Một chú mèo làm quản lý nhà ga
Giadinh.net - Một công ty đường sắt trên bờ vực phá sản đã làm ăn phát đạt trở lại, sau khi hành khách đổ về nhà ga để có cơ hội làm quen với một chú mèo được giao nhiệm vụ "quản lý".
Làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều hàng ngày, chú mèo Tama xinh xắn đội một chiếc mũ đen và đứng chụp ảnh cùng với hành khách tại điểm soát vé. Nhờ hình ảnh rất đặc biệt này, Tama đã giúp ga tàu điện
Cách đây 2 năm, công ty này đã phải sa thải toàn bộ nhân viên tại trạm Kishi miền Tây Nhật Bản. Nhưng với những đóng góp giúp vực dậy công ty, Tama được “thăng chức” lên làm quản lý và có văn phòng riêng là một quầy bán vé cũ.
Thành công của Tama có được là nhờ vào niềm tin của người Nhật rằng mèo luôn đem lại sự may mắn và an lành.
Yoshiko Yamaki, đại diện của nhà ga nói: “Tama không bao giờ phàn nàn cho dù hành khách nào đi qua cũng muốn vuốt ve và chụp ảnh cùng. Chú mèo rất kiên nhẫn và cần mẫn. Đó thực sự là một nhà quản lý hoàn hảo”.
Tama hiện nổi tiếng đến nỗi, chú mèo trở thành một thương hiệu và một cuốn truyện tranh ăn khách viết về chú có tên “Diary of Tama, the Station Master” (Nhật kí Tama - nhà quản lý sân ga).
Hà My (Theo BBC)
Thông báo