Người đứng sau kế hoạch khai quật "lăng mộ Tào Tháo"
Đào xuống lòng đất khoảng 1,7 m, người ta phát hiện thấy đường vào ngôi mộ, bắt đầu từ đây, từng cm đều được đào rất cẩn thận. Đến độ sâu 15 m phát hiện được cửa mộ, sau đó là các cổ vật như vân mẫu, ngọc thạch, bia đá lần lượt lộ diện.
Một mặt, Giả Chấn Lâm đốc thúc công an xã điều tra, mặt khác ông tổ chức cho dân địa phương bịt lại tất cả các lỗ bọn đào trộm mộ khoét tường. Những lúc rảnh rỗi, vị bí thư xã này lại tranh thủ đọc “Tam Quốc chí”, nghiên cứu “Tấn thư” xem có gì thú vị không.
“Kể từ lúc đó, tôi mới biết chuyện trước khi chết, Tào Tháo dặn lại phải an táng đơn giản, tiết kiệm. Quan trọng hơn, sử sách chép rằng Đường Thái tổ Lý Thế Dân khi dấy binh chinh phạt nước Câu Ly đã đến đây tế bái lăng mộ Tào Tháo”, Giả Chấn Lâm cho biết.
Theo vị bí thư này, nhiều tư liệu ghi chép rằng tranh cãi xung quanh mộ Tào Tháo chỉ phổ biến từ sau thời Tống, trước đó rất ít tin đồn. “Hơn nữa, Lý Thế Dân là hoàng đế nhà Đường, sao có thể tế bái một ngôi mộ giả được?” Lâm phân trần với phóng viên.
Mặc dù đã một lần phá án vụ trộm “mộ cổ Đông Hán” nhưng không thu hoạch được thêm thông tin nào, tuy nhiên Giả Chấn Lâm ngày càng quan tâm tới ngôi mộ cổ này. Tháng 5/2006, khi bọn trộm mộ lại khoét “mộ Tào Tháo”, Giả Chấn Lâm sốt sắng mời một số nhà khảo cổ đến kiểm tra, trong đó có Phan Vĩ Bân.
“Mặc dù chưa thể kết luận đây có phải mộ Tào Tháo hay không, nhưng từ quy mô và kết cấu ngôi mộ, có thể thấy đây là một mộ cổ thời Đông Hán, mặt khác chủ nhân ngôi mộ là người có chức sắc rất cao, chí ít cũng hàng vương hầu.” Thông tin trên của Phan Vĩ Bân khiến Giả Chấn Lâm rất vui, vì nếu đúng như vậy thì khi khai quật, địa phương này sẽ được những gì không cần nói cũng rõ.
Đầu năm 2008, ngôi mộ cổ này tiếp tục bị bọn trộm mộ tàn phá, trong đó có những cổ vật có giá trị rất lớn bị đánh cắp khiến giới khảo cổ như ngồi trên đống lửa. Phan Vĩ Bân và Giả Chấn Lâm lại tiếp tục kêu gọi khai quật khẩn cấp.
Đến cuối năm 2008, đề xuất này được chấp thuận. Nhóm phóng viên thời sự của truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đi theo đoàn và đưa tin liên tục trong mấy tháng trời, khiến dư luận hết sức quan tâm.
Dưới áp lực của dư luận phải bảo vệ khẩn cấp ngôi “mộ cổ Đông Hán”, ngày 12/12/2008, được Cục văn vật Quốc gia cho phép, Sở nghiên cứu văn vật khảo cổ Hà Nam chính thức khai quật khẩn cấp ngôi mộ này. Phan Vĩ Bân đã dẫn đầu một đoàn các nhà khảo cổ học hơn 20 người xuống thôn Tây Cao Huyệt.

Bia đá, minh kí, sọ người, nhưng vẫn chưa ngã ngũ
Công việc khai quật diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng. Đào xuống lòng đất khoảng 1,7 m, người ta phát hiện thấy đường vào ngôi mộ, bắt đầu từ đây từng cm đều được đào rất cẩn thận. Đến độ sâu 15 m phát hiện được cửa mộ, sau đó các cổ vật như vân mẫu, ngọc thạch, bia đá lần lượt lộ diện.
Khi phát hiện được chiếc kích, đao ghi tên Ngụy Vũ Vương, câu hỏi Ngụy Vũ Vương là Tào Tháo hay Lưu Tương vẫn không ai trả lời được. Không lâu sau đó, người ta phát hiện thấy quan tài, bên trong có hài cốt một người đàn ông chừng khoảng 60 tuổi và hài cốt 2 phụ nữ, một người khoảng 20 - 25 tuổi, người kia trên dưới 50.
Trong một năm đó, các nhà khảo cổ Hà Nam đã khai quật được 250 hiện vật, trong đó có 8 tấm bia hình ngọc khuê rất quý. Chính quyền huyện An Dương cũng đặc biệt quan tâm và tài trợ cho hoạt động khai quật lên tới trên 6 triệu NDT (khoảng 870 ngàn USD).
Bia đá, minh văn, thậm chí là hài cốt đều đã tìm thấy. Ngày 13/12 vừa qua, các nhà khảo cổ, chuyên gia thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc gồm hơn 10 vị đầu ngành đã đến An Dương. Sau khi tranh luận, bàn bạc đi đến thống nhất, ngôi mộ này chính là Cao Lăng, nơi an táng Tào Tháo. Một kế hoạch bảo tồn, phát triển di tích thành khu du lịch văn hóa lập tức được vạch ra.
Tuy nhiên, thông tin Sở nghiên cứu văn vật Hà Nam công bố ngày 27/12 vừa rồi khiến dư luận xã hội Trung Quốc dấy lên nhiều luồng thông tin, đánh giá khác nhau. Người ta ủng hộ, nghi ngờ, phản đối, thậm chí là châm chọc theo cách của họ.
Phương án xét nghiệm ADN được vạch ra, và một loạt vấn đề mới lại nảy sinh khi lấy ADN của ai làm đối chứng? Hài cốt Tào Thực, hài cốt hậu duệ họ Tào ở Hào Châu - An Huy, quê hương Tào Tháo hay tìm kiếm dòng dõi của Tào Thừa tướng còn đang sống? Hiện nay các nhà khảo cổ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra được phương án nào khả thi.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 13 giờ trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 18 giờ trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcVụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcÂm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?
Chuyện đó đây - 2 ngày trước"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMảnh ghép quan trọng trong đời sống của quái thú Titanosauria - động vật trên cạn lớn nhất trong lịch sử địa cầu - vừa được tiết lộ nhờ "Judy".

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTrong quá trình mở rộng một ga ra ở Na Uy, người ta đã phát hiện một chiếc "thuyền ma" Viking nằm ngay dưới lớp đất bề mặt.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.