Một cậu bé bị bạn chôn sống

| Bốn phương

Giadinh.net - Cậu bé Cody Porter, 10 tuổi, đang ở trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện nhi ở Seattle, sau khi bị bạn… chôn sống trong một đống cát lúc vui đùa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng thứ 7 (8/3), tại khu nhà 13800, đại lộ 59 SE ở Everett, Washington. Anh họ của Porter là Joshua Quantrille cho biết, lúc đó Cody đang chơi cùng với ba đứa con trai của anh và một vài đứa trẻ khác sau khu nhà. Những đứa trẻ con anh kể lại, Cody nảy ra ý tưởng để các bạn chôn mình dưới cát giống một bộ phim hoạt hình mà lũ trẻ đã xem trên truyền hình.

Sau khi bị các bạn lấp cát từ phần đầu cho đến ngực, Cody bắt đầu tỏ ra khó thở và cố gắng ngọ nguậy để thoát ra, nhưng lũ trẻ lại cho rằng Cody đang diễn trò và tiếp tục lấp cát. Khi thấy Cody không cử động nữa, lũ trẻ nhận ra rằng cậu bé đã ngừng thở nên vội vàng “đào” bạn lên và gọi người lớn tới giúp đỡ.

Hiện cảnh sát đang làm việc cùng với lũ trẻ, nhưng không ai bị giam giữ.

Hà My (Theo KiroTV)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.