Ngồi tù 25 năm vì... tiền từ trên trời rơi xuống
Giadinh.net - Một người đàn ông New York phát hiện trong tài khoản của mình bỗng nhiên có hàng triệu đô la. Ông ta đã lặng lẽ chi tiêu hơn 2 triệu đô, và vừa bị bắt vì tội ăn cắp.
Benjamin Lovell, 48 tuổi, một mực cho rằng mình vô tội vì không hề biết có số tiền đó trong tài khoản, mà cho rằng đó là lỗi của nhà băng khi chuyển sai số tiền trên. Thực ra, đó tiền này thuộc về một chủ tài khoản khác cùng tên với ông ta.
Theo hồ sơ toà án, số tiền trên vốn thuộc về công ty Woodlawn Trustees ở Delaware, kí gửi tại ngân hàng Commerce Bank dưới tên của vị giám đốc cũng mang tên là Benjamin Lovell.
Trong thực tế, người đàn ông bị bắt chỉ có 800 đô la trong tài khoản, nhưng nhân viên nhà băng nhìn thấy tên của ông ta đã không kiểm tra cẩn thận và thông báo với ông ta rằng hiện ông có 5 triệu đô trong tài khoản. Lovell biết rõ điều đó nhưng đã cố tình lờ đi và rút tiền liên tục sau đó. Nếu bị buộc tội, rất có thể Lovell sẽ phải ngồi tù ít nhất là 25 năm.
Thu Minh (Theo Reuters)