Mở tài khoản ngân hàng bằng 91kg tiền xu
Giadinh.net - Một ngân hàng tại một thành phố của Ấn Độ đã đồng ý mở tài khoản cho một phụ nữ ăn xin, sau khi người phụ nữ này đặt cọc 91 kg tiền xu.
Người ăn xin tên Laxmi Das cho biết, bà đã tiết kiệm những đồng xu kể từ khi bà bắt đầu đi ăn xin cách đây 40 năm, sau khi bị bại liệt do bệnh viêm tủy sống lúc còn nhỏ.
“Tôi đã tiết kiệm từng đồng phòng khi tôi không thể ăn xin được nữa. Tôi biết tôi sẽ già và mắc bệnh, và đây chính là tiền lương hưu của tôi” Das nói. Và thật may, những nỗ lực không mệt mỏi của người phụ nữ ăn xin tật nguyền tại ngã tư đường đã được ghi nhận.
TK Haldar, giám đốc điều hành chi nhánh Maniktola của ngân hàng Trung ương Ấn Độ cho biết: “Bà ấy sẽ được chúng tôi đưa vào một dự án như hình mẫu khuyến khích mọi người chắt chiu và tiết kiệm công sức lao động”.
Nhiều người cũng đã viết thư xin được gửi tiền vào tài khoản của Das sau khi biết thông tin trên. Ngân hàng cho biết mặc dù một số đồng xu không còn giá trị do sản xuất từ những năm 60, họ vẫn chấp nhận. Họ đã phải mất ba ngày để đếm toàn bộ số tiền trên.
Không rõ số tiền trên là bao nhiêu, nhưng Das cho biết, bà đã phải gửi số tiền này ở cảnh sát vì lo sợ sẽ bị cướp hoặc ăn trộm.
Hà My (Theo BBC)