Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sỹ Kim Quế: Tuổi 70 và một thuở nhạn vàng bay trên lưng hổ

Thứ tư, 14:00 13/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những môn thể thao mạo hiểm thường chỉ dành cho nam giới, vậy mà cách đây gần 50 năm, bốn “cô nương” ở Hà Nội đã làm cho hàng vạn khán giả phải tròn mắt thán phục với màn tránh đạn, đứng bắn, quỳ bắn trên mô tô…

Nghệ sỹ  Kim Quế: Tuổi 70 và một thuở nhạn vàng bay trên lưng hổ 1

Nghệ sỹ Kim Quế  năm 2012.

 
Một trong “bộ nữ tứ vàng” của thời kỳ ấy là bà Nguyễn Thị Kim Quế, năm nay tròn 70 tuổi.

Sai một li, sẽ mất mạng

Sân vận động Nam Định một sáng tháng 4 năm 1964 chật kín không còn chỗ trống. Hàng vạn người reo hò vang dậy khi 4 chiếc mô tô đột ngột xuất hiện trên đường chạy. Sáu nam nữ vận động viên (VĐV) đầu đội mũ da, mặc đồng phục màu ghi sáng, giữ khoảng cách đều tăm tắp với tốc độ khoảng 30km/h. Bất thần, họ nhảy phắt lên yên xe, trình diễn các kĩ thuật tuyệt vời chưa từng thấy ở Việt Nam lúc ấy: Đứng bắn, quỳ bắn, nghiêng mình tránh đạn, kênh thuyền, nhạn nằm, nhạn đơn, nhạn kép, nhạn ba, nhạn nằm trên xe kênh thuyền thay lốp, nhảy vòng trên yên...Người ta gọi nữ vận động viên biểu diễn mô tô như con nhạn bay trên lưng hổ quả không ngoa bởi chỉ trong tích tắc, các động tác phải chính xác tuyệt đối nếu không sẽ mất mạng. Trong số những “người hùng” ấy, có “bộ tứ nữ vàng” đầu tiên của bộ môn thể thao mô tô nghệ thuật: Nguyễn Thị Huỳnh, Trần Thị Khanh, Dương Ngọc Tuyển và cô em út Nguyễn Thị Kim Quế.

Cựu vận động viên Kim Quế (SN 1943) hào hứng kể: “Đó là buổi biểu diễn đầu tiên của “Câu lạc bộ Motor quốc phòng Hà Nội” trước công chúng cả nước trong buổi khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Khoảng 6h sáng, đoàn chúng tôi gồm 6 VĐV, huấn luyện viên và một chỉ đạo viên phóng xe máy từ Hà Nội đi Nam Định. Lần đầu tiên biểu diễn kĩ thuật khó, nguy hiểm trước hàng vạn người, tôi hồi hộp cả đêm không ngủ được. Đêm đó, tôi đã viết một bài thơ dài tặng anh em để lấy tinh thần cho buổi biểu diễn ngày hôm sau.

“Có lần, đoàn được mời diễn ở SVĐ Hàng Đẫy nhưng 7h tối, tôi vẫn đang bị bố khóa cửa nhốt trong nhà. May có cán bộ của Sở TDTT TP Hà Nội đến xin, bố mới cho đi. Tôi vừa khóc vừa cười phóng vút lên xe để kịp giờ biểu diễn”, bà Kim Quế nói.

Trước buổi diễn, chúng tôi xếp hàng, nắm tay nhau, lòng đầy hồi hộp, lo lắng. Khi còi hiệu nổi, nhất là lúc tiếng máy xe giòn giã nổ “pằng pằng”, toàn thân tôi run lên, chỉ muốn được “bay” như con phượng hoàng giữa bầu trời. Chiếc xe IJ hơn 350 phân khối, nặng 180kg trở nên ngoan ngoãn dưới đôi chân chúng tôi như một cỗ máy biết vâng lời. Tôi có vóc dáng bé nhỏ nên “bay” ở giữa và đồng thời là chân trụ chính. VĐV Nguyễn Hữu Nhuệ “bay” trên cùng. Ngửa người phía sau là VĐV Tiến Bồng. Nhờ các đồng đội “ăn khớp”, nhóm chúng tôi đã hoàn thành buổi diễn đầu tiên xuất sắc”.

Bà Kim Quế chỉ vào từng người trong tấm ảnh bìa họa báo năm xưa mà nhắc lại rành rọt những “kỹ nghệ” đỉnh của nghề mô tô bay.

Bố đánh đòn, con vẫn tập

Động tác kĩ thuật khó trên đây, sau này cũng được Kim Quế và 2 nam VĐV trình diễn khắp cả nước và bức ảnh “nhạn bay” tuyệt vời  này đã vinh dự được lên trang bìa Họa báo Việt Nam số 84/1964, ghi lại hình ảnh đẹp của một thế hệ vàng trong lịch sử. Nghe danh đội mô tô, nhiều địa phương ở miền Bắc đã gửi công văn về Sở Thể dục thể thao Hà Nội mượn đội biểu diễn về phục vụ bà con ở tỉnh mình trong những dịp trọng đại. Đặc biệt, sau buổi diễn ở sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) vào năm 1964, Chủ tịch UBND thành phố Trần Duy Hưng đã xuống tận sân thăm hỏi, tặng hoa từng người. Ông hỏi chuyện quá trình tập luyện, nơi công tác, xăng xe ở đâu cung cấp…và quay sang nói với Giám đốc Sở TDTT Hà Nội rằng: “Đây là CLB của những người dũng cảm”.

Bà Quế nhớ lại: “Năm 1960, tròn 17 tuổi, tôi được xem bộ phim “Bước ngoặt bất ngờ” của điện ảnh Xô Viết. Nhân vật nữ chính trong phim lái mô tô rất điệu nghệ khiến tôi mê lắm. Lúc ấy, mô tô và xe máy còn hiếm hơn cả máy bay nhưng tôi đã nuôi ước mơ được lái xe máy điêu luyện như cô gái Nga trong phim. Năm 1961, Sở TDTT Hà Nội tổ chức CLB mô tô quốc phòng Hà Nội (tiền thân là CLB nhảy dù - tàu lượn thành phố), tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết viết đơn xin gia nhập ngay lập tức”.

Vượt qua những vòng kiểm tra ngặt nghèo, Kim Quế là 1 trong 12 người (trong đó có 4 nữ) được chính thức tuyển chọn vào Câu lạc bộ mô tô đầu tiên của Hà Nội và cũng là đầu tiên của cả miền Bắc. Thế nhưng, để đến được với “tình yêu” mô tô, để có những hình ảnh biểu diễn tuyệt vời trước công chúng, Kim Quế đã phải trải qua nhiều gian khổ, nước mắt.
 
Nghệ sỹ  Kim Quế: Tuổi 70 và một thuở nhạn vàng bay trên lưng hổ 2

Màn biểu diễn nhạn đôi trên mô tô.

Bà Kim Quế giảng giải: “Ngày đầu đi tập, việc đầu tiên chúng tôi học dắt xe. Hồi đấy tôi chỉ nặng 39kg, trong khi chiếc xe nặng gần 2 tạ, nên phải è lưng ra đẩy. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng phản đối kịch liệt, khóa trái cửa nhốt con gái trong nhà vì sợ tập mô tô tôi không thể sinh nở. Ham quá, tôi trèo cửa sổ trốn ra ngoài đi tập. Có hôm, tôi giả vờ đi ăn cưới nhưng mang áo tập giấu ở nhà bạn. Về nhà, tôi bị bố lôi ra đánh thừa sống thiếu chết. Nhiều lần bố đánh nặng quá, mẹ phải lén nhét mo cau vào mông con gái cho đỡ đau... ”.

Có bầu vẫn cứ đi diễn

Bà Kim Quế nhớ lại: “Trong số 4 chị em ở đội, tôi lấy chồng sớm nhất. Bố tôi bảo “mày lấy chồng, nếu chồng cho đi diễn mô tô bố mới cho đi”. Vậy là trong số vài ba chàng trai ve vãn xung quanh, tôi quyết định chọn người đồng ý tạo điều kiện cho vợ đi biểu diễn. Sau đám cưới, hai vợ chồng hứa “cai” mô tô với bố được một tuần thì UBND tỉnh Lạng Sơn mời đi biểu diễn. Tôi trốn đi. Bố tôi biết được, gọi cả hai vợ chồng đến đòi… từ mặt! Năm 1967, tôi sinh con gái đầu lòng. Nhờ con gái, tôi được tự do tham gia môn thể thao yêu thích mà không sợ bố hoặc chồng trách mắng”.

Ba năm sau, bà Quế trở lại đường đua, cùng đồng đội biểu diễn những động tác tuyệt vời trước hàng vạn người hâm mộ. Có nhiều hôm, chồng cô còn bế con đến sân vận động Hàng Đẫy xem vợ diễn.

Gần nửa thế kỉ trôi qua, kí ức cựu nữ VĐV Kim Quế vẫn nhớ như in buổi biểu diễn tại Thái Bình vào năm 1971. Mỗi khi cô xòe tay “bay” trên không trung như cánh nhạn, gần 3 vạn khán giả như nghẹt thở rồi vỡ òa, hò reo vang dậy. Khi kết thúc buổi diễn, các khán giả chân vẫn còn lấm bùn, ào ra vây lấy các VĐV, họ cồng kênh tung cô lên không trung. “Cảm giác thật tuyệt vời khiến chúng tôi quên hết bao đớn đau, mệt nhọc trong những ngày tập luyện. Tôi không ngờ, lúc đó tôi đã có bầu cô con gái thứ 2 được 1 tháng nhưng vẫn thực hiện các động tác khó như: nhảy phắt lên yên xe, nhảy qua vòng khi xe đang chạy”. Đấy cũng là thời điểm Mỹ bắn phá miền Bắc ác liệt nên CLB của Quế giải thể. Cô sơ tán theo đơn vị công tác (Cty may 40).

Chỉ vào bức ảnh đứng trên bục nhận Huy chương Bạc của môn bóng bàn dành cho người cao tuổi, bà kể: “Nghỉ mô tô, tôi tưởng mình… chết luôn. Người tôi bắt đầu sồ ra như khúc giò bung lạt, béo, huyết áp tụt. Tôi cầm vợt đi tập bóng bàn. Những tưởng môn thể thao “tay ngang” chỉ để cứu vãn sức khỏe tức thời nhưng nó lôi cuốn tôi không kém. Lúc ấy tôi làm tổ trưởng tổ sản xuất Công ty may 40, kiêm bí thư đoàn. Cứ mỗi lần cầm vợt, chúng tôi lại mang về một chiếc huy chương cho nhà máy. Đến nay, tổng cộng tôi có gần 20 huy chương cá nhân các loại thuộc bộ môn bóng bàn”.

Năm 1984, bà Kim Quế làm Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Đống Đa cho đến nay. Cứ chiều chiều, ngày mưa cũng như nắng, người ta lại thấy một bà lão cầm vợt đến Trung tâm thể thao số 5 Thái Hà, Hà Nội.

Tạm biệt “người phụ nữ đi bình bịch”, tôi vẫn không khỏi giật mình khi nhớ lại lời của anh Nguyễn Thanh Trà, Phó Chủ nhiệm CLB mô tô Hà Nội: “CLB  mô tô Hà Nội ngày nay có 200 người nhưng chỉ có một nữ. Với các kĩ thuật khó, nam giới có chiều cao và sức khỏe nhưng phụ nữ thể lực yếu nên rất khó khăn. Đặc biệt, xe biểu diễn phải từ 400 phân khối trở lên nên phụ nữ phải hy sinh nhiều về thể xác, chịu đau đớn khi tập luyện. Thậm chí, họ có thể gãy tay, chân là chuyện thường. Không những thế, tinh thần của người phụ nữ ấy cũng phải là tinh thần thép mới chịu đựng được trong lúc biểu diễn”. Lời tâm sự này, phải chăng dành riêng cho “nhạn vàng” Kim Quế ?

Mỹ Hà
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuya

Truy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuya

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang truy tìm 5 người (gồm 1 người Việt Nam và 4 người chưa rõ quốc tịch) đã bỏ trốn sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đêm khuya.

