Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày 8/3 chưa tới, chị em đã rần rần khoe túi hiệu son xịn, nước hoa đắt tiền… tự mua

Thứ hai, 21:00 07/03/2016 | Xã hội

Việc chị em phụ nữ tự mua cho mình những món quà nhân các dịp lễ dường như đang trở thành một trào lưu mới được rần rần hưởng ứng.

Chẳng cần phải trông ngóng vào những món quà từ chồng hay bạn trai, chị em tự mua những món đồ mình thích như son, nước hoa, váy áo, giày dép…

Trước khi chờ người khác yêu mình, mình phải tự mình yêu mình đã

Thu Thủy, cô nàng độc thân hiện đang sống ở Sài Gòn cho hay, dịp 8/3 năm nay đã lên kế hoạch đi shopping mua son và sắm quần áo . “Tuy là những món quà do mình tự mua nhưng em thấy rất vui, vì đó là tiền của chính mình làm ra. Với cả trước đây có bạn trai, em cũng không có tư tưởng ỷ lại chờ đợi hay thích được người yêu tặng quà.

Tính em hơi thẳng thắn và hơi khó tính, không thích tiêu tiền của người yêu, hay giống như một số bạn thích món quà gì thì chờ người yêu tặng, rồi gợi ý để người yêu tặng, người yêu tặng không đúng món quà mình ưng thì tỏ ra buồn bực, cáu giận. Em không phải người như vậy, với em, tiêu tiền của mình là hạnh phúc nhất”.

Cô gái 9X độc thân vui vẻ Thu Thủy.

Túi xách Thu Thủy mua cho mình nhân ngày 8/3.

Các món quà tự mua nhưng cũng đủ làm ấm trái tim của chính mình.

Hiện tại không có bạn trai nhưng cô nàng cảm thấy vẫn rất ổn, thậm chí còn thấy thoải mái và hài lòng với cuộc sống độc thân hiện giờ, chứ không lấy làm cô đơn hay tủi thân gì cả bởi đã có bạn bè xung quanh rồi và trước khi đợi ai đó yêu thương mình, thì mình nên biết quý trọng, yêu thương mình trước.

Phụ nữ vẫn cần quà của phụ nữ

Thấy cần phải yêu mình hơn, cô nàng 20 tuổi Quỳnh Trang quyết định nhân ngày Quốc tế phụ nữ này, ngoài mua quà cho mẹ, sẽ đi mua quần áo với mỹ phẩm cho mình.

Một loạt những món đồ được sắm sửa để yêu thương chính mình của Quỳnh Trang.

“Em không thích ai mua cho em, em nghĩ tự mang niềm vui cho mình là quan trọng hơn cả, nên mấy dịp như vậy em luôn thích đi một mình, ăn chơi spa, tự hưởng thụ”, Quỳnh Trang chia sẻ.

Cô nàng đã không tiếc tiền đi mua cùng lúc hàng loạt thứ đồ mà cô gái nào cũng mê: “Em mua một thỏi son, muối tắm, dầu cặp, dưỡng thể, tẩy da chết, son dưỡng môi, một đôi giày, một cái ví”, cô nàng trẻ tuổi khoe.

Cũng giống như Thu Thủy và Quỳnh Trang, mặc dù độc thân nhưng ngày 8/3 của Thanh Hiền không hề tẻ nhạt chút nào.

Ngày 8/3 của Thanh Hiền được lên kín lịch hẹn hò cùng người bạn “cùng hội cùng thuyền FA” như mình.

“Như mọi năm, năm nay em cùng cô bạn thân đi ăn uống rồi xem phim, thường thì 2 đứa hay mua quà tặng nhau rồi cũng tự mua những thứ đồ mình thích”.

Đi ăn, xem phim cùng bạn là cách Thanh Hiền làm cho ngày 8/3 trở nên nhiều màu sắc hơn.

Cô gái tuổi 20 này cho hay, cô thích cảm giác một mình, không bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào đó. Còn trẻ tuổi nhưng Thanh Hiền có vẻ già dặn, chững chạc hơn trong suy nghĩ so với lứa tuổi của mình.

Thanh Hiền cười nói: “Em thấy là con gái phải tự biết yêu lấy mình, làm mình đẹp hơn, tự tin hơn. Và phải tự lập trong mọi việc, như thế sẽ giúp mình trưởng thành hơn”.

Không chỉ chị em độc thân mới tự sắm quà

Không chỉ các cô nàng độc thân hào hứng với việc mua quà tặng mình, mà chị em có chồng, có bạn trai cũng rần rần hướng ứng trào lưu khoe quà tự mua.

