Người cựu thanh niên xung phong 70 tuổi vẫn nhặt ve chai chăm chồng và con tâm thần

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày nào cũng vậy, bước chân của bà Phạm Thị Xuyến tất tả trên mọi con hẻm để nhặt từng mẩu ve chai, từng miếng sắt vụn... với mong muốn ngày kiếm được 20.000 – 30.000 đồng lo rau mắm cho hai người con gái bị tâm thần và người chồng mất trí nhớ. Ở cái tuổi gần đất xa trời, người đàn bà hiếm muộn nụ cười vẫn đau đáu nỗi lo: “Lỡ mai mình nằm xuống, ai sẽ chăm sóc hai người con của mình?”.

 

Căn nhà tuềnh toàng với 3 người tâm thần của bà Xuyến. 	Ảnh: Lý – Vân
Căn nhà tuềnh toàng với 3 người tâm thần của bà Xuyến. Ảnh: Lý – Vân

 

Sốc khi hai cô con gái đều phát bệnh tâm thần

Chúng tôi tìm đến căn nhà số 8, tổ 3, thôn Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng giữa lúc bà Xuyến vừa tất tưởi đi nhặt ve chai về. Thấy có khách, bà Xuyến ngạc nhiên vì căn nhà bà bấy lâu nay làm gì có ai qua chơi. Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu về cuộc viếng thăm này, bà Xuyến mắt ngân ngấn nước níu lấy tay tôi nói: “Tôi mừng quá! Cuối cùng cũng có người biết tới chúng tôi đang khốn khó sống qua ngày ở trong ngõ này…”.

Nhớ lại những gì đã trải qua, bà Xuyến kể, bà sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh toàn dân tộc đang dồn sức người và của cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Năm 1972, bà Xuyến đã đi thanh niên xung phong tại chiến trường Quảng Trị. Khi đất nước thống nhất, bà trở về quê hương. Dù may mắn sống sót nhưng sức khỏe của bà đã mất 91%, không thể làm được việc nặng. Không lâu sau đó, bà lập gia đình với một đồng đội cũ là ông Trần Thành Chử, thương binh loại 4. Rồi ông bà lần lượt có với nhau hai cô con gái xinh đẹp, dễ thương là Trần Thị Kim và Trần Thị Phương Thảo. Trong nhà bà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười bởi hai cô con gái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn.

Cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, khi tiếng cười khanh khách bỗng vang lên, bà Xuyến gạt nước mắt, chỉ vào giường, nơi vừa cất tiếng cười, nói: “Đấy là Kim, con gái lớn của chúng tôi, năm nay đã 27 tuổi. Đã gần 10 năm nay, Kim phát bệnh tâm thần. Trước đây, Kim học hết lớp 9 rồi nghỉ học đi làm công nhân giầy da gần nhà để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em gái ăn học. Kim đi làm được gần 3 năm thì ngày càng có biểu hiện lạ. Cháu cứ cười không ngớt, nói luyên thuyên và có hành vi đánh chửi cha mẹ không rõ nguyên nhân, thậm chí vác dao định hành hung người trong nhà. Tôi cho cháu đi khám nhiều nơi, bác sỹ đều kết luận, cháu bị tâm thần. Chữa chạy thuốc gì cũng không khỏi. Cháu phát bệnh nhanh, gia đình cũng tìm hiểu nguyên nhân rồi, nhưng vẫn không tìm ra. Hiện nay, ngày nào Kim cũng đi lang thang khắp xóm, trêu trọc, gõ cửa mọi nhà. Nhốt lại một chỗ thì Kim gào hét, đập phá đồ đạc”.

Đau đớn trước căn bệnh của con gái lớn, bà Xuyến như tuyệt vọng. Mọi nguồn an ủi đều trông chờ vào cô út Trần Thị Phương Thảo (năm nay 24 tuổi). Trên tường gần cửa sổ, những tấm bằng khen dành cho Thảo vẫn còn được lưu giữ. Bà Xuyến bảo: “Con bé ngoan và học giỏi lắm. Nó học giỏi từ khi đi học cho tới khi phát bệnh. Sau khi Kim phát bệnh, một năm sau thì Thảo cũng bị theo chị làm tôi sốc quá. Bệnh của Thảo còn nặng hơn của Kim, cả ngày cứ nằm trên giường cười khanh khách, nói luyên thuyên không ngớt”. Mọi sinh hoạt cá nhân của Thảo bà Xuyến phải phục vụ  tận giường vì Thảo nhất định không chịu rời khỏi giường. Khi mỏi chân mỏi tay quá, Thảo tự dơ tay dơ chân cử động tại chỗ.

