Muốn hủy hôn vì bạn trai luôn sỉ vả chuyện trinh tiết

| Tâm sự

Đến giờ tôi chẳng còn hứng thú chuyện cưới xin nữa. Tôi đã nói lời chia tay và nói sẽ trả lễ nhưng lại không chịu, năn nỉ van xin tôi nghĩ lại.

Tôi 26 tuổi, công việc và gia đình ổn định, biết anh qua một trang mạng kết bạn. Từ lúc quen nhau đến lúc chúng tôi làm đám hỏi là 6 tháng. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào tháng 12 tới. Trước khi đến với anh, tôi đã yêu một người trong khoảng thời gian 2 năm và đã có quan hệ như vợ chồng nhưng chúng tôi có duyên mà không có nợ nên đành chấp nhận chia tay. 2 năm sau, tôi gặp chồng sắp cưới. Tôi đã chia sẻ và tâm sự thật với anh về quá khứ, để anh suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định yêu tôi. Sau khi nghe tôi kể, anh nói không quan tâm và vẫn muốn lấy một người vợ từng trải hơn vì những người như tôi biết trân trọng tình yêu. Sau nhiều lần ngỏ lời, tôi đồng ý làm người yêu anh. Vài tháng sau, anh đã cầu hôn và tôi đồng ý.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bạn bè và mọi người xung quanh đều ghen tỵ vì tôi có người yêu khá đẹp trai, cao ráo, nhà có điều kiện và cực kỳ quan tâm, chiều chuộng tôi. Không ai biết rằng tôi rất đau khổ vì mỗi lần cãi nhau, bất kể là vì vấn đề gì, đi nữa anh đều lấy quá khứ của tôi ra chì chiết và nói tôi rất thậm tệ. Cứ mỗi lần như thế, anh buông ra những lời như "Cô còn yêu người cũ, cố yêu tôi chỉ để thay thế, cô đi mà tìm cái thằng đó đi, cái thằng dụ dỗ cô lên giường và cô hiến dâng cho nó đó. Cô không ra gì, không bằng mấy người cũ của tôi thì đừng có đỏi hỏi điều gì hết". Thậm chí anh còn hỏi đến tư thế quan hệ của tôi với người cũ như thế nào, khi thấy tôi làm giống vậy anh bắt đầu nói còn nhớ người cũ nên đến chuyện đó cũng giống. Bao nhiêu lần anh xúc phạm tôi rất thậm tệ, tôi đều phải cắn răng chịu đựng và khóc rất nhiều. Cứ cãi nhau là anh dọa chia tay nhưng sau đó lại xin lỗi, năn nỉ nói sẽ không bao giờ như vậy nữa, mong tôi tha thứ và cho anh cơ hội sửa sai. Tôi chấp nhận bỏ qua nhiều lần vì yêu anh và nghĩ vì anh quá yêu tôi nên anh mới ích kỷ thế. Nhưng tôi không hiểu vì sao anh chẳng tin tưởng tôi, cứ nhìn về quá khứ của tôi như vậy.

Giờ chúng tôi đã làm đám hỏi rồi và mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp nếu như không có chuyện xảy ra cách đây một tuần. Tôi xin phép anh đi sinh nhật bạn nhưng anh không đồng ý. Tôi nói với anh rằng, từ lúc làm đám hỏi tới giờ tôi không được đi đâu một mình, muốn đi là phải có anh đi cùng. Tôi nói anh quá đáng, như vậy là không được. Thế là anh ra điều kiện, một là ở nhà, nếu tôi đi đi thì coi như chúng tôi chấm hết, không còn liên quan gì nữa. Tôi rất bực vì thái độ này của anh. Tôi chọn điều kiện thứ hai. Anh bảo giờ tôi vì một đám bạn mà chống lại anh thì sau này sẽ vì đám bạn mà ngoại tình và hại gia đình anh, rằng tôi còn nhớ người cũ, ngoại tình trong tư tưởng.

Thật sự đến giờ tôi chẳng còn hứng thú đến chuyện cưới xin nữa. Tôi đã nói lời chia tay và sẽ trả lễ nhưng anh không chịu, cứ năn nỉ van xin tôi nghĩ lại. Tôi rất muốn hủy hôn. Dù đã chụp ảnh cưới, ngày cưới cũng đến gần nhưng tôi thực sự bế tắc. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Cám ơn các bạn rất nhiều.

Theo Vân/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.