Màn kịch 'bị cướp bắt cóc' của đứa cháu vét sạch tiệm vàng
Được ông chủ giao chìa khóa két sắt tiệm vàng, Kỳ lấy đi nhiều tiền và nữ trang rồi nhờ 2 người bạn đả thương để dựng chuyện "bị bọn cướp bắt cóc".
Ngày 30/10, Công an tỉnh Bình Dương di lý Nguyễn Văn Kỳ (28 tuổi), Phan Bá Trình (17 tuổi) và Lê Văn Bốn (19 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) về Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và dấu hiệu không tố giác tội phạm.
Kể lại chuyện "vét" sạch tiệm vàng của họ hàng cho hai người bạn cùng quê là Trình và Bốn, Kỳ muốn che giấu hành vi của mình nên nhờ các bạn lấy dao rạch vào lưng một vết dài 40 cm. Sau đó Kỳ vào bệnh viện cấp cứu, nhằm dựng lên màn kịch "bị bọn cướp bắt cóc và đả thương khi trông giữ tiệm vàng". Tuy nhiên, Kỳ không qua mặt được nhà chức trách.
Theo VnExpress