|
|
|
Truman Duncan lạc quan với cuộc sống sau lần thoát chết kì diệu. |
Anh Truman Duncan là một công nhân làm việc trên đường ray xe lửa tại Mỹ. Trong một tai nạn bất ngờ, anh bị kẹt trên đường ray khi một chiếc xe lửa đang trên đà lao đến. Và kết quả của vụ tai nạn đó là Duncan đã bị xe lửa nghiền nát một nửa dưới của cơ thể, tính từ vùng eo trở xuống.
Điều đáng ngạc nhiên là Duncan vẫn còn sống và các nhân viên cứu hộ đã phải mất tới 45 phút để lôi được nạn nhân ra khỏi gầm tàu. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cũng không dám chắc có thể giúp Duncan sống sót sau tai nạn kinh hoàng đó.
Tuy nhiên, mặc dù mất tới một nửa lượng máu trong cơ thể do bị tàu nghiền nát phần dưới, cơ thể còn lại của Duncan vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Điều này đã khiến các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cho anh.
Một loạt các ca phẫu thuật diễn ra lần lượt trong 4 tháng, với sự tham gia của 23 bác sĩ phẫu thuật. Vết thương quá nặng đã làm mất đi của Duncan toàn bộ nửa thân dưới, và anh ra viện trong tình trạng mất hoàn toàn 2 chân, không có vùng xương chậu và chỉ còn lại một quả thận.
Hiện Duncan đã bắt đầu đi làm trở lại, dù trong công việc của anh chỉ ngồi một chỗ.
Theo ABC News/ SK&ĐS