Muốn lấy chồng thì phải... béo

Chủ nhật, 11:28 04/12/2011 | Bốn phương

GiadinhNet - Thân hình thon thả, mình hạc xương mai được tôn vinh và là niềm mơ ước của hầu hết tất cả các cô gái trên thế giới.

Tuy nhiên, ở Mauritania, một đất nước Tây Phi thì ngược lại. Ở đất nước này, những phụ nữ to béo với những đường nét phốp pháp mới được coi là gợi cảm và hấp dẫn với đàn ông. Chính vì vậy, từ bé, những bé gái đã bị ép ăn một cách tàn nhẫn để hấp thụ tới 16.000 calo mỗi ngày - gấp 4 lần so với khẩu phần ăn của một nam vận động viên thể hình để chuẩn bị cho lễ cưới trong tương lai.
 

Các bé gái bị ép ăn trong trại tập trung.

 
Quy trình ép ăn khắc nghiệt

Theo truyền thống của Mauritania, độ béo phì của người phụ nữ là thước đo sự hấp dẫn của họ. Với những người dân tộc Moors, dân tộc chính ở Mauritania, một người vợ béo được xem là biểu tượng cho độ giàu có của một người đàn ông và là bằng chứng chứng tỏ rằng người đàn ông đó đủ giàu để nuôi được người vợ phương phi như vậy. Chính vì vậy, tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất để cánh mày râu nước này tìm vợ đó là cân nặng. Chính vì lẽ đó, các bậc phụ huynh ở Mauritania không tiếc tiền đưa con gái đi đến trại tập huấn tăng cân.

Mẹ của Tijanniya Mint Tijani, 14 tuổi ở thị trấn Atar đã đưa cô con gái của mình tới một “trại” đào tạo những cô dâu tương lai. Đây là một khu trại biệt lập giữa sa mạc Sahara với những điều kiện sinh hoạt vô cùng thô sơ, không có điện và các cô gái sẽ phải sống trong những cái lều được dựng lên bằng đất sét. Tại đây, Tijanniya sẽ tham gia một khóa đào tạo gọi là “Leblouh” – nghĩa là “chuyên sâu ăn uống” với 5 cô gái khác từ 7 tới 12 tuổi để tăng cân càng nhanh càng tốt.

Chà là, lạc và bột mì sẽ được trộn với dầu mỡ rồi viên thành từng viên có kích cỡ lớn bằng quả trứng. Mỗi “quả trứng” này sẽ chứa khoảng 300 calo. Mỗi ngày, các cô gái sẽ phải ăn 40 viên như vậy cùng với khoảng 6 lít sữa dê và cháo. Như vậy, trung bình mỗi ngày họ phải nạp từ 14.000 tới 16.000 calo, gấp 4 lần số năng lượng một vận động viên thể hình nam nạp vào cơ thể.

10 ngày sau đó, từ một cô bé có vóc dáng khỏe mạnh, cân đối, dạ dày của Tijanniya phải phình to ra để tiêu thụ được một lượng thức ăn như vậy. Nhiều lúc, Tijanniya muốn ói ra ngoài nhưng cô bé không có sự lựa chọn nào khác là phải nhắm mắt nuốt món đồ ăn nhiều calo đó. Nếu ai không chịu ăn uống, một nữ quản giáo sẽ dùng gậy ép họ phải ăn bằng hết tất cả đồ ăn. Trong trường hợp nếu có ai đó nôn ra thì thậm chí người phụ nữ này còn ép họ phải ăn chính thứ họ vừa nôn ra. Không biết bao nhiêu lần, Tijanniya đau phát khóc vì đau dạ dày khi phải tiêu thụ quá nhiều thức ăn như vậy. Tijanniya không muốn béo, cô bé hài lòng với cơ thể săn chắc và khỏe mạnh của mình nhưng cô không thể cãi lại ý muốn của bố mẹ. Tijanniya muốn trở thành một giáo viên tiếng Pháp nhưng bố mẹ cô bé đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô bé. Ngay khi “tốt nghiệp” khóa đào tạo, cô bé sẽ phải lấy chồng và nhiệm vụ của cô là sinh con và duy trì cân nặng khiến chồng hài lòng.

Aminetou Mint Elhacen, 50 tuổi, nữ quản giáo của trại cho biết mục đích của khóa đào tạo này là để ép các cô gái ăn thật nhiều cho đến khi nào thân thể các cô phình lên như một quả bóng mới đạt yêu cầu. Mỗi khóa Leblouh kéo dài 3 tháng, Elhacen sẽ thu mỗi cô bé 155 USD. Dù “học phí” khá cao so với một đất nước còn nghèo như Mauritania nhưng Elhacen cho biết hiện, số học viên của bà ngày một đông lên.
 

