Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Việt cho con học lớp 1 với chi phí cả năm hết 500 nghìn đồng

Thứ sáu, 19:35 12/01/2018 | Gia đình

Chị Diễm Ly hài lòng khi trường ở Malaysia cho học sinh mượn sách đến cuối năm và không có lệ biếu phong bì giáo viên vào các dịp.

Sau hơn một tuần đi học lớp 1, bé Ella, con gái lớn của chị Ly ở bang Johor Bahru, vui và phấn khởi với trường mới, bạn mới. Sáng nào bé cũng dậy sớm, vệ sinh cá nhân, tự ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Ella được bầu làm lớp trưởng nhờ sự nhanh nhẹn, bạo dạn và tự tin. Mỗi khi đi học về, cô bé lại hào hứng kể chuyện hoặc chia sẻ những vấn đề gặp phải với mẹ. Thấy con hòa nhập tốt, chị Ly cảm thấy yên tâm và thoải mái.

Giống nhiều phụ huynh có con vào tiểu học, ban đầu chị Ly lo lắng và chuẩn bị tâm lý kỹ càng để Ella không bị sốc. Chị nói nhiều về môi trường mới, lớn hơn và đông học sinh hơn, với con; đồng thời dạy bé xử lý tình huống khi bị bắt nạt hoặc gặp phải những bạn có tính cách không giống con. Bà mẹ ba con cũng khuyến khích Ella tìm bạn để không bị lẻ loi.

Trường tiểu học ở Malaysia thường khai giảng năm học mới từ đầu tháng 1 hàng năm. Giữa năm học cuối, trường mẫu giáo sẽ gửi đơn xin nhập học lớp 1 về nhà để phụ huynh tự điền, kèm danh sách ghi địa chỉ và ngày nộp hồ sơ vào các trường công trên địa bàn quận. Phụ huynh tự tham khảo xem con mình thích hợp trường nào để đến nhờ tư vấn, tham quan trước khi điền đơn. Gần đến ngày nhập học, trường tiểu học nơi phụ huynh đã đăng ký sẽ gửi thông báo ghi bé sẽ học tại lớp nào, lịch khai giảng và tổng chi phí phải đóng cho nhà trường cả năm là bao nhiêu.

Sau ngày khai giảng ba tuần, học sinh không cần phải mang sách đi học vì đó là thời gian để các em làm quen lớp và học đạo đức. Ella học ở trường cách nhà 10 phút đi xe. Chi phí cho năm lớp 1 của Ella là 500 nghìn đồng (91,3 RM), gồm học phí, tiền đồng phục thể dục, bảng tên... Những em có ba mẹ thu nhập dưới 10 triệu đồng một tháng sẽ được chính phủ hỗ trợ. Học sinh được nhà trường cho mượn sách và cuối năm trả lại. Trường hợp sách hư hỏng hoặc mất, phụ huynh phải đền lại tiền sách cho nhà trường.

Ella học trường công dành cho người Hoa nên tiếng Hoa phổ thông là ngôn ngữ chính, còn tiếng Anh và tiếng Malaysia bắt buộc. Lịch học của học sinh tiểu học ở đây từ chủ nhật đến thứ 5 và được nghỉ hai ngày thứ 6, thứ 7. Các bé sẽ vào lớp từ 12h đến 18h30. Sau 20 phút giải lao giữa giờ, các em sẽ trở lại học tiếp.

Ảnh chụp góc đọc sách ở trường Ella.

Căng tin của trường kê những dãy bàn ăn dài sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Nơi này có ba góc để các loại thức ăn khác nhau như bánh mỳ, bánh ngọt, mỳ, bún nước, cơm chiên, bún gạo xào, cháo, đồ chiên các loại... Học sinh có thể mua đồ ăn tại đây hoặc mang từ nhà đến ăn. Những hôm Ella không muốn ăn ở căng tin, chị Ly sẽ chuẩn bị trái cây, nước cam mật ong hạt chia và bánh mỳ cho con mang theo.

Theo chị Ly, trường công chỉ dạy học chính quy, không có chương trình phụ đạo tại trường. Nếu muốn, phụ huynh tự tìm trung tâm cho con học. Học sinh tiểu học được giao khá nhiều bài tập về nhà nên bố mẹ thường phải cho con đi học thêm hoặc mời giáo viên về dạy nếu không có thời gian kèm cặp. Hiện tại, ngoài giờ học trên lớp, bé Ella còn tham gia lớp đàn piano, học vẽ và nhảy.

