Mẹ chồng lấy lại hết quà tặng ngày cưới

| Tâm sự

GiadinhNet - Em đã đọc rất nhiều chuyện của các chị về việc của được tặng trong ngày cưới mình nên giữ, chứ vào tay mẹ chồng coi như mất, sau này khó đòi.

Chào các chị!

Lâu nay em đọc tâm sự của các chị rất nhiều và thấy rõ rằng đúng là mỗi người mỗi cảnh, nhà nào cũng nhiều chuyện giấu kín. Như em đây, em cũng có những nỗi lòng mà không biết phải chia sẻ cùng ai. Nói với bố mẹ đẻ thì xấu hổ và sợ bố mẹ buồn. Nói với chồng thì không thể bởi vì để lộ suy nghĩ thật của mình, anh ấy sẽ chê trách em. Và vì thế, em lên đây viết lời tâm sự, mong nhận được lời khuyên của các chị.

Em mới lấy chồng được 3 tháng. Ngày cưới chúng em hạnh phúc lắm. Chúng em được gia đình hai bên tổ chức lễ cưới ở trung tâm thị xã. Ai cũng khen em số sướng, rơi vào gia đình có điều kiện. Trong ngày cưới, sau nghi lễ trao quà của mẹ đẻ, là đến phần trao quà của bên mẹ chồng. Mẹ chồng em đeo vào cổ em một chiếc kiềng rất đẹp trị giá 5 cây vàng. Em lại được các cô bên dì tặng nhẫn, có người cũng tặng dây chuyền mỏng... Gia đình bên chồng em có điều kiện. Ngày cưới, em được tặng nhiều vàng nên phải nói là trông rất lung linh. Tất cả diễn ra trước mắt quan khách. Ai cũng trầm trồ khen em và bố mẹ hai bên rất mát mặt.

Thế nhưng, ngay sau tối tân hôn, mẹ chồng em gọi gặp riêng hai vợ chồng. Mẹ em nói rằng: "Tất cả những thứ mà bố mẹ đẻ và bên nhà con trao trong ngày cưới, con cứ giữ lấy. Còn những gì mẹ và các cô các bác trao thì con đưa mẹ giữ. Chúng mày còn trẻ, không biết cách tiêu tiền. Hơn nữa mẹ giữ để phòng sau này hai con có việc mẹ sẽ đưa cho chứ không biết giữ rồi mất lúc nào không biết. Ngày xưa hồi mẹ mới về nhà chồng, bà nội cũng làm thế với mẹ.". Em định bảo mẹ thôi cứ để vợ chồng con giữ nhưng cái câu "ngày xưa hồi mẹ về nhà chồng, bà nội cũng làm thế với mẹ" khiến em khựng người lại và không nói được lời nào. Đã thế chồng em lại độp luôn: "Đấy em đưa cho mẹ giữ hộ, ai giữ chả thế". Chồng em qua loa đại khái như vậy nên buộc em chẳng nói được lời nào.

Em đã đọc rất nhiều chuyện của các chị về việc của được tặng trong ngày cưới mình nên giữ, chứ vào tay mẹ chồng coi như mất, sau này khó đòi. Vì thế em cứ phân vân chuyện này mãi. Từ hôm đó em có ấn tượng không tốt, cảm giác rất khó gần mẹ chồng. Em luôn nghĩ việc quà của mình được tặng trong ngày cưới thì mình phải có quyền giữ chứ. Em đem chuyện này nói với mấy chị cùng cơ quan thì các chị nói rằng em dại thế, phải tẩu tán ngay từ hôm cưới chứ. Theo các chị ấy thì ngay sau khi cưới, lúc người thân còn ở lại với mình trước khi về thì đưa luôn cho ai đó giữ hộ. Sau đó mẹ chồng có hỏi thì sự đã rồi.

Em thiếu kinh nghiệm chuyện này nên thành ra gặp sự cố. Theo các chị bây giờ em phải làm sao? Mấy tháng nay rồi em cứ rối bời vì điều này. Mong các chị tư vấn!

thuyhuong...@gmail.com/Báo Gia đình&Xã hội

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.