 Zeinebou Mint Mohamed tự hào với thân hình mập mạp.

 Trẻ em gái bị ép ăn để có thân hình đẫy đà.


Những chuyển biến tích cực?
 
Vài năm trước, tục ép ăn và tôn sùng phụ nữ béo ở Mauritania tưởng như đã dần mai một khi năm 2003, chính phủ Mauritania đã mở một chiến dịch chống nạn ngược đãi trẻ em và cảnh báo về những nguy hiểm của căn bệnh béo phì. Ngoài chính phủ, nhiều phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đã cùng lên tiếng về hiện tượng này. Tuy nhiên, tới tháng 12/2007, những phần tử khủng bố cực đoan Al Qaeda ở Bắc Phi đã giết chết những nhà báo, những người chống đối lại nạn ép ăn khiến cho cho truyền thống này dần quay trở lại.

Theo ước tính, hiện tại, chỉ riêng khu vực quanh thị trấn Atar, có tới trên 80% các bé gái ở đây bị ép ăn. Con số này đã tăng lên nhiều so với thống kê năm 2008 của chính phủ. Năm 2008, có khoảng 50 tới 60% số bé gái ở vùng nông thôn và 20 tới 30% bé gái ở các thành phố phải theo tục ép ăn này. Theo một nhà báo ở Mauritania, đây là một tục lệ đã ăn sâu bén rễ từ trong trong tâm tưởng hầu hết đàn ông nước này. Với họ, người phụ nữ càng to béo lại càng hấp dẫn và gợi dục.

Một thực tế đáng lo ngại, Leblouh lại liên quan mật thiết tới tục kết hôn trẻ em. Hầu hết các cô gái đều ở đây kết hôn trong lứa tuổi từ 12 tới 14. Các cô bé bị ép ăn thường phổng phao hơn bình thường. Tuy nhiên chỉ có cơ thể là phát triển còn trí não của các cô bé gần như không phát triển bởi họ chỉ có một việc duy nhất là ăn và ngủ, không học hành hay trau dồi kiến thức.

Zeinebou Mint Mohamed, 26 tuổi, chủ một hiệu tạp phẩm ở Atar với chiều cao 163 cm  nhưng lại nặng hơn 90 kg. Cô là điển hình của mẫu phụ nữ vừa sợ nhưng cũng vừa mong muốn được béo phì. Cô cho biết, cô bị ép ăn từ khi còn nhỏ. Dù không biết bao nhiêu lần cô bị nôn mửa và tiêu chảy nhưng kết quả cô vẫn tăng cân rất nhanh. Cô kết hôn ở tuổi 13 và vừa ly hôn. Tuy nhiên, cô không lấy làm buồn vì điều này bởi hầu hết đàn ông trong thị trấn đều ngưỡng mộ vẻ bề ngoài phốp pháp của cô. Dù hài lòng với thân thể nặng nề của mình nhưng Zeinebou vẫn buộc phải chấp nhận sự thật rằng cơ thể đồ sộ đó khiến cô luôn mệt mỏi và nặng nề khi di chuyển. Nhiều lúc cô muốn giảm cân để trở nên năng động hơn nhưng cô lại sợ cánh đàn ông sẽ không để ý tới mình nữa.

Bác sĩ Mohammed Ould Madene, một chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại thành phố Nouakchott, thủ đô của Mauritania cho biết, tình trạng béo phì là “mồ chôn của sức khỏe cộng đồng”. Ông cho biết thêm rằng mỗi năm ông phải đón tiếp rất nhiều nữ bệnh nhân to béo. Hầu như tất cả các bệnh nhân này đều phải đối mặt với hàng loạt căn bệnh như tiểu đường, bệnh cao huyết áp, bệnh tim và chứng trầm cảm... Gần đây nhất, ông phải đón tiếp một nữ bệnh nhân 14 tuổi bị hôn mê sau khi bị ép ăn quá nhiều dẫn tới tình trạng căng thẳng và tim gần như ngừng đập.
 
Nguyệt Linh
(Tổng hợp)
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - 'Hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên dường như "bị thời gian bỏ quên" khi vẫn giữ nét trẻ trung như thời mới nổi tiếng dù đã bước vào tuổi 33.

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.