Nga mở lại điều tra về cái chết bí ẩn của một phóng viên
Giadinh.net - Hôm qua, các nhà chức trách Nga cho biết, họ đã tiến hành điều tra trở lại cái chết bí ẩn của Yuri Shchekochikhin, một phóng viên nổi tiếng của Nga chết năm 2003.
Yuri Shchekochikhin là phóng viên của tờ báo Novaya Gazela, đã chết sau một thời gian ông được phục vụ những đồ ăn khiến ông rụng tóc và phải chịu đựng những căn bệnh về da nghiêm trọng. Giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân của cái chết có liên quan đến một loạt những loại chất phụ gia trong thức ăn. Bạn bè và đồng nghiệp của Shchekochikhin cho rằng ông đã bị đầu độc, có thể bằng chất phóng xạ.
Báo chí Nga dẫn lời của người đứng đầu Ủy ban điều tra quốc gia, Alexander Bastrykin: "Chúng tôi đã gửi những hồ sơ cần thiết đến văn phòng điều tra thành phố Mátx-cơ-va để điều tra thêm, vì văn phòng này không đồng tình với những kết quả điều tra ban đầu."
Được biết, phóng viên Shchekochikhin là một trong nhiều phóng viên bị sát hại trong khoảng gần 10 năm qua do những nỗ lực chống tham nhũng và bê bối ở Nga. Chính ông cũng đã cùng với phóng viên Anna Politkovskaya, người đã bị sát hại năm 2006, tiến hành điều tra các vấn đề ở
Sơn Nguyên (Theo CNN/ AFP)