“Theo em nghĩ con gái chúng mình phải nên yêu bản thân mình trước tiên thì mới có thể yêu người. Lí do đó nên ngày lễ nào của chị em, em cũng cố gắng sắm cho mình một món quà mà em yêu thích”.

“Em mua một thỏi son em yêu thích lâu nay, cộng thêm một bộ quần áo”, Thùy Linh chia sẻ.

Dù được người yêu tặng quà nhưng Thùy Linh vẫn "tậu" thêm vào tủ đồ của mình 2 thứ mà cô gái nào cũng mê.

Ngoài ra, cô nàng này cùng anh chàng người yêu cũng đã lên cho mình một kế hoạch “hoàn hảo” cho ngày 8/3 thêm lãng mạn và ý nghĩa với việc lượn lờ phố phường rồi cùng nhau thưởng thức những món ngon của Hà Nội.

Chia sẻ về chuyện có chồng rồi nhưng vẫn tự mua quà tặng mình, chị Thu Hà tâm sự: "Thực ra chồng mình cũng hay mua đồ cho mình khi đi du lịch hoặc thi thoảng hứng lên thì mua. Nhưng đặc biệt những ngày lễ của chị em, chồng mình lại không tặng. Anh ấy nói là cả năm ngày nào cũng là ngày dành cho phụ nữ, đâu cứ chỉ những ngày này.

Mình thì đam mê mỹ phẩm, nước hoa, nên facebook mấy ngày này toàn thấy chị em update quà của chồng, của bạn trai tặng cũng thấy tủi thân một chút. Và để bù đắp cái cảm giác đó thì mình quyết định tự mua cho mình”.

Chị cho rằng: “Phụ nữ phải học cách tự yêu thương lấy bản thân mình trước khi mong cho người khác yêu thương”. Đó là lý do chị đã bổ sung thêm vào tủ đồ của mình những món đồ chị thích.

Thu Hà là tín đồ của son, nước hoa và mỹ phẩm.

Bao nhiêu là đủ? Em vui là được có phải không?

Còn đối với bà mẹ trẻ một con Nguyễn Nga, mặc dù năm nào cũng được chồng tặng quà ngày này nhưng vẫn quyết định sắm thêm cho mình.

Chị quan niệm “mình thích gì thì cứ tự mua sắm cho mình, sao phải chờ ai mua cho mình mới thấy thỏa mãn? Phụ nữ nên tự chủ cuộc sống của mình. Tự chủ kinh tế, tự chủ tâm tư”.

Với bà mẹ trẻ Nguyễn Nga, thứ cần nhất ở một người đàn ông không phải là một món quà vật chất hay một bó hoa: “Mình cần là một cái nắm tay hoặc một cái ôm để nhận ra là người đàn ông đó có còn nhớ mình là người phụ nữ của anh ấy hay không mà thôi”. Cô nàng cho biết mình không quan trọng chuyện quà tặng, vì khi thích thứ gì, mình có thể tự đi mua được.

Bà mẹ một con thích tự mua sắm cho mình mà không cần phải chồng mua.
Bà mẹ một con thích tự mua sắm cho mình mà không cần phải chồng mua.

Nói về việc nhiều chị em vào dịp này hay có tâm lý ngóng trông, đợi “dài cổ” quà tặng của bạn trai, khi được tặng quà không đúng ý hay không được tặng quà thì tỏ ra bực bội, cáu giận, chị Nga liền nhắc tới câu chuyện tình của Mạc Tây Tử Thi. Chị nói: “Anh ấy là người dân tộc Di, một nghệ sĩ nghèo đem lòng yêu cô gái Nhật bản. Trong một đêm trăng sáng, anh ấy đã mang một nắm cỏ để tỏ tình. Rồi được chấp nhận tình cảm. Hơn thế, chị ấy còn nói “em thấy cỏ đẹp hơn hoa hồng!”.

Vì vậy, chị quan niệm “món quà quý giá hay không và có cảm thấy hạnh phúc, ấm áp hay không đều nằm ở cảm nhận của mỗi người và quan trọng nhất là tình yêu và sự chân thành dành cho nhau”.

Đây không chỉ là cách thể hiện sự độc lập, làm chủ về tài chính của các cô nàng mà còn thể hiện, đó là những cô nàng biết yêu thương mình, mà người ta cho rằng, một cô nàng biết yêu mình thì mới biết cách yêu chồng, biết làm cho gia đình gia đình mình hạnh phúc.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top