Mẹ chồng mất đã lâu, con dâu rụng rời nhận ra người mà bố chồng sắp cưới là ai
GĐXH - Tôi rất sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của bố chồng lại là người từng gây ra đau khổ cho gia đình mình cách đây 5 năm.
Tôi ở nhà chồng đến nay cũng tròn 10 năm, mẹ chồng tôi mất khi tôi kết hôn được vài năm nên giờ vợ chồng tôi chỉ sống với bố chồng. Cuộc sống nơi nhà chồng với tôi diễn ra khá thuận lợi, tôi luôn làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ, người con dâu đảm đang. Hầu như mọi việc trong nhà đều do tôi đảm nhận, mọi thứ cũng ổn vì tôi là người chịu khó, chu toàn.
Công việc của vợ chồng tôi cũng ổn định, không phải băn khoăn gì trong chi tiêu trong nhà. Bố chồng tôi có lương hưu, nhưng tôi không cầm tiền của ông bao giờ. Vợ chồng tôi muốn bố chồng thoải mái thích đi đâu thì đi, mua sắm gì cũng thoải mái tự chi.
Từ lúc mẹ chồng tôi mất, bố chồng tôi sống khá trầm lắng, ông không có nhiều mối quan hệ bạn bè. Lâu lâu bố chồng mới đi chơi xa một chuyến tới những người đồng nghiệp cũ mà ông quý mến. Thấy bố chồng ở một mình, vợ chồng tôi cũng động viên ông nên đi bước nữa nếu tìm được người phù hợp.
Hai tháng trở lại đây, vợ chồng tôi vui mừng vì nghe tin bố chồng có bạn gái, là người trẻ hơn bố chồng tôi hơn 10 tuổi. Thấy bố chồng vui vẻ, lạc quan và yêu đời trở lại, tôi cũng mong mọi chuyện của ông thuận lợi. Chúng tôi cũng dự tính bố chồng kết hôn, nếu ông muốn gần con cháu thì ở lại với vợ chồng chúng tôi. Nếu thích riêng tư thì qua ở nhà khác mà bố mẹ chồng tôi mua đã lâu, đang cho thuê.

Con dâu choáng váng khi biết rõ về người mà bố chồng sắp kết hôn. Ảnh minh họa
Dù mới có người khác nhưng bố chồng tôi khá sốt ruột, muốn chuyện hôn nhân diễn ra nhanh. Tôi cũng mong điều này, song việc diễn ra nhanh chóng cũng làm vợ chồng tôi hơi băn khoăn. Tôi chỉ mong bố chồng và người mới thực sự yêu thương, hiểu rõ nhau thì mới lâu dài được.
Chính bố chồng tôi cũng thúc giục vợ chồng tôi chuẩn bị mọi thứ để ông sớm kết hôn với người mới. Dĩ nhiên, vợ chồng tôi luôn tôn trọng quyết định của bố chồng. Những tưởng mọi thứ tốt đẹp đến nhanh thì tôi lại choáng váng nhận ra người mà bố chồng tôi sắp kết hôn là ai. Người mà tôi không thể nào quên, giờ đây lại sắp về về chung một nhà, lại là mẹ kế của vợ chồng tôi.
Hôm trước, bố chồng dẫn bạn gái về nhà ra mắt, trong khi cả nhà vui mừng vì bố chồng tôi cưới được người còn trẻ, mạnh khỏe và ngoại hình cũng rất ưa nhìn… Còn tôi choáng váng, thậm chí rất sốc khi nhận ra cô ta. Tôi không thể quên được gương mặt người mà khiến cho gia đình dì của tôi tan nát cách đây 5 năm.
Lúc đó, gia đình dì tôi xảy ra chuyện khi phát hiện ra chồng dì ngoại tình. Dì tôi đau khổ, khuyên can thế nào chồng cũng không nghe, chú ấy mang hết tiền bạc để cung phụng cho bồ, còn định bỏ vợ, bán nhà để theo cô ta. Chính tôi là người đi cùng nhóm người tới tận nơi để đánh ghen, nên tôi dễ dàng nhận ra cô ta mà cô ta không nhận ra tôi.
Người là kẻ thứ ba, nhưng lại thách thức, ngạo mạn với dì tôi ngày nào giờ lại là vợ sắp cưới của bố chồng tôi. Cô ta là kẻ lẳng lơ, đi cặp kè với người khác để bòn rút tiền bạc. Tôi sợ bố chồng tôi cũng bị cô ta lừa gạt, như đã từng làm với chồng của dì tôi. Bởi vậy, khi mà cả nhà vui mừng vì chuyện tình duyên của bố chồng thì duy chỉ mình tôi lo lắng.
Bố chồng tôi đang rất hạnh phúc, mơ về một đám cưới với người tình trẻ hơn đến cả chục tuổi. Tôi đang do dự, không biết có nên nói ra sự thật với bố chồng tôi không? Nếu như đã biết sự thật mà bố chồng vẫn quyết tâm cưới người đó, tôi sẽ rất khó xử vì không thể sống chung với người đã từng gây ra đau khổ cho gia đình mình.
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 3 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 13 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


