Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mệt mỏi vì không biết có nên cưới lại chồng cũ, hay tiếp tục làm mẹ đơn thân để tránh 'vết xe đổ'?

Thứ hai, 19:00 29/03/2021 | Gia đình

GiadinhNet - Ly hôn đã giúp cả hai trưởng thành hơn, nhưng chồng cũ muốn cưới lại thì chị lại do dự trước việc kết hôn lại hay tiếp tục sống độc lập như mấy năm nay?

Bất ngờ gặp và yêu lại nhau ở xứ người

Chị Lê Thị Oanh (Nghệ An) sinh ra trong một gia đình nhà giáo. Lớn lên chị có một tình yêu đẹp và kết quả là một đám cưới trong sự vui vẻ của bố mẹ, ngưỡng mộ của bạn bè.

Gia đình chồng nền nếp, dâu rể đủ đầy trọn vẹn, chị Oanh làm dâu út, trên còn chị dâu trưởng, nhưng cả hai dâu đều được nhà chồng yêu thương, bảo bọc nên làm dâu rất dễ chịu. Chồng chị tính tình chu đáo, nhẹ nhàng, sống rất tình cảm với mọi người.

Khi con trai ra đời anh dành thời gian chăm sóc rất tốt cho hai mẹ con khiến chị ngất ngây hạnh phúc. Rồi gia đình nhỏ của chị được ra ở riêng, được bố mẹ hai bên giúp tậu cho một căn hộ tiện nghi đầy đủ... Thế mà con trai 8 tuổi thì họ ly hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Mệt mỏi vì không biết có nên cưới lại chồng cũ, hay tiếp tục làm mẹ đơn thân để tránh vết xe đổ? - Ảnh 2.

Vợ chồng chị đã từng rất hạnh phúc. Ảnh minh họa.


Ai hỏi chị Oanh cũng chỉ cười buồn. Tới khi mẹ đẻ căn vặn chị mới nói chồng mình rất tốt, cũng giỏi giang, chị cũng rất yêu anh. Nhưng nếu anh không cá độ, lô đề tới mức suy sụp cả một gia đình nhỏ thì đã chẳng phải ly hôn. Chị đã khóc trên vai mẹ vì tủi hổ, tiếc nuối, vì một vai gánh vác gia đình không xuể. Chị cũng đã nhiều lần tha thứ, hy sinh, chịu đựng, nhưng anh vẫn không bỏ được máu cờ bạc của mình.

Cả hai ly hôn thuận tình không tranh chấp vì tài sản chẳng còn gì để mà chia, căn hộ chung cư cũng bán nốt để lấy tiền tỉ trả nợ lô đề cho chồng. Chị Oanh được quyền nuôi con trai và trở về nhà ngoại để "làm lại cuộc đời". Chị học tiếng Nhật rồi nhờ mẹ đẻ nuôi con để sang Nhật làm ăn. 

Một lần chị theo hội đồng hương tới thăm nhóm người Việt mới sang, và bàng hoàng thấy chồng cũ. Anh cũng không ngờ gặp lại chị ở xứ người. Hóa ra anh cũng tính nước sang Nhật lao động kiếm tiền trả nợ và làm lại cuộc đời. Nơi đất khách quê mọi người phải dựa vào nhau để sống. Chị thấy anh chăm chỉ làm việc, biết quản lý tiền bạc và tính toán làm ăn tốt hơn. Ở xứ người tình yêu lại nảy nở, anh yêu thương chị nhiều hơn, và họ trở thành người tình của nhau, cùng giúp đỡ nhau làm ăn và tích lũy được số vốn kha khá chờ ngày về nước.

Chị thấy quyết định ly hôn đã giúp cả hai trưởng thành hơn, nhưng càng gần ngày về nước chị càng lo lắng, do dự trước mong muốn kết hôn lại của chồng cũ, hay tiếp tục sống độc lập? Mọi chuyện đau buồn, tủi nhục, khó khăn đều đã qua, cả hai đã hiểu hơn về chính mình và mọi việc xung quanh. Chị đang thích tự chủ, tự do tài chính và tránh bị đau thêm một lần nữa, hay cứ yêu nhau thế này vừa có sự gắn kết, vừa được độc lập có lẽ... tốt hơn.