Và nỗi lo “chết không nhắm được mắt”

Nhìn các con như vậy, bà Xuyến đã khóc không biết bao nhiêu đêm. Cuộc sống quá vất vả khiến nhiều lúc bà muốn buông xuôi, nhưng nhìn thấy các con ngây dại không ai chăm sóc, bà lại tiếp tục gồng mình lên để chạy vạy, lo toan. Hiện tại, mỗi tháng các con bà được hỗ trợ 270.000 đồng/người/tháng và được cấp thuốc miễn phí tại trạm xá phường (chủ yếu là thuốc an thần).

Chồng bà Xuyến, ông Trần Thành Chử năm nay đã 80 tuổi. Hiện tại ông không giúp được gì cho vợ con mà còn mất trí, lúc nhớ lúc quên, liên tục cằn nhằn, gắt gỏng. Ông ốm yếu liên miên và mọi sinh hoạt cũng phải nhờ vào vợ giúp đỡ.

Mọi lo toan như tiền thuốc chữa bệnh cho con, tiền thức ăn, các chi phí sinh hoạt khác... đều đổ dồn lên đôi vai gầy của bà Xuyến. Cuộc sống đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. Cả gia đình bà đang ở trong căn nhà rộng gần 40m2, được lợp bằng các miếng tôn sắt, mùa hè rất nóng (số tiền xây dựng căn nhà đó là do Quận đoàn Kiến An giúp đỡ  7 triệu đồng và anh em họ hàng bỏ công sức làm giúp). Cả nhà nhìn trước nhìn sau cũng không có gì đáng giá. Nhà càng tiêu điều hơn khi đồ đạc trong nhà lần lượt bị các con  đập phá, quần áo thì bị chúng xé rách vứt lung tung.

Ngày ngày, bà Xuyến vẫn long đong đi tìm sự bình yên cho gia đình nhưng khó khăn vất vả cứ mãi đeo bám chưa biết đến khi nào bà mới được nghỉ ngơi. Do vậy, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà vẫn miệt mài lao động, bởi bà ý thức rất rõ: Mình chỉ cần cố gắng đi hết con đường này may ra sẽ nhặt được vài cái chai nhựa, vài con ốc vít... Như vậy cũng kiếm được thêm 1.000 – 2.000 đồng. Số tiền ấy chính là tiền thức ăn, là nguồn sống của cả gia đình.

 

Ước mơ có được cuộc sống giản dị, bình thường như bao gia đình khác có lẽ sẽ mãi không thành. Nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt hằn sâu những lo toan, bà Xuyến nghẹn ngào: “Tôi thực sự bế tắc. Cả nhà có một sào ruộng. Tôi có tần tảo, cấy hái thì vẫn không đủ ăn. Nhà tôi nuôi  một con chó, vừa rồi nó đẻ được 5 con, tôi đành bán đi để lấy tiền mua thức ăn. Cũng muốn nuôi thêm gà, lợn lắm nhưng lấy đâu ra tiền mà lo thức ăn cho chúng. Người còn phải chạy ăn từng bữa nữa cô ạ. Tôi và ông ấy chẳng biết sống được bao lâu nữa, nhìn thấy các con như thế này, tôi chết chắc cũng không nhắm nổi mắt. Muốn đưa các con đi tìm thầy, tìm bác sỹ chữa trị cho chúng nhưng không có tiền, xoay ăn còn không đủ nữa mà...”.

M.Lý-T.Vân/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt nặng tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Quốc lộ 26

Phạt nặng tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Quốc lộ 26

Đời sống -

GĐXH - Quá trình lưu thông trên Quốc lộ 26 (Đắk Lắk), tài xế xe khách đã bất chấp nguy hiểm, lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều để vượt ẩu ngay trước mũi một phương tiện đang đi tới. Toàn bộ diễn biến của pha "cướp làn" thót tim này đã được người dân quay video phản ánh, giúp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương vào cuộc xử lý.

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài cả tuần tới. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có những nơi mưa to vượt 250mm.

Tin sáng 19/7: Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước khi bị lũ cuốn trôi; Nghệ An khẩn trương dập dịch H5N1

Tin sáng 19/7: Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước khi bị lũ cuốn trôi; Nghệ An khẩn trương dập dịch H5N1

Xã hội -

GĐXH - Trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17/7 tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã để lại nỗi đau cho nhiều gia đình; Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Hùng Châu (Nghệ An) khiến lực lượng chức năng phải tiêu hủy khoảng 17.000 con gia cầm.

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Xã hội -

Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai hơn 30 công trình môi trường cộng đồng tại 11 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người dân trên cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.