Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người độc thân 'sốt sình sịch' tìm cách đối phó với ngày Tết

Thứ tư, 11:00 14/02/2018 | Gia đình

33 xuân xanh không có bạn gái, để không bị 'quê' ngày tất niên, anh Toàn đầu tư 2 triệu thuê một cô người yêu giả.

Gần 8h tối, khi bạn bè đã tụ tập đông đủ thì anh Lại Thế Toàn (viên chức của một cơ quan nhà nước ở Đống Đa, Hà Nội), sải bước vào quán. Theo sau anh là một cô gái mảnh mai, khá xinh xắn so với những người vợ của đám bạn - hầu hết đã có dấu hiệu tuổi tác khi sinh con.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè, Toàn tăng thêm một phần tự tin nói: "Xin giới thiệu với các ông, đây là bạn gái tôi. Em tên Nga".

Đám bạn của Toàn lao nhao, các chị vợ cũng thêm vào: "Toàn có bạn gái xinh thế". "Bạn gái Toàn trẻ quá nhỉ", "Ông tu trong lò bát quát 33 năm, giờ trúng quả đậm".... Toàn càng nở mặt.

Buổi họp lớp diễn ra vô cùng tốt đẹp. Toàn kể về lần đầu gặp Nga, tán tỉnh nàng bao lâu? Thậm chí đã ôm hôn chưa đều bị các bạn tra khảo. Anh chàng tha hồ "chém gió". Trong khi Nga diễn tốt vai e thẹn, ít nói và lễ phép.

Tất cả các bạn Toàn đều tin "sái cổ" rằng Nga là bạn gái mới quen được 2 tháng của Toàn. Chỉ riêng người trong cuộc mới biết, Nga được thuê đóng giả người yêu của chàng 'ế' này. "Thưởng Tết được 11 triệu đồng. Năm nay cắt giảm cho thầy u tiêu Tết, dành 2 triệu thuê cô bạn gái này để đỡ bị 'quê' với đám bạn", Toàn chia sẻ.


Một số người độc thân đã tìm tới dịch vụ thuê người yêu để đối phó với các buổi tất niên, gặp mặt gia đình ngày Tết. Ảnh: Al Jazeera.

Một số người độc thân đã tìm tới dịch vụ "thuê người yêu" để đối phó với các buổi tất niên, gặp mặt gia đình ngày Tết. Ảnh: Al Jazeera.

Thế Toàn có vóc dáng hơi lùn, lương ba bọc, ba đồng, nên anh không mấy thu hút phái nữ. Bao năm qua, anh cũng trải qua vài mối tình, nhưng hầu hết đều chóng tàn và đều bị các cô gái bỏ.

Toàn cho biết, vì lẽ đó anh bị đám bạn thân trêu chọc suốt ngày. Trước buổi tiệc tất niên, mấy ông bạn còn thách anh không có "tập đính kèm" sẽ bị phạt 33 chén rượu, đúng với số tuổi. "Chúng nó có vợ con đề huề, mình thì độc thân nên giờ đôi lúc cũng không có tiếng nói chung. Những dịp cuối năm này họp mặt thì không tránh được nên tôi mới tìm cách đối phó", anh giãi bày.

Năm nay, Ngọc Lan, 29 tuổi đã tự tin về quê ăn Tết, chứ không như 2 năm trước, cô thấy mình như "cái gai" trong mắt cha mẹ.

Cô gái làm nhân viên tư pháp ở Hà Nội (quê Hải Dương) chia sẻ, nhà có hai chị em gái, nhưng em gái, tên Ngân, dẻo miệng nên được lòng cha mẹ. Năm ngoái, em gái Lan ăn hỏi với một chàng trai đã là trưởng phòng của chi nhánh ngân hàng đó nên càng được bố mẹ tâng lên mây, suốt ngày đem ra làm gương cho chị.

Tết năm ngoái, em gái được ngồi tiếp người yêu, trong khi Lan phải cơm nước tiếp khách. "Hôm mùng 3 Tết nhà mình đãi khách của bố, mình đã nấu xong xuôi rồi, hẹn bạn đi chơi rồi, mà chuẩn bị đi thì mẹ bảo: 'Không có người yêu ra đường làm gì cho người ta cười cho. Ở nhà rửa bát, để cái Ngân nó đi'. Nghe mà nước mắt muốn chảy ra, ức không thèm đi chơi nữa", Lan kể.

Sợ Tết nhà, mới 3 tháng trước cô đã định trốn Tết bằng cách book vé đi Phú Yên chơi. Chẳng ngờ gần cuối năm "vận đào hoa" xuất hiện. Một anh chàng làm trong ngành bất động sản - từng là khách hàng của công ty Lan - theo đuổi cô. Cùng lúc, Lan cũng được giới thiệu một anh chàng Việt kiều, đang làm kỹ sư kiểm định máy móc, công tác ở Indonesia.

