Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngẫm từ câu "không hiểu ông ấy thuộc cái giống gì?"

Thứ sáu, 13:09 02/10/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Không ít chị em phụ nữ hết lòng hết dạ với chồng con, nhưng vẫn không được chồng yêu. Đơn giản vì họ mắc phải cái "tội" giỏi hơn chồng.

Bi kịch vợ muốn hơn chồng

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không ít chị em phụ nữ xinh đẹp, thành đạt than phiền rằng, mình đã hết lòng hết dạ với chồng con, nhưng vẫn không được chồng yêu, thậm chí bị chồng xử tệ, bị phản bội.

Đau lòng là nhiều khi người chồng lại đi cặp bồ với người phụ nữ kém mình về cả nhan sắc, nhân cách và trí tuệ. Điều đó khiến cho chị em phụ nữ rơi vào bế tắc. Họ chỉ biết than phiền và kết luận một câu hết sức bàng quan về đàn ông rằng: "Không hiểu ông ấy thuộc cái giống gì?".

Thực tế thì, chị em phụ nữ thường chỉ biết hy sinh và yêu hết mình mà không biết rằng ứng xử với chồng là cả một nghệ thuật.

Về cấu trúc sinh học thì người nữ luôn thấp hơn chồng một cái đầu. Cũng có trường hợp người nữ cao hơn nhưng tình yêu trong trường hợp đó khó đến hơn. Về nghĩa bóng thì người nam phải giàu hơn, có vị thế hơn, ga lăng hơn, có khả năng nâng đỡ tinh thần là là điểm tựa cho phụ nữ nhiều hơn thì họ dễ đạt được hạnh phúc hơn.

Việc người chồng “cao” hơn vợ về mặt cấu trúc sinh học, cũng như ở cả nghĩa bóng…được coi như là sự thuận với …tự nhiên hơn. Sở dĩ như vậy nên khi người vợ tài giỏi hơn chồng, thông minh hơn chồng rất dễ chạm đến niềm kiêu hãnh, tính sĩ diện của chồng. Do vậy, nhiều khi người vợ giỏi kiếm tiền hơn chồng, thành đạt hơn chồng lại trở thành một cái gai trong mắt anh ấy. Từ đó mới dẫn đến những cư xử không đẹp do người chồng bị chạm tự ái, bị tổn thương.

Do vậy người phụ nữ thông minh nên hiểu quy luật tâm lý này ở đàn ông. Trong giao tiếp với hàng xóm họ tộc người thân, dù phụ nữ có thông minh giỏi giang hơn chồng, thành công hơn thì vẫn nên khéo léo, khiêm tốn để chồng mình cảm thấy được hãnh diện với mọi người.

Cách biến chồng gia trưởng thành “chú cừu non”

Chị em thông minh sẽ không thể hiện mình hơn chồng

Khi phụ nữ muốn tranh hơn thua với chồng, không nể chồng, không tôn trọng chồng, thậm chí có trường hợp …khinh chồng. Những ứng xử này thường sẽ va đập với cái tôi vốn ưa sĩ diện của đàn ông khiến cho các ông chồng hết sức khó chịu.

Trong khi ở nhà bị vợ coi không ra gì thì ở cơ quan họ lại được các nữ đồng nghiệp hoặc nhân viên dưới quyền luôn tìm cách thể hiện sự coi trọng bằng cách dạ bẩm và nụ cười luôn thường trực trên môi. Chính vì va chạm cái tôi với vợ nên không ít các ông chồng dù rất muốn giữ được việc “ăn cơm” ở nhà nhưng rồi cảm thấy “phở” bên ngoài vừa thơm, vừa hấp dẫn lại còn miễn phí nữa nên nhiều khi họ không giữ nổi.

Do đó thay vì cãi vã nhau khiến cho người chồng nổi tính bạo lực dẫn đến phạm pháp, đánh mất hạnh phúc thì chị em phụ nữ nên nhỏ nhẹ dễ thương, ăn nói mềm mỏng. Chị em đặc biệt nên tránh nói xóc, nói mỉa mai. Những câu nói kiểu như: “anh là đồ không làm ăn ra trò trống gì”, hay “Với cái tuổi này các ông chổng khác đã làm quan, có gia tài sự nghiệp rồi ấy chứ”; “Bà B sướng thật, ông chồng vừa kiếm ra tiền vừa chiều vợ, việc gì cũng làm” hoặc “Anh có giỏi thì ra ngoài xã hội mà hơn thua đi”, “anh đúng là đồ ăn hại”…

Những câu nói như thế rất dễ khiến cho đàn ông tự ái, trả đũa. Nó thường không giải quyết được tình hình mà càng làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Từ đó cả hai sẽ biến nhau thành “con nợ”, không thể sống hạnh phúc được.

Bí quyết giúp chị em phụ nữ mở được chiếc chìa khóa hạnh phúc trong đời sống vợ chồng là hãy thể hiện sự nể chồng, khiến cho chồng có cảm giác mình được "cao hơn vợ một cái đầu".

Do vậy, người phụ nữ thông minh thì phải luôn biết hạ thấp mình xuống để chồng mình luôn cảm thấy cao hơn mình. Cái gì cũng phải nhờ vả chồng. Chồng làm xong rồi thì cảm ơn, xuýt xoa sung sướng. Chị em cũng nên tập cười nụ cười của Bồ Tát Dị Lặc. Chồng mình có hiểu lầm, hiểu sai thì cũng không giận, không chì chiết, không cằn nhằn, không khóc lóc. Hãy đón chồng bằng nụ cười tươi hoặc thái độ nhẹ nhàng, ôn hòa, an tĩnh. Bằng cách này, chị em có thể làm cho chồng mình trở thành “ô sin”, thành chú cừu non cực kỳ dễ sai bảo.

Mạc Vi/Báo Gia đình & Xã hội

Võ Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 39 phút trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 18 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 1 ngày trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Top