Ngoại tình, tôi cảm thấy có lỗi với bồ nhiều hơn với vợ
Nhiều người sẽ chê trách tôi là gã đàn ông bạc bẽo, nhưng đó là cảm xúc thật của tôi sau nhiều năm sống trong tình trạng lừa dối cả hai người phụ nữ.
Tôi biết, khi nói mình cảm thấy có lỗi với người tình nhiều hơn với vợ, sẽ có vô số người chê trách tôi là tên đàn ông cặn bã, quá bạc bẽo với người vợ tào khang. Tôi biết họ nói đúng, nhưng đó là cảm xúc thật của tôi sau nhiều năm sống trong tình trạng lừa dối cả hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình.
Tôi và vợ cưới nhau hơn mười năm, có hai đứa con ngoan ngoãn. Chúng tôi từng rất yêu nhau, nhưng theo thời gian, tình cảm vợ chồng dần trở nên nhạt nhòa. Cuộc sống gia đình ngày càng chìm vào những trách nhiệm, những lo toan cơm áo gạo tiền, và những cuộc trò chuyện dần trở nên ngắn ngủi, chỉ xoay quanh con cái và công việc. Tôi không thể nói rằng mình không còn yêu vợ, nhưng cảm giác đam mê, sự háo hức ngày nào đã mất đi từ lúc nào không hay.
Rồi tôi gặp cô ấy – người phụ nữ đã khiến trái tim tôi một lần nữa rung động. Cô ấy không đòi hỏi gì ở tôi, không cần tôi phải bỏ vợ, không áp đặt bất kỳ điều gì. Cô ấy chỉ ở đó, lắng nghe, chia sẻ, và khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn là một người đàn ông đáng khao khát. Tôi thấy lại được chính mình những ngày trai trẻ, khi tình yêu còn là những cảm xúc chân thật chứ không phải nghĩa vụ hay trách nhiệm.
Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Tôi nhận ra mình đang sống hai cuộc đời song song. Một bên là gia đình, nơi tôi là người chồng, người cha mẫu mực. Một bên là mối tình vụng trộm, nơi tôi tìm thấy sự thăng hoa, niềm vui, nhưng cũng đầy những dằn vặt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ thấy có lỗi với vợ nhiều hơn, nhưng không, nỗi day dứt lớn nhất lại dành cho cô ấy – người thứ ba.
Tại sao tôi lại thấy có lỗi với cô ấy nhiều hơn? Vì vợ tôi, dù không xứng đáng bị phản bội, nhưng ít nhất cô ấy có danh phận, có địa vị chính thức trong cuộc đời tôi. Còn cô ấy – người phụ nữ chấp nhận yêu tôi trong lặng lẽ, chịu đựng những khoảnh khắc cô đơn khi tôi quay về với gia đình, lại chẳng có gì ngoài những lời hứa hẹn không chắc chắn. Tôi đã mang đến cho cô ấy niềm vui nhưng cũng đầy tổn thương. Tôi cho cô ấy hy vọng nhưng lại không thể cho một tương lai. Tôi làm cho cô ấy yêu tôi nhưng lại không thể yêu một cách trọn vẹn.
Ngoại tình, tôi cảm thấy có lỗi với bồ nhiều hơn với vợ. (Ảnh: AI)
Nhiều lần, tôi tự hỏi mình có thực sự yêu cô ấy không, hay chỉ là một cơn say nắng trong chặng đường hôn nhân buồn tẻ? Nếu chỉ là thoáng qua, tại sao tôi lại cảm thấy trái tim mình trĩu nặng khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô ấy? Tôi đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng bản thân cũng hiểu rõ mình không thể rời bỏ gia đình. Tôi yêu cô ấy, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để lựa chọn cô ấy.
Tôi từng nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ. Nhưng khi thử xa cô ấy một thời gian, tôi nhận ra mình không thể chịu nổi. Vẫn nhớ, vẫn muốn gặp, vẫn muốn nghe giọng nói ấy. Nhưng cứ tiếp tục thế này, tôi cũng không thể sống một cách thanh thản. Tôi biết một ngày nào đó, khi cô ấy mệt mỏi, cô ấy sẽ rời đi. Và khi ấy, tôi sẽ chẳng còn gì ngoài sự hối hận muộn màng.
Tôi đã sai ngay từ khi cho phép mình bước ra khỏi giới hạn của hôn nhân. Tôi hiểu điều đó. Tôi có lỗi với vợ, nhưng cũng có lỗi với chính người phụ nữ mà tôi yêu thương. Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này. Liệu tôi có thể chọn một con đường đúng đắn mà không làm tổn thương ai thêm nữa? Hay tất cả đã quá muộn rồi?
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 3 giờ trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 1 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
Bán 13 cây vàng cho con vay “nóng” 500 triệu, 10 năm nó vẫn chưa trả đồng nào
Tâm sự - 2 ngày trướcCách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay “nóng”. Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…
Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái
Tâm sựGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.