Nghệ An: Truông Bồn - hơn cả huyền thoại….
GiadinhNet- Theo kế hoạch, đúng 19 giờ 30 phút ngày 7/8, tại tượng đài thanh niên xung phong ( TNXP), xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương sẽ diễn ra Đại lễ khánh thành với chương trình tri ân Truông Bồn tráng ca bất tử...
Sáng 5/8, khoảng 8h, chúng tôi có mặt trên con đường 15A - con đường huyền thoại năm nào vốn lặng lẽ âm u, núi đồi tĩnh lặng, uốn lượn giữa hai hàng cây hôm nay bỗng rộn rã, xe cộ ngược xuôi liên tục.
Khó có ai nghĩ đến nơi đây gần 50 năm về trước đã từng được gọi là “ túi bom”, là “tọa độ lửa” là một chiến trường khốc liệt khói súng, và hố bom ken dày, đã có không biết máu xương nằm lại, hòa tan vào đất, đá nơi này lặng lẽ, vĩnh cửu…
Nơi đây gần 50 năm về trước đã từng được gọi là “túi bom”, là “tọa độ lửa. Ảnh: Hồ Hà
10h, quang cảnh khu di tích Truông Bồn vẫn nhộn nhịp. Máy móc, thiết bị hoạt động hối hả, tung bụi mù mịt. Để kịp tiến độ, những ngày này, công nhân trên công trường làm việc cật lực, không kể ngày đêm. Từng tốp, từng tốp, mỗi người một việc, ai cũng mong công trình mình tham gia hoàn thiện sớm kịp khánh thành theo lịch trình để mang lại niềm vui, niềm mong mỏi của người dân.
Công nhân trên công trường làm việc cật lực để kịp ngày Đại lễ. Ảnh: Hồ Hà
Thế hệ chúng tôi sinh ra không biết đến khói lửa, chiến tranh nhưng không ai không biết đến sự kiện sự kiện bi thương ngày 31/10/1968 của 13 chiến sỹ của “Tiểu đội thép anh hùng” thuộc Đại đội 317- N65- Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước đã không tiếc đời mình cho cung đường huyết mạch, để làm nên một Truông Bồn bất tử.
Du khách thập phương về thắp hương tại khu di tích truông Bồn. Ảnh: Hồ Hà
Với tổng cộng 22 hạng mục công trình trên diện tích rộng khoảng 19,98 ha, Khu di tích lịch sử Truông Bồn bao gồm: Khu tưởng niệm, Đài tưởng niệm, Hồ điều hòa, Nhà trưng bày, Sân quảng trường, Bãi đỗ xe phía Bắc, phía Nam; Nhà dịch vụ; Nhà Quản lý dự án; Nhà bán hàng lưu niệm, Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, ... tất cả đã được hoàn thành chờ đón giờ phút linh thiêng của Đại lễ đêm 07/8/2015.
Nhiều hạng mục đã hoàn thành kịp tiến độ. Ảnh: Hồ Hà
Đây thực sự là món quà rất có ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh, hiến trọn đời mình nên một Truông Bồn huyền thoại vì độc lập tự do, thống nhất đất nước.
Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã Hội