Sau một thời gian nói chuyện cùng lúc với cả hai chàng trai, Lan nhận thấy cô khá ăn ý trong mỗi câu chuyện với chàng Việt kiều. Hiện tại, mỗi ngày hai người đều trò chuyện với nhau. Mẹ chàng rất quý cô, thường xuyên nói chuyện và dự định ra Tết sẽ về Việt Nam thăm Lan.

Một tuần trước, Lan đã đi làm lễ "cắt duyên âm" với chi phí 3,5 triệu đồng. "Mọi lần bị mẹ bắt đi xem mắt, mình dửng dưng lắm. Nhưng đợt này tủi vì cảm thấy 'level' bị hạ thấp trong gia đình. Mà có thể duyên đã tới nữa, nên mình có niềm tin vào mối duyên này. Mình đang chủ động đón nhận nó. Nếu có không thành thì cũng không hối tiếc", cô gái cho hay.

Trên các trang hẹn hò, các nhóm kết bạn trên Facebook, mỗi ngày có tới cả chục "tiểu sử" bản thân được đăng lên kiếm người yêu đi chơi Tết. Một cô gái viết: "Xin phép add cho em đăng bài lần cuối. Với cái lạnh của xuân sang chợt thấy trong lòng phơi phới, em nhận ra xuân này vẫn cô đơn nên muốn tìm một người cùng em bước qua cái lạnh của tâm hồn, sưởi ấm trái tim băng giá, và hứa hẹn một tình yêu bền vững...". Chia sẻ nhận được vài trăm lượt thích và đến gần 400 bình luận, trong đó nhiều bình luận làm quen.

Một cô gái khác cũng viết: "Mới sáng thức giấc, ngoài đường đang xôn xao Tết đến, xuân về. Thiết nghĩ mình sắp lại già thêm. Mà giờ vẫn cô đơn! Xin add cho em đăng bài lần hai. Lần này không tìm được chắc đem vô kho cất luôn quá!". Dưới chia sẻ này là tiểu sử về bản thân. Bài viết của cô gái khá xinh này cũng nhận được gần 700 lượt thích.


Một số người độc thân viết những lời giới thiệu thu hút để tạo ấn tượng với người khác phái.

Một số người độc thân viết những lời giới thiệu thu hút để tạo ấn tượng với người khác phái.

Từng nhiều lần "đăng đàn kể khổ" như vậy, anh Hiếu, sinh năm 1979, quê Bến Tre cuối cùng đã tìm được một nửa của mình là chị Hoa, sinh năm 1984, người Huế. Anh Hiếu từng kinh qua nhiều ngành nghề, hiện tại có trang trại trồng nấm, trong khi chị Hoa làm nhân sự. Mới đây, anh chị đã đăng ảnh cảm ơn hội đã se duyên cho mình.

Chia sẻ với VnExpress, anh Hiếu cho biết, bài viết than ế của anh đăng từ trước Tết năm 2017. Tuy nhiên tận tháng 9 vừa qua chị Hoa mới đọc được và gửi một tin nhắn bình luận vu vơ. May thay anh đọc được và nhắn tin làm quen.

Sau một tháng nói chuyện qua mạng, họ gặp nhau ngoài đời. Đến nay họ đã yêu được 4 tháng và về ra mắt gia đình. Qua Tết này họ sẽ làm đám cưới, sau đó anh sẽ đón vợ vào Bến Tre làm kinh tế cùng mình.

Chuyên gia tâm lý Minh Hoa cho biết, áp lực ngày Tết với người độc thân không chỉ nặng nề với người miền Bắc, mà cả những nơi được cho có tư tưởng thông thoáng như ở miền Nam. Bà Hoa từng tư vấn cho những trường hợp 10 năm không về quê ăn Tết vì bị hỏi chuyện lập gia đình nhiều quá.

Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý cho rằng những người độc thân đừng nên trầm trọng hoá vấn đề này hơn: "Các bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm lý kiểu gì cũng bị hỏi. Thay vì để ấm ức trong lòng, tủi thân thì nên xem việc này nhẹ nhàng, đùa một câu cho qua. Bản thân các bạn nếu muốn có người yêu thì cần chủ động, đồng thời sửa đổi khiếm khuyết của bản thân. Còn nếu yêu thích cuộc sống độc thân thì càng không phải lo nghĩ gì mấy áp lực từ bên ngoài".

Theo Bảo Nhiên/VnExpress

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiều

4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiều

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.

Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng

Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng tôi từng tin rằng, những năm tháng nghỉ hưu ở quê sẽ là quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác với những viễn cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi đã vẽ ra.

Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm áp

Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm áp

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình sự tử tế rất tự nhiên. Họ không cần phô trương hay nói lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ quan tâm người khác.

4 con giáp may mắn nhất bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc

4 con giáp may mắn nhất bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Vận thế như sóng trào, phúc khí tựa núi lửa bùng nổ. Khám phá 4 con giáp may mắn nhất sắp bước vào kỷ nguyên hoàng kim, tài lộc hanh thông, cả đời viên mãn.

Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Gia đình - 7 giờ trước

Giờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Cưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Gia đình - 1 ngày trước

Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

Top