Mới kết hôn tôi đã thấy chồng có tính mập mờ

| Tâm sự

Dạo này anh thường xuyên có những biểu hiện bất thường, khóa máy, tắt máy, thậm chí tháo sim mỗi khi ở gần tôi; hỏi thì anh viện cớ không muốn ai làm phiền.

Tôi 23 tuổi, mới kết hôn, chồng hơn 2 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió về rào cản gia đình, công việc lẫn khoảng cách địa lý vì tôi phải đi học xa; thêm cả sự thay đổi tình cảm của chồng mà trước tôi gọi là người yêu. Giờ chúng tôi kết hôn nhưng chưa có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chồng tôi hiện làm công an, gia đình đã lâm vào cảnh vỡ nợ vì anh chồng cá độ đá bóng năm ngoái, mẹ chồng đã tiếp tay cho anh bằng cách vay mượn khắp nơi để trả nợ, không cho bố chồng tôi biết. Sau khi khối nợ ấy không được trả kịp thời, nhà chồng phải bán toàn bộ đất đai, nhà cửa, cầm cố đồ đạc. Hồi đó nhà tôi biết chuyện và khuyên nên dừng lại nhưng tôi không làm thế, nghĩ lúc anh cần mình nhất mà mình bỏ rơi anh là không được, vì thế gia đình tôi đành im lặng.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gần đây anh thường xuyên đi làm hay đi trực gì đó vào những khoảng thời gian bất ngờ nhất. Mặc dù người ta nói làm vợ công an phải chịu thiệt thòi vì chồng thường xuyên vắng nhà do công việc "đột xuất", nhưng tôi luôn dự cảm có điều gì bất thường ở đây. Công việc đột xuất ấy như thế nào chỉ anh mới biết. Riêng tôì vừa mới ra trường và chuyển qua làm bên trại giam. Sau khi kết hôn toàn bộ số tiền mừng của gia đình và bạn bè tôi chồng đều thâu tóm sạch để trả nợ. Tôi cũng không rõ những khoản nợ ấy ở đâu ra. Ngay lúc này, sau ngày kết hôn chưa đầy một tháng tôi thành kẻ trắng tay, làm bất cứ gì hay mua bán ra sao cũng phải ngửa tay xin tiền chồng.

Dạo này anh thường xuyên có những biểu hiện bất thường, khóa máy, tắt máy, thậm chí tháo sim mỗi khi ở gần tôi; hỏi thì anh viện cớ không muốn ai làm phiền. Gia đình anh ngoài bố và hai dì bên ngoại tôi không hề biết mặt một ai, kể cả đồng nghiệp anh tôi cũng chưa từng biết ai (vì lỡ có bầu 2 tháng nên tôi mới phải cưới anh luôn). Từ hôm cưới tới nay chúng tôi xảy ra cãi vã thường xuyên. Hôm qua là ngày lễ tình nhân anh ra khỏi nhà và nói đi trực để tôi ở nhà một mình, 2h đêm anh mới về nhà rồi chúng tôi lại xung đột, anh còn bạo hành tôi. Liệu tôi có chịu đựng được mãi người chồng có bản tính mập mờ như thế này? Tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng khi sinh con an toàn và lấy cho nó cái họ cha rồi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mong các anh chị tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.