Người nhập cư đến Mỹ để đổi đời: Giấc mơ có thật?

| Bốn phương

Giadinh.net - Vụ Jiverly Wong, một người Việt gốc Hoa định cư ở thành phố Binghamton, New York (Mỹ) bắn chết người rồi tự sát hôm 3/4 khiến nhiều chuyên gia xã hội học cảnh báo: Nước Mỹ - nơi được coi là thiên đường có thể sẽ trở thành "mồ chôn" của nhiều người nhập cư, nhất là trong thời buổi khủng hoảng hiện nay.

Những người nhập cư sống trong "Devil's Cave". (Ảnh: CNN)

Chung một “kịch bản”

Một ngày sau vụ thảm sát ở Binghamton xảy ra, Jon Donnison, phóng viên hãng tin BBC đã tìm đến nơi Jiverly Wong sinh sống và vén dần bức màn bí mật về động cơ giết người của kẻ sát nhân 41 tuổi này. Thông tin mà Donnison thu thập được khiến người ta thực sự bất ngờ: những người gần gũi với Wong đều tiên đoán rằng vụ thảm sát sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Di cư đến Mỹ từ năm 1990, Wong phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh như nhiều người nhập cư khác. Rào cản ngôn ngữ và áp lực cuộc sống trở thành một nỗi ám ảnh thường trực của Wong, khi bị những người xung quanh coi thường và giễu cợt. “Tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng ngược lại, không ai ở đây đối xử tử tế với tôi”, Wong từng tâm sự với Mahmoon Shafi, một hàng xóm. Ly dị vợ, dính vào ma túy, bị xúc phạm, thất nghiệp... tất cả những nhân tố đó đã khiến Wong rơi vào trầm cảm và thù hận cuộc sống, rồi cuối cùng dẫn đến kết cục là một vụ thảm sát nhằm vào những người cùng chung cảnh ngộ rồi tự sát.

Trong lá thư tuyệt mệnh dài hai trang, viết bằng thứ tiếng Anh bập bõm mà Wong gửi tới đài truyền hình News 10 Now vùng Syracuse một ngày trước vụ thảm sát, Wong nói luôn có những kẻ giấu mặt nhục mạ, tra tấn, đánh đập và xúc phạm mình ở khắp mọi nơi. Wong còn cho rằng, cảnh sát đang tìm cách để “tống cổ” mình ra khỏi nước Mỹ. “Tôi là Jiverly Wong - kẻ giết người. Tôi biết một chút tiếng Anh... Họ bước vào phòng ngủ của tôi, chạm vào người tôi khi tôi đang ngủ để quấy rối. Tôi không thể chấp nhập cuộc sống nghèo khổ này. Những kẻ quấy rối phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra”, Wong viết trong lá thư.

Tháng 4/2007, vụ xả súng của Cho Seung Hui, 23 tuổi, một người Mỹ gốc Hàn Quốc khiến 32 sinh viên Trường ĐH Công nghệ Virginia, Mỹ thiệt mạng làm cả thế giới bàng hoàng. Kẻ sát nhân bị mắc bệnh tự kỷ vì sau khi đến Mỹ, gia đình quá nghèo túng nên bố mẹ không có thời gian chia sẻ với con do mải mê kiềm tiền. Khi đi học, Cho thường bị bắt nạt, bị bạn bè chế nhạo vì nói tiếng Anh kém và hoàn cảnh khốn khó của gia đình.

Nạn nhân của cuộc sống khốn khó

Angela Leach, Giám đốc Trung tâm Hội công dân Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát cho rằng: “Kinh tế khó khăn đang khiến nhiều người trở nên căng thẳng quá mức, họ mất việc và không tìm được lối thoát cho cuộc sống của mình”. Thời báo Los Angeles (Mỹ) số ra tháng 2 có bài viết về những người nhập cư lớn tuổi ở Mỹ và sự thấm thía của họ về cuộc sống nơi đất khách. Bài viết nói về vợ chồng ông bà Shaukat Ali từ Pakistan đến Mỹ với ước mơ đổi đời. “Kể từ khi đến đây, tôi đã không thể tìm được việc làm, trở thành gánh nặng cho con cái. Bản thân chúng cũng đang phải kiếm từng đồng để trang trải qua ngày. Chúng tôi mới nhận ra rằng, đồng dollar không hề mọc trên cây để chúng tôi hái như nhiều người đã vẽ ra cho chúng tôi về nước Mỹ.”

“Devil’s Cave” (Hang quỷ) là danh từ mà hãng tin CNN (Mỹ) dùng để nói về cuộc sống khó khăn của người nhập cư thời khủng hoảng. Hàng chục người mọi lứa tuổi, đến từ nhiều nơi trên thế giới sống dưới gầm một ống cống hôi thối và ngổn ngang rác rưởi tại Planfield, New Jersey (Mỹ). Tất cả đều mất việc làm và không còn lựa chọn nào khác là phải sống trong ống cống qua mùa đông lạnh giá.

Demisio Flores, một lao động nhập cư đến từ El Salvador, cho biết: “Chúng tôi không biết nhiều tiếng Anh, chúng tôi là những người đầu tiên bị sa thải. Chúng tôi phải ra bãi rác để tìm kiếm thức ăn”. “Nước Mỹ hiện nay không hỗ trợ nhiều cho người mới nhập cư, họ chỉ hỗ trợ cho người Mỹ. Chúng tôi vẫn đang phải tranh thủ học tiếng Anh 4 tiếng vào ngày cuối tuần. Nhưng thực sự là rất khó khăn khi vừa học vừa phải lo kiếm ăn”, Robin Yoon, một nhà thiết kế tự do tâm sự.

Farhana Shahid, chuyên gia của mạng lưới trợ giúp South Asian Network tại Mỹ, cho biết: “Những người mới nhập cư vào Mỹ đang dần bị cô lập vì những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục. Họ nghĩ rằng họ sẽ có một cuộc sống thiên đường tại đây, nhưng mọi việc không phải như vậy”.
 

Theo nghiên cứu “Now That I’m Here: What America’s Immigrants Have to Say About Life in the US Today” (Tôi ở đây: Những điều người nhập cư Mỹ nói về cuộc sống Mỹ ngày nay) năm 2003 của tổ chức Public Agenda (New York, Mỹ) trên 1.002 người nhập cư vào Mỹ, hơn 85% người được hỏi khẳng định nếu không thông thạo tiếng Anh, họ sẽ rất khó kiếm được việc làm tốt hoặc tồn tại trên đất Mỹ. 65% trong số đó cho rằng việc học tiếng Anh giống như một sự bắt buộc mang tính quốc gia và trở thành gánh nặng lớn nhất cho cuộc sống của họ. Liên quan đến quan điểm nghề nghiệp, 81% cho rằng “phải làm việc rất chăm chỉ vì không ai cho không bạn cái gì tại quốc gia này”.

Tuấn Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.