Người chết sống lại
Giadinh.net - Các bác sỹ khám nghiệm những tử thi sau vụ giẫm đạp ở ngôi đền Naina Devi thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ vào hôm 3/7 đã "dựng tóc gáy" khi một xác chết lồm cồm bò dậy và xin uống nước.
> Ấn Độ: 185 người chết và bị thương vì chen lấn
Mange Ram, 19 tuổi, được xác định là đã chết khi anh ta được đưa tới nhà xác cùng với các thi thể khác bị giẫm đạp đến chết, sau những tin đồn về một vụ lở đất khiến dòng người đang hành hương hoảng loạn.
Ram tỉnh dậy tại nhà xác của bệnh viện Anandpur Sahib và vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy xung quanh mình là hàng chục xác chết khác. “Tôi tỉnh dậy và thấy cổ họng khô rát, nên đã hỏi xin một cốc nước, lúc đó các nhân viên y tế đều sững sờ khi thấy tôi ngồi dậy”, Ram cho biết.
Cuộc chen lấn giẫm đạp hỗn loạn hôm 3/7 tại ngôi đền Naina Devi đã làm 185 người chết và bị thương.
Tuấn Anh (Theo The Times)