Mệt mỏi vì không biết có nên cưới lại chồng cũ, hay tiếp tục làm mẹ đơn thân để tránh vết xe đổ? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Người nói "không", người lại bảo về

Tâm sự của chị Oanh thu hút nhiều ý kiến. Một phụ nữ chia sẻ rằng chị ấy đã chọn tha thứ sau 5 năm ly hôn chồng. Nhưng rồi về ở với nhau một thời gian lại chịu đau khổ lần nữa và vẫn phải quyết định cất bước ra đi. Đến giờ chị ấy vẫn rất tiếc nuối vì đã không kiên quyết để mất hết tuổi xuân lần hai, mất sạch tình cảm, tiền bạc lần nữa. Chị ấy khuyên chị Oanh nên cân nhắc lại trước khi quyết định, cuộc đời chỉ nên đau một lần thôi.

Một bạn khác lại tâm sự là sau bao bế tắc, đau khổ, chia ly… giờ chồng cũ tìm về năn nỉ bạn ấy quên đi quá khứ, vì con mà làm lại. Bạn ấy cũng do dự trước nhiều lời khuyên, người bảo kết hôn lại cho con có cha có mẹ, bản thân có mái ấm gia đình. Rằng đàn bà đi lấy chồng chỉ lãi những đứa con, nếu lấy chồng khác chắc gì đã tốt hơn chồng cũ! Người lại bảo tiếp tục làm mẹ đơn thân, sống độc lập cho sướng, được quyền làm chủ kinh tế, tài chính, không bị chồng và nhà chồng o ép và cũng không sợ... khổ thêm lần nữa.

Có người bày tỏ từng rơi vào hoàn cảnh giống như chị Oanh và thấy rất khủng khiếp. Nhiều lúc thương con muốn hàn gắn lại, muốn cho con gia đình trọn vẹn để con cái không thiệt thòi. Họ ly hôn trong bình yên, không thù hận, trả thù nhau. Nhưng trước cảnh chồng cũ mất sạch vật chất lẫn tinh thần, vợ vẫn có tương lai sáng hơn, họ thương con và thèm một mái ấm trọn vẹn… nhưng sợ lắm khi phải "tắm lại dòng sông cũ". 

Nhiều ý kiến khuyên chị Oanh hãy cho chồng cũ một cơ hội, bởi họ đã từng đau khổ, bỏ cuộc, chia ly… nhưng duyên vợ chồng vẫn gặp lại nhau. Nếu vẫn yêu nhau nồng nàn, chồng cũ bỏ được cờ bạc, lô đề, chí thú làm ăn thì có thể gắn kết lại được. Ở đời chẳng có ai hoàn hảo, nên chấp nhận trong phạm vi của mình để con có mái ấm gia đình.

"Trở lại" là cái kết tốt nhất cho hai người, cho con và gia đình hai bên. Nhưng phải xác định rõ phụ nữ có hạnh phúc, vui vẻ thì gia đình mới ấm cũng, con cái sau này mới vui vẻ, hạnh phúc. Ai cũng muốn con có đủ cha mẹ, muốn gia đình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sẽ mất dần nếu chồng cũ vẫn ham mê cờ bạc, lô đề. Nếu chồng cũ chọn tình yêu vợ con lớn nhất thì anh ấy sẽ từ bỏ hết thói hư tật xấu để gây dựng lại hạnh phúc gia đình.

Rất nhiều người khuyên chị Oanh tất cả hãy vì con, hãy sống vì hiện tại và tương lai. Sóng gió đã qua, ai cũng đã nhận được bài học rồi. Hôn nhân không quan trọng ai đúng ai sai, mà là biết sai mà sửa. 

Đi tiếp chặng đường dài hay ngắn, kết thúc có vẹn tròn hay không thì chưa để đoán trước, nhưng chị Oanh cần yêu thương chính mính, sống hạnh phúc và tiếp tục rèn luyện nội lực, vun bồi thêm tình cảm trước khi quyết định. Việc ly hôn mà mấy năm qua ở bên nhau hai người chắc đã hiểu kỹ về nhau nhiều hơn, biết rõ chồng cũ có xứng đáng để cho con có mái nhà đủ cả cha mẹ hay chưa rồi. Điều chị Oanh cần là dũng cảm lựa chọn, lắng nghe con tim mách bảo. Cơ hội đã đến, cả hai cần nắm lấy để có cái kết vẹn tròn.

