Cô chia sẻ nỗi buồn của mình thông qua tài khoản Twitter của mình sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã ra thông báo đặc biệt về số phận chiếc máy bay MH370 của Hãng Hàng không Malaysia (MAS) tối qua. "Con sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của cha khi mở quà sinh nhật. Cha đã rất hạnh phúc!" Maira Elizabeth, chủ tài khoản @Gorgxous viết.
Tài khoản của cô có 57.162 lượt theo dõi với hàng nghìn các bình luận chia sẻ.
|
Một ảnh chụp màn hình của Maira Elizabeth Nari , con gái của người quản lý tài khoản twitter trưởng chuyến bay MH370 Andrew Nari . |
Cùng lúc đó, tại khách sạn Everly Putrajaya ở phía nam thủ đô Kuala Lumpur, ông Selamat Omar, người thường sẵn sàng trả lời báo chí gần như ngay lập tức sau mỗi phiên họp báo của Malaysia Airlines (MAS), lần này xin phép được có thời gian riêng tư. Con trai ông, Mohd Khairul Amri, là một hành khách có mặt trên chuyến bay MH370.
Cùng cảnh ngộ, ông Zamani Zakaria, cha của chàng thanh niên Ahmad Razahan Zamani 23 tuổi, cho biết gia đình ông sẽ chấp nhận mất mát này nếu đó là ý muốn của thánh Allah.
"Thế là tất cả đã chấm dứt. Ít nhất chúng tôi không còn phải chờ đợi thêm nữa bởi nó giống như sự tra tấn", ông Zakaria trả lời các phóng viên trong một vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng. Con trai ông có mặt trên chuyến bay định mệnh cùng người vợ mới cưới, Norli Akmar Hamid. Họ tới Bắc Kinh để hưởng tuần trăng mật.
Ở một góc khác của căn phòng, ông Selamat Omar, 60 tuổi, cha của Mohd Khairul Amri, 29 tuổi, cho biết ông đã chấp nhận các tin tức với một trái tim rộng mở. " Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra", ông nói
Những thân nhân hành khách người Trung Quốc đang có mặt ở Bangi, đông nam Kuala Lumpur, dường như không chịu nổi khi biết thông tin này. Họ từ Bắc Kinh tới thủ đô của Malaysia để đợi tin tức về MH370 từ hôm 11/3.
"Tôi không tin điều này! Tôi muốn con trai tôi trở về", một phụ nữ trung niên nói lắp bắp. Bà đang khóc tại sảnh chính của khách sạn. Hai người họ hàng sau đó dìu bà tới thang máy, trở về phòng nghỉ.
Đau buồn là không khí bao trùm cả gia đình ông Mur panathan. Cả gia đình ông đang đón nhận tin dữ trong sự chia sẻ của những người thân họ hàng. Họ đến đây hàng ngày kể từ khi con trai ông mất tích cùng chuyến bay. Người đàn ông 60 tuổi, cho biết vợ ông A. Amirtham đã nguôi ngoai sau khi nghe thông báo trên. Sự nguôi ngoai ấy là bởi họ đã được chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất xảy ra suốt từ hơn hai tuần chờ đợi. Chỉ sự đau đớn là còn nguyên vẹn. "Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người hiểu rằng chúng tôi đang đau buồn". Ông nói với các phóng viên tại nhà riêng .
Thanh Loan theo NST