Chị Ly cho biết, ở Malaysia, không có lệ quà cáp hay phong bì cho cô giáo bất kỳ dịp lễ nào trong năm. Giữa kỳ và cuối kỳ, nhà trường thông báo kết quả học tập của học sinh với phụ huynh bằng sổ liên lạc.
Chị Ly cho biết, ở Malaysia, không có lệ quà cáp hay phong bì cho cô giáo bất kỳ dịp lễ nào trong năm. Giữa kỳ và cuối kỳ, nhà trường thông báo kết quả học tập của học sinh với phụ huynh bằng sổ liên lạc.

"Tôi chọn trường công cho con vì ở đây không có chuyện thi đua giữa các lớp cùng khối và các trường. Kết quả học tập của các cháu phản ánh đúng năng lực. Nếu con học giỏi, ngoài phần thưởng, nhà trường sẽ cấp học bổng để khuyến khích bé năm sau nữa học tốt hơn. Tất cả học sinh đều được đối xử như nhau, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, quốc tịch", chị Ly nói.

Đa số trường công ở Malaysia đều được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Cơ sở vật chất cũ nhưng các trường đều chú ý xây dựng khuôn viên xanh xung quanh. Bên trong, trường ngăn nắp sạch sẽ và quy hoạch hợp lý. Sĩ số lớp tiểu học thường tối đa 30 học sinh và mỗi môn học sẽ có giáo viên phụ trách riêng.
Đa số trường công ở Malaysia đều được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Cơ sở vật chất cũ nhưng các trường đều chú ý xây dựng khuôn viên xanh xung quanh. Bên trong, trường ngăn nắp sạch sẽ và quy hoạch hợp lý. Sĩ số lớp tiểu học thường tối đa 30 học sinh và mỗi môn học sẽ có giáo viên phụ trách riêng.
Một góc vườn trồng rau sạch của trường Ella.
Một góc vườn trồng rau sạch của trường Ella.
Con trai thứ hai của họ hiện học năm cuối mẫu giáo. Ở nhà, chị Ly dạy hai bé tiếng Việt nên giờ chúng đều có thể viết và đánh vần thành thạo.
Con trai thứ hai của họ hiện học năm cuối mẫu giáo. Ở nhà, chị Ly dạy hai bé tiếng Việt nên giờ chúng đều có thể viết và đánh vần thành thạo.

Theo Hà Phương

Ngôi Sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng - 46 phút trước

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, có những cung hoàng đạo nam lại nổi bật nhờ sự dịu dàng, tâm lý và luôn dành cho vợ tình yêu thương hết mực.

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Tại đám tang của bố chồng, khi một phụ nữ lạ mặt mặc đồ tang như con dâu xuất hiện, người vợ mới biết người chồng 19 năm của mình đã lén nuôi vợ bé từ 16 năm nay.

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Thực tế, thành công của một người không chỉ cần tài năng, mà càng cần sự kiên trì. Trong nghịch cảnh, ý chí được rèn luyện mới có thể lớn mạnh và gặt hái thành công.

Muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo, cha mẹ cần phải thực hiện được nguyên tắc "3 quản, 3 không quản" này.

Chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con: Tâm sự nghẹn lòng của mẹ già tuổi xế chiều

Chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con: Tâm sự nghẹn lòng của mẹ già tuổi xế chiều

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng vào viện dưỡng lão là buồn tủi, cô đơn. Nhưng với tôi, đó là sự lựa chọn đầy trách nhiệm và yêu thương.

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất dễ mất bình tĩnh khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đây được xem là "10 năm hoàng kim" vì những nền tảng được xây dựng trong giai đoạn này sẽ quyết định bạn có một tuổi già bình an, hạnh phúc hay không.

Khi thấy con ích kỷ, lạnh lùng: Hãy làm ngay điều này trước khi quá muộn!

Khi thấy con ích kỷ, lạnh lùng: Hãy làm ngay điều này trước khi quá muộn!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và thờ ơ, vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính là: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Thấy cháu chắt ríu rít gọi “mẹ ơi”, cụ bà 90 tuổi bật khóc nức nở nhớ về người mẹ đã khuất.

Top