Mệt mỏi vì không biết có nên cưới lại chồng cũ, hay tiếp tục làm mẹ đơn thân để tránh vết xe đổ? - Ảnh 4.

Điều chị cần là dũng cảm lựa chọn, lắng nghe con tim mách bảo. Ảnh minh họa.


Theo Chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình Tuệ An (CEO Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc) chỉ khi có năng lực sống hạnh phúc với chính mình bạn mới có năng lực sống hạnh phúc với một ai đó. Cuộc đời này chẳng có gì mà ngẫu nhiên xảy ra, tất cả đều có nhân và quả. Ai đó rời bỏ bạn đi không quan trọng, miễn sao bạn đừng rời bỏ chính mình.

Yêu là cho đi, không phải là đòi hỏi, mong cầu và kiểm soát. Phụ nữ hãy luôn biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì? Hãy tự quan tâm tới mình, hãy thay đổi chính mình. Khi bạn khi ta chỉ muốn dựa dẫm vào đối phương, không đủ vững chãi thì làm ơn đừng bước vào tình yêu, đừng bước vào hôn nhân. Nhưng khi bạn đến với ai bằng sự yêu thương và chân thành, giúp đỡ thì dù sớm hay muộn, nhanh hay chậm họ cũng trở nên tử tế hơn.

Gặp gỡ nhau, đi cùng nhau một quãng đường đã có biết bao kỉ niệm đẹp. Vượt qua bao sóng gió, bão dông ai cũng muốn tìm về với bình yên, tĩnh lặng để gột bỏ hết những âu lo, phiền muộn, để nhìn lại mình, nhìn lại đời, mỉm cười với những gì đã qua...

Dù tiếp tục đồng hành, hay phải rẽ sang hướng đi khác thì cũng cứ vui vì đã cùng trải qua một đoạn duyên lành, cùng đi qua giông bão... Những tháng năm sau này, dù còn đi cạnh nhau hay không, vẫn sẽ chúc nhau trọn đời bình an. Ai hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao... Vì quả thật những gì người khác nghĩ về bạn không quan trọng bằng việc bạn nghĩ gì về chính mình. 

Uyển Hương


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lấy cớ ở cùng bố mẹ, em út đòi thừa kế toàn bộ bất động sản

Lấy cớ ở cùng bố mẹ, em út đòi thừa kế toàn bộ bất động sản

Gia đình - 3 giờ trước

Bố mẹ tôi khá giả nên con cái không cần nuôi, nhưng em út vẫn lấy cớ đó để đòi thừa hưởng toàn bộ bất động sản mà bố mẹ để lại.

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây thường sa đà vào mua sắm 'bạt mạng', tiêu pha vô cùng hoang phí và không cần thiết.

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản

Gia đình - 7 giờ trước

Gia đinh tôi êm ấm, viên mãn là nhờ cha mẹ sớm chia thừa kế, chúng tôi có vốn để khởi nghiệp; những cụ bị bỏ rơi sau khi chia tải sản chẳng qua do con cái bất hiếu.

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Những tưởng lấy được chồng giàu là cuộc sống của chị tôi sẽ sang trang mới. Thật không ngờ...

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Tưởng sắp bước vào lễ cưới trong mơ, cô dâu bất ngờ quay xe khi phát hiện sự thật chấn động phía sau số tiền sính lễ khổng lồ.

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Từng định bỏ hoang nhà tổ vì nghĩ chẳng còn giá trị, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ thay đổi quyết định sau khi chứng kiến bi kịch tuổi già của hai người thân sống cùng con cái nơi thành phố.

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng vợ tôi cũng hiểu, thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau.

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ngoài tỏ tình, anh nỗ lực chinh phục đối phương bằng những hành động quan tâm tỉ mỉ, chân thành. Anh cũng hết lòng kính trọng mẹ chị Kimmy, yêu thương con trai riêng của chị.

8 năm trả tiền thuê nhà mất 1,3 tỷ đồng, chồng chết lặng khi biết danh tính thật sự của chủ nhà

8 năm trả tiền thuê nhà mất 1,3 tỷ đồng, chồng chết lặng khi biết danh tính thật sự của chủ nhà

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 8 năm trời đều đặn trả tiền thuê nhà, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện mình đã "trả tiền cho chính vợ".

Top