Mỗi lần đến nhà tôi chơi, người yêu đều lái xe ô tô xịn, tôi đâu ngờ phía sau đó là một sự thật đáng khinh

| Tâm sự

Tôi nhìn thấy người yêu rẽ vào một hẻm nhỏ mà không thể tin nổi vào mắt mình.

Tôi quen biết D qua mai mối của một người bạn thân. Bạn tôi khẳng định rằng D là một người con trai tốt, biết quan tâm, ấm áp và có công việc làm ổn định, thu nhập cao. Cô ấy còn một mực bảo nếu tôi gặp D rồi, chắc chắn tôi sẽ thích anh ấy mà thôi. Quả nhiên, ngay lần đầu gặp nhau, tôi đã mến anh ấy thật. D ít nói nhưng nói gì là chuẩn đó, kiến thức xã hội cũng sâu sắc và rộng. Hơn nữa, anh còn hóm hỉnh, mỗi lần nói chuyện đều khiến cả hội cười ầm lên. Khi ra về, chính tôi đã chủ động xin số điện thoại của D để hẹn hò anh.

Sau vài tháng đi chơi riêng, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tính đến giờ, chúng tôi bên nhau đã hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, D về nhà tôi chơi 5 lần. Lần nào anh cũng đi xe ô tô xịn, khiến cả xóm nhà tôi "lóa mắt" vì ngạc nhiên. Chính bố tôi cũng không ngờ tôi lại yêu được một anh chàng thiếu gia như vậy.

Mà không chỉ bố, tôi là người kinh ngạc nhất khi lần đầu thấy D lái ô tô bóng loáng đến phòng trọ đón mình về quê. Anh không nói gì nhiều về xe cộ và gia thế nhưng nhìn cách ăn mặc, tiêu xài của D rồi cách anh lái xe ô tô thuần thục, tôi đã chắc mẩm gia đình anh rất khá giả.

Mỗi lần về nhà tôi chơi, D đều mua quà cho bố mẹ tôi rất nhiều. Anh còn thoải mái cho tiền hai em gái tôi, mà mỗi lần cho đều là 1 đến 2 triệu đồng. Phải nói là nhà tôi thích anh lắm. Bố tôi còn bảo xa bảo gần với anh chuyện tổ chức đám cưới . Nhưng anh nói muốn vững chắc sự nghiệp thêm đã, thế là cứ lần lữa.

Mỗi lần đến nhà tôi chơi, người yêu đều lái xe ô tô xịn, tôi đâu ngờ phía sau đó là một sự thật đáng khinh - Ảnh 1.

Nào ngờ, tôi lại vô tình phát hiện sự thật về người yêu và những chiếc ô tô của anh. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, mỗi lần tôi đòi về nhà D chơi, anh đều viện lý do để không đưa tôi đến. Anh nói nhà anh tuy giàu nhưng không hạnh phúc, bố mẹ anh thường xuyên cãi nhau , anh không muốn tôi thấy cảnh đó. Nghe anh nói, tôi đã tin và thôi không đòi nữa, khi nào anh sắp xếp được sẽ tự đưa tôi đến mà thôi.

Nào ngờ, tôi lại vô tình phát hiện sự thật về người yêu và những chiếc ô tô của anh.

Chẳng là hôm qua, người yêu lại lái xe ô tô đưa tôi đi trung tâm thương mại. Sau khi ăn uống, mua sắm, anh đưa tôi về lại nhà trọ. Khi quay lưng vào nhà, tôi mới ngẩn người vì để quên túi xách trên xe anh. Thế là tôi vội vã lấy xe máy đuổi theo.

Đường đông nên anh không đi nhanh lắm mà tôi cũng không lại gần xe anh được. Thế nên tôi đành theo sau anh và cũng tò mò muốn biết nhà anh ra sao.

Khi thấy anh dừng lại ở một cửa hàng cho thuê xe ô tô, tôi đã ngờ ngợ. Nào ngờ, ngay sau đó, tôi lại thấy người yêu đi chiếc xe máy cà tàng đi ra. Vì nghi ngờ, tôi lại đi theo sau anh và chết sững khi thấy anh vào một căn nhà chật hẹp, xuống cấp. Nhìn người phụ nữ kham khổ mở cửa cho anh trong vui mừng, tôi như bị giáng một cái tát thật mạnh. Hóa ra, đây mới là nhà của người yêu tôi, đây mới là mẹ anh?

Trời ạ, tôi thất vọng vô cùng. Nào ngờ, anh cũng chỉ là một chàng trai nghèo nàn, đi thuê xe ô tô để "đẹp mặt" với thiên hạ. Tôi sốc quá. Giờ tôi nên làm gì để vạch trần sự giả dối của người yêu rồi chia tay đây?

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Tâm sự -

GĐXH - Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi và nhà anh chồng cùng sống với bố mẹ để tiết kiệm chi phí. Tôi cứ nghĩ góp tiền ăn chung sẽ khiến hai gia đình thêm gắn bó, cho đến cuối một tháng, khi chị dâu mang cuốn sổ ghi chi li từng khoản tiền chợ ra trước mặt tôi.

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.