chung thân xuống quản thúc tại gia 3 năm là vết nhơ trong lịch sử tư pháp nước Mỹ, che đậy bản chất cuộc chiến tranh xâm lược và những tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra ở Việt Nam.
Nhưng lịch sử và lương tri lại rất công bằng. Thời gian và lịch sử không xóa nhòa tội ác, không tha thứ cho những kẻ phạm tội. Cho nên nhận tội và sám hối là con đường ngắn nhất giúp nước Mỹ thoát khỏi cái gọi là “hội chứng Việt Nam” và giúp những binh lính Mỹ đã gây tội ác này thoát khỏi sự trừng phạt của tòa án lương tâm. Chỉ khi nào thật sự không còn trốn tránh trách nhiệm về những gì đã từng gây ra ở Việt Nam thì nước Mỹ trong tương lai mới có thể không phải trả giá một lần nữa cho những sai lầm, tội lỗi và bài học đã từng mắc phải.
Lời sám hối sau 41 năm thật muộn mằn, nhưng rồi cũng không tránh khỏi đối với cựu trung úy Calley cũng như những ai ở Mỹ đã từng chủ mưu và trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Vy Nhân