Địa điểm được chọn để lập kỉ lục thế giới mới là vùng Cologne, nước Đức. Tại đây, anh sẽ “ngâm” mình trong một chiếc bể lớn cao 1,52m chứa đầy các viên đá lạnh trong suốt một thời gian dài.
|
|
|
“Người băng” trong một lần biểu diễn ngồi trong đá. |
20 năm trước, Wim Hof tình cờ phát hiện ra mình có khả năng chịu đựng được băng giá giỏi hơn những người bình thường. anh nói: “Hôm đó, tôi đi dạo trong công viên với vài người bạn và nhìn thấy một sân băng, tôi chợt nảy ra ý định muốn thử cảm giác nằm trên băng sẽ như thế nào và liền cởi quần áo ra thử. Tôi nằm như thế 30 giây và sau đó cảm thấy vô cùng sảng khoái. Từ đó, hôm nào tôi cũng làm như vậy”.
Sau đó, Hof không ngừng khám phá tiềm năng chịu lạnh của mình, tháng 1 năm 1999, anh đã hoàn thành một nửa quãng đường vòng quanh Bắc Cực khi chạy marathon bằng chân trần; 3 năm sau chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi, anh đã bơi trong “biển” băng ở Bắc Cực và ghi tên mình vào sách kỷ lục Guiness thế giới với danh hiệu người bơi trong nước băng lâu nhất. Năm ngoái, với duy nhất một chiếc quần cộc mỏng mảnh và đôi giày thể thao, anh cũng đã chinh phục đỉnh Everest băng giá.
Nói về khả năng đặc biệt của mình, Hof chỉ trả lời đơn giản rằng: “Mọi thứ vô cùng đơn giản, tôi hiểu rất rõ sức khỏe và nội tâm của mình, tôi luôn ý thức về việc mình có thể làm được những gì”. Anh cho biết, bản thân còn có thể chịu được nhiệt độ thấp và khắc nghiệt hơn nữa.
Trong điều kiện bình thường, nếu con người bị nhiễm lạnh trong khoảng thời gian dài có thể sẽ bị chết cóng hoặc tê cứng vì nhiệt độ cơ thể hạ, vì khi nhiệt độ của cơ thể xuống dưới 32 độ C, các cơ quan trong cơ thể sẽ bắt đầu ngừng hoạt động, dẫn đến khả năng tử vong chỉ sau vài phút. Nhưng với Wim Hof thì khác, sau hơn 1 giờ đồng hồ ngâm mình trong bể nước đá, thậm chí da của anh vẫn rất hồng hào. Và các nhà khoa học có nói vui rằng, Wim Hof là trường hợp duy nhất trên thế giới có khả năng đặc biệt này, nhiệm vụ hiện nay của anh là hàng năm tự phá các kỷ lục thế giới do chính mình lập ra.
Hoài Anh
Theo ChinaDaily