Nghịch lý và bi kịch
Giadinh.net - Cái chết của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun là cú sốc mạnh đối với người dân ở đất nước này cho dù ông Roh đã bị cáo buộc và đang bị điều tra về tham nhũng.
Không phải nghịch lý sao khi một luật sư tự học trở thành Tổng thống Hàn Quốc với cam kết làm minh bạch và không có tham nhũng trong chính quyền và chính sách, lại bị cáo buộc tội tham nhũng? Khi Tổng thống đã mãn nhiệm vẫn bị bộ máy tư pháp vốn thuộc đảng phái chính trị khác chống đối? Khi một luật sư chuyên dùng luật để bảo vệ quyền lợi cho người khác lại dùng đến chính cái chết để bảo vệ cho mình?
Không phải bi kịch sao khi dù không chủ ý thì cũng không thể tránh được trách nhiệm, bởi dẫu tình có ngay thì lý vẫn bị coi là gian; khi dậu đổ bìm leo, và khi tìm đến cái chết để chạy trốn áp lực từ bên ngoài và thoát khỏi sự cắn rứt lương tâm nhưng chính cái chết ấy lại có thể bị coi là bằng chứng cho tính xác thực của những lời cáo buộc.
Ở Hàn Quốc cũng như ở châu Á, khía cạnh đạo đức đóng vai trò quan trọng không kém so với khía cạnh pháp lý trong những vụ việc như vậy. Việc ông Roh Moo Hyun tự sát chỉ giúp ông ra khỏi vụ kiện tụng chứ không giúp ông thanh minh và khôi phục danh tiếng, chưa chắc giúp gia đình ông thoát vòng lao lý và rất có thể còn làm phe bảo thủ chống đối đảng cầm quyền tự tin và quyết liệt hơn.
Vy Nhân