40 năm, nặng một chữ Tình

| Xã hội

GiadinhNet - Có một cụ bà tại Nghệ An, gần 70 xuân vẫn "phòng không gối chiếc" vì một lời hẹn ước đã trôi qua gần nửa thế kỷ rồi. Bà chờ ai vậy? Bà chờ người chiến sỹ quân giải phóng ngày nào. Bà chờ mỏi mòn, chờ từ tuổi thanh xuân phơi phới của cô thôn nữ đến khi đầu hai thứ tóc bâng khuâng. Bà chờ từ khi ông ra đi cho đến khi ông trở lại "vẹn nguyên trên một bức ảnh thờ".

Chiến tranh bà chờ. Đất nước giải phóng bà cũng chờ. Mỏi gối đi tìm không được bà vẫn chờ. Rồi, cách đây đúng 30 năm, bà biết người yêu của mình đã hy sinh ngay sau cái đêm nói lời chờ đợi đầy định mệnh đó. Bà lặng lẽ giấu nước mắt vào trong đi tìm mộ ông. Lặng lẽ cất bốc, gói ghém những mảnh hình hài còn sót lại của ông, đưa về nghĩa trang liệt sỹ, lặng lẽ lập bàn thờ ông rồi vẫn... chờ! Bà lại chờ ông về trong những giấc mơ. Bà chờ ông về để thấy một nụ cười tươi trên gương mặt rám nắng của người chiến sỹ, với một câu nói đầy tha thiết thuở nào: "Mình làm đám cưới em nhé"! Bà chờ ông về suốt mấy chục năm đằng đẵng với một niềm tin không cạn, với một chữ Tình không phai!

Có một vị Tướng đi qua hầu hết mọi chiến dịch của cuộc trường chinh giành độc lập, thống nhất. Bom đạn, thương vong và muôn vàn thứ gian khổ không làm ông nao núng nhưng hình ảnh người vợ ở hậu phương lại khiến ông rưng rưng nước mắt. Ông bảo, trong khi ông căng mình cùng đồng đội trước hàng trăm trận đánh thì ở nhà, bà cũng đang chỉ huy một "trận đánh" kéo dài hàng chục năm ròng chẳng kém phần khốc liệt: Trận đánh tuổi thanh xuân không có chồng bên cạnh! Chờ chồng, nuôi con, gánh vác công việc xã hội, gia đình trong điều kiện khó khăn chồng chất, người phụ nữ của ông cũng xứng đáng với một tượng đài. Bởi thế nên, 13 năm rời quân ngũ, ngày ngày ông đẩy xe lăn đưa bà đi dạo, thủ thỉ chuyện trò như để bù đắp những năm dài mất mát tuổi thanh xuân. 13 năm bên vợ hiền, 13 năm được chăm sóc bà với thừa nhận rằng có khi còn "khó hơn đánh giặc", ông vẫn thấy là... chưa đủ! Phải chăng vì thế nên trong căn phòng ngủ của mình, thứ được ông treo trang trọng nhất lại là một bức ảnh. Nhân vật chính  là bà, nhân vật phụ là ông với quần đùi, áo phông với nụ cười đầy hạnh phúc bên chiếc xe lăn nhiều năm gắn bó. Câu chuyện của vị Tướng xông pha trận mạc, nghe nao nao, thổn thức một chữ... Tình.

Những cuộc trùng phùng sau 40 năm của những nam nữ thanh niên xung phong tuyến lửa, những bác sỹ, giáo viên tình nguyện đi B. Những cuộc gặp gỡ thoáng chốc tình cờ, bất ngờ rồi nên duyên, nên nghĩa trong chiến trận. Những cuộc chia xa, những lần hội ngộ, những kỷ vật hàng chục năm nằm phủ bụi thời gian trong kho lưu trữ. Tất cả, bỗng sáng lại, rực rỡ lên trong một chữ... Tình!

40 năm sau chiến thắng hào hùng, những cuộc đời đã sang trang mới. 40 năm sau đạn bom, khói lửa, những xa lộ ngút dài êm ái, những cao ốc chiếu sáng lên trời cao, những "công trình thế kỷ"... đã nở hoa trên khắp đất nước. Thế nhưng, trong thẳm sâu đất nước, trong thẳm sâu ký ức những con người, dẫu Bắc hay Trung, dẫu Nam hay xa xứ, vẫn thổn thức một chữ.... Tình.

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.