Mẹ chồng đi nhặt phế liệu cứu con dâu
Giadinh.net - Ba ngày sau đám cưới, người vợ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Trước những lời thị phi của người thân và xã hội, tình yêu cùng sự đùm bọc của người chồng và mẹ chồng đã giúp chị kiên trì chống chọi với bệnh tật.
![]() |
|
Vợ chồng Đổng Quân và Vương Hoa. (Ảnh: THX) |
Sống trong căn hộ nhỏ đi thuê tuyềnh toàng gần một bến xe, cuộc sống mới của Đổng Quân và Vương Hoa chỉ kéo dài vỏn vẹn ba ngày. Ngày 5/3, khi đến khám tại bệnh viện Tây Nam (Trùng Khánh), Vương Hoa được phát hiện bị mắc bệnh ung thư đường tiết niệu giai đoạn cuối. Khoản tiền điều trị bệnh hàng trăm nghìn nhân dân tệ là quá sức với Đổng Quân, một công nhân lắp ráp đồ gỗ thuê với lương 50- 100 nhân dân tệ một ngày, lại phải nuôi mẹ già và con gái đang học cấp hai.
Tin dữ này không chỉ là một cú sốc với Vương Hoa mà còn là một thử thách lớn cho Đổng Quân. Bạn bè, người thân đều khuyên anh nên ly hôn để tự “giải phóng” cho mình vì đây là một cuộc hôn nhân vội vàng. Họ kết tội Vương Hoa đã lên kế hoạch giấu bệnh tình để lừa Đổng Quân làm đám cưới nhằm lợi dụng lấy tiền của anh chữa bệnh. Chị Lưu Tuyền, đồng nghiệp của Đổng Quân nói: “Muốn kiếm chỗ dựa sao cô ta không tìm một người giàu có, lại bám lấy một người chất phác, thật thà như Đổng Quân. Cô ta đã mắc bệnh hiểm nghèo, giờ lại đem phiền toái đến cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy còn không biết mình mắc lừa”.
Trước sức ép từ bạn bè và người thân, Đổng Quân và mẹ vẫn kiên định bảo vệ Vương Hoa. Bà Trương Thục Vinh (73 tuổi), mẹ chồng của Vương Hoa nói với cô: “Dù hàng ngày phải đi nhặt rác, mẹ cũng sẽ kiếm đủ tiền cho con chữa bệnh”. Bà cũng nói với bạn bè của con trai: “Mắc bệnh nặng, Vương Hoa đã đau khổ lắm rồi. Nó là một cô gái tốt, phải cưu mang nó”, khi họ khuyên bà phải quyết liệt từ bỏ người con dâu bệnh tật.
Suốt những ngày qua, hình ảnh người mẹ chồng đầu bạc trắng đi khắp các bãi rác trong thành phố nhặt phế liệu bán lấy tiền cho con dâu chữa bệnh đã khiến không ít người xót thương. Đổng Quân cũng chia sẻ: “Chỉ cần tôi còn một cốc nước uống, tôi cũng sẽ san sẻ cho cô ấy một nửa. Lúc cô ấy gặp hoạn nạn mà tôi bỏ cô ấy đi thì chẳng còn gì là tình nghĩa vợ chồng”.
Nằm trong bệnh viện, Vương Hoa chỉ biết nói trong nước mắt: “Nếu biết trước bệnh tình của mình như này, tôi đã không đồng ý kết hôn để trở thành gánh nặng cho mẹ và anh ấy. Anh ấy quá tốt với tôi, đi làm từ mờ sáng tới đêm khuya để kiếm tiền lo viện phí cho tôi, không một lời oán trách. Cả cuộc đời này tôi cũng không đền đáp được ân nghĩa của mẹ và anh ấy”.
Nhi Anh (Theo Nhật báo Trùng Khánh)