Tài xế container kể lại toàn bộ quá trình 80km ngồi cùng Bùi Đình Khánh, hé lộ lý do khi tên tội phạm xin đi nhờ về Hà Nội

Tài xế container kể lại toàn bộ quá trình 80km ngồi cùng Bùi Đình Khánh, hé lộ lý do khi tên tội phạm xin đi nhờ về Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Vừa mở cửa xe gặp tài xế container, Bùi Đình Khánh thản nhiên, bình tĩnh nói lý do vừa uống rượu và xin đi nhờ về Hà Nội.

4 cung hoàng đạo rất nóng tính, đừng dại mà trêu chọc họ

4 cung hoàng đạo rất nóng tính, đừng dại mà trêu chọc họ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn chẳng may thân tình hay có mối quan hệ với 1 trong 4 cung hoàng đạo sau thì phải biết cách ứng biến cho phù hợp cảm xúc của họ nhé.

Hiện trạng cầu Bến Mới nối Nam Định - Ninh Bình sau nhiều năm thi công

Hiện trạng cầu Bến Mới nối Nam Định - Ninh Bình sau nhiều năm thi công

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Cầu Bến Mới bắc qua sông Đáy nối huyện Ý Yên (Nam Định) và TP Hoa Lư (Ninh Bình), sau thời gian dài thi công đã hoàn thiện, thế nhưng đến nay đường lên cầu vẫn bị chắn ngang bằng ống cống, nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm để đi qua.

Không dạy Lịch sử, thầy giáo Mỹ thuật đã 'đánh thức' tinh thần dân tộc bằng điều này

Không dạy Lịch sử, thầy giáo Mỹ thuật đã 'đánh thức' tinh thần dân tộc bằng điều này

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Không phải phòng tranh, cũng không phải bảo tàng, nơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc lại chính là hình ảnh bảng - phấn quen thuộc. Bằng bàn tay nghệ thuật, lòng yêu nước và mong muốn truyền tải những nét đẹp vẻ vang của dân tộc qua nhiều năm hun đúc, thầy Nguyễn Trí Hạnh đã tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử 30/4/1975 - ngày đất nước hoàn toàn thống nhất khiến học trò lặng người.

Từ giờ đến hết tháng 4, con giáp này có lộc lớn về tay, dễ nhân đôi tài sản

Từ giờ đến hết tháng 4, con giáp này có lộc lớn về tay, dễ nhân đôi tài sản

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Giai đoạn này, vận may của các con giáp rất mạnh, dễ gặp được quý nhân, mang đến tương lai tươi sáng.

Nhiều người dính 'bẫy' vì fanpage giả mạo cơ sở du lịch ở Nghệ An

Nhiều người dính 'bẫy' vì fanpage giả mạo cơ sở du lịch ở Nghệ An

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều khách sạn, cơ sở du lịch tại Nghệ An bị kẻ xấu lập fanpage mạo danh. Trang giả mạo này đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khiến du khách tưởng thật, chuyển tiền cọc rồi không liên lạc được.

Mâu thuẫn, 18 đối tượng dùng súng cồn tự chế đuổi nhau trên đường

Mâu thuẫn, 18 đối tượng dùng súng cồn tự chế đuổi nhau trên đường

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn, 18 đối tượng của ba nhóm dùng súng cồn tự chế, súng ná, kiếm… rượt đuổi nhau trên đường gây hoang mang cho người dân.

Nữ phóng viên bật khóc giữa hiện trường Thiếu tá Công an hy sinh: "Vết máu vẫn còn đây nhưng đồng đội tôi đã nằm xuống..."

Nữ phóng viên bật khóc giữa hiện trường Thiếu tá Công an hy sinh: "Vết máu vẫn còn đây nhưng đồng đội tôi đã nằm xuống..."

Thời sự - 12 giờ trước

Nữ phóng viên bật khóc trên sóng truyền hình khi đưa tin về sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải khiến hàng triệu trái tim thắt lại, tiễn biệt người chiến sĩ đã ngã xuống giữa thời bình.

Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 12 quận, chỉ còn 47 phường

Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 12 quận, chỉ còn 47 phường

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - TP Hà Nội đang triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp cơ sở, trong đó 12 quận nội thành dự kiến chỉ còn 47 phường sau sáp nhập, với tên gọi gắn liền truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, có tính đại diện của Thủ